Xin lỗi mọi người ,cho mình hỏi một vấn đề ,nếu bạn nào biết thì có thể chỉ giúp mình hướng đi ,mình thật lòng cảm ơn!
Chuyện là như thế này ,bản thân mình vốn cũng thuộc dạng yếu bóng vía ,trước đây mình cũng từng bị nhiều vong theo ,nhưng may cho mình ,mình gặp đúng thầy nên mọi chuyện cũng tạm ổn . Mình ko nói dài dòng nữa , thời gian gần đây phong trào tranh thêu chữ thập nở rộ ,mình cũng bon chen tham gia ,mình có mua về một bức tranh ông thần tài nằm gác chân chữ Ngũ dưới gốc cây về thêu ,mình thêu dc 3 ngày thì ko có chuyện ji ,tới ngày thứ 4 ,5,6 thì có chuyện ,hic ,hwa chồng mình bảo mấy hôm nay sao mình nằm ngủ kỳ quá ,chân thì gác chữ Ngũ ,2 tay thì xếp để trên bụng. giữa đêm là ck mình giật mình phải kéo chân mình xuống ,hix ,thật sự mình ko có ý thức dc chuyện gì hết ,khi nghe ck mình nói vậy mình mới giật mình ,tối hwa mình có mua trái câyvề cúng ông thần tài và ông thổ địa ,mình xin phép dc thêu hoàn thành bức tranh đó . nhưng tối nay mình vẫn nẳm ngủ với tư thế đó ,Hic có ai hiểu dc chuyện gì ko ? hay là mình ko nên thêu tiếp bức tranh đó .Thật sự mình chỉ nghĩ đó là bức tranh đẹp ,mình thêu để trang trí phòng khách thôi.
Ai biết giải thích giùm mình với!