Mình thì chưa bao giờ gặp ma.Hôm nay mẹ mình mệt trong người mới kể lại chuyện ngày xưa.Cũng ko xưa lắm,cách đây 5-6 năm thôi.
Mình nghe mấy đứa hàng xóm kể quanh khi nhà mình,trước đây có dập mã (nhưng nhà mình làm trên đất ruộng).Hồi học lớp 10-11 j đó,thì tết năm đó có đánh bài ở nhà hàng xóm.Vì cái nhà này chỉ tổ chức 1 lần từ đó đến giờ nên mình rất nhớ,cả ngày đánh xì lát thua tè le,đến giữa đêm thì càng đánh càng ăn,mình nghĩ do hợp tuổi với người đánh chung hay sao đó.Túi hôm đó mình có lẻn qua nhà đó chơi.
Nhưng giờ mẹ mình kể mới thấy run.Mẹ mình nhớ hôm đó là mồng 4 tết,tự nhiên đang nằm có ai vỗ vào người 1 cái rồi tỉnh giấc.Lúc đi xuống nhà dưới thì ko thấy mình,ra ngoài thì thấy cửa khóa bên ngoài.Mẹ mình lấy khóa mở,rồi bị dắt đi,mẹ mình đi bộ tới mấy quán internet gần nhà nhưng ko thấy (thực tế là mình đang ngồi ở nhà đối diện chéo nhà mình chứ đâu),mà đi giữa đêm vậy ko thấy mệt,ko thấy sợ.Quần quần 30' thì về nhà,khóa ngoài như cũ.Lúc mình về thì mẹ mình xuống căn nhằn(chi tiết này mình ko nhớ nhưng mẹ mình nói mình lù lù vào nhà rồi năm im).

Một hôm có ông xe thồ nào đi ngang qua trước nhà nhìn mẹ mình rồi nói cô có đứa con bị xổ (mình ko hiểu lắm,chắc là xẩy) sao ko thờ nó,rồi ông chỉ tới 1 bà.CHuyện này mình ko biết vì lúc đó đang học ĐH ở HCM.Mẹ mình với ông ngoại đi từ 4g để xếp hàng.Khi vào nói chuyện,thằng nhóc mới nói:con dắt anh B đi đánh bài nè,đi chơi điện tử nè,tại mẹ ko quan tâm đến con...em đang ngủ ở nhà hả mẹ?(sau mình có 1 đứa em gái nhỏ hơn 4t,thằng em quận của mình chắc nhỏ hơn 1-2t)Rồi sau mẹ mình hỏi giờ mẹ thờ con được chưa thì nó bảo được rồi mới đem về cho 1 trang riêng.

Nói chuyện dắt đi đánh bài thì mình khó tin chứ chuyện chơi điện tử thì vl lắm.Nếu ai đã từng chơi võ lâm truyền kỳ chắc biết thời gian đầu nó cuốn hút như thế nào.Trc khi vào 12 đã xác định ko chơi game online,thế mà trời xui đát khiến lại dính vào vltk.Mình chơi hết 3 tháng hè,vào năm học mình quyết định đi bộ ra ngoài đi chơi dêm từ 11g->4g,liên tục từ tháng 9 đến tháng 3 mà ko bị bắt lần nào.Hầu như ngày nào cũng đi,nhưng có 1 hôm tự dưng ko thích đi,vậy là sáng đó 5g ba mình dậy đi công tác,ngẫm lại vẫn còn run.Mà chuyện đi chơi đtử mẹ mình ko biết,giờ mẹ mình kể lại thiệt là nổi sẩy.