hoàn cảnh của e là sống xa quê, hiện e đang ở nhờ nhà một người bạn. e ở đó đã được 5 tháng rồi mọi sinh hoạt vẫn bình thường. tuy nhiên đã 2 lần e bị ma nhát. lần trước là lúc e đang ngủ ( e ngủ với mẹ của người bạn ở nhà bếp) tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, cảm giác như ai đó đang ôm mình nhưng rất lạnh. e mở mắt ra thì thấy có bóng trắng. hoảng hồn e quay qua bà mẹ thấy mặt bà trắng bạch giống như con ma đó. e la lên và run lẩy bẩy. từ ngày đó e k ngủ ở nhà bếp nữa mà chuyển vào nhà trong. và e ngủ với đứa bạn gái. mới cách đây 2 ngày e lại gặp lại cảnh kinh hoàng hơn. lúc đó mọi người cũng mới ngủ. e đang ngủ ngon dường như có gì đó làm e tỉnh giấc, thường thì e nhắm mắt ngủ tiếp. nhưng lần này e nhìn ra phía trước mặt, phía bên ngoài màn thấy có người nào đó đang nhìn e. ban đầu e tưởng ai đó trong nhà. nhưng thấy nó cứ đứng trơ trơ, nhìn kỹ hơn từ chân đến cổ e chỉ thấy toàn là xương màu trắng xanh. e vẫn nhìn nó và nó cũng tiến gần hơn. e thấy rõ cái đầu k tóc, có mắt màu trắng xanh,cái cổ nó vươn dài hơn vào trong màn. e hoảng hồn hết lên. đứa bạn nằm bên tỉnh dậy ngay lập tức bộ xương nhảy vào phía trong màn ngay trước mặt e. e không còn bình tĩnh chỉ biết bỏ chạy. từ hôm đó đến nay e k thể nào ngủ được. cứ chợp mắt là bị giật mình. giống như có ai đó đang lắc tay mình. uống thuốc ngủ vẫn bó tay. e đang rất mệt mỏi vì thiếu ngủ và sợ. mọi người có cách nào giúp e với. Thân.