Hôm Đó Là Vào Đúng Tháng 7 Năm 2004
(vào đúng tháng cô hồn và theo tập tục thì cúng rất nhiều...)
Trước khi đọc blog này tốt nhất bạn nên khẳng định lại mình có nên đọc hay không và có thật sự không mắc bệnh tim mạch,vì rất có thể đọc xong nó sẽ ám ảnh vào tâm trí bạn một cách sâu sắc đấy vì những chuyện đó đã xảy ra với Sơn suốt 6 năm nay và nó luôn ám ảnh cho đến ngày hôm nay khi mà phải viết ra để có người chia sẻ và đồng cảm...Hy vọng khi S không còn nữa thì ít nhất cũng có người biết vì sao và lý do nào có thể mình ra đi.(Vì gia đình mình đều bên nước ngoài cả không còn ai ở VN)....
Trong khu nhà Sơn ở hàng xóm xung quanh toàn dân cờ bạc và đam mê số đề,vì thế hằng đêm họ hay xúm năm tụm ba để mà thực hiện việc cầu cơ xin số,bản thân Sơn là người đạo Thiên Chúa nên hok tin những chuyện như thế và từ bé thì chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ,linh hồn...
Họ thường hay bàn tán với nhau là ngôi nhà Sơn đang ở trước năm 1975 là nhà xác Việt Nam Cộng Hòa,có rất nhiều người chết thời chiến tranh cho nên việc cầu cơ xin số thường được bọn họ bày ra trước sân nhà của Sơn.
Về việc này Sơn cũng không rõ nữa nhưng chỉ nhớ hồi trước thường hay nghe Bà Nội kể lúc trước nhà chưa xửa lại buổi tối bà thường hay nghe có tiếng giày Bốt Lồ Sô của quân nhân chế độ cũ rầm rập suốt cả đêm vào những ngày rằm (Còn bản thân của Sơn thì ở đó gần 27 năm chưa từng thấy và nghe wa)
Ở ngoài ban công đang ngồi rít thuốc lá thì Sơn nhìn xuống thấy họ bày một mâm hoa quả,ít bánh kẹo,một vài cây nhang cũng như đèn cầy cho việc hành lễ,trên nền gạch tàu họ kẻ những ô chữ nhìn như trò chơi ô quan của mấy đứa trẻ nhỏ và trong đó ghi các ký tự chữ và số ngoằn nghèo có đến Thánh đọc cũng không ra được là chữ số gì,Sơn quan sát có một quả trứng gà để ở giữa nữa...Miệng thì râm ran khấn vái gì đó vì do đứng trên cao wa xa nên không thể nghe được là họ nói những gì.
Đã rất nhiều lần Sơn yêu cầu họ rời sân trước nhà mình vì Sơn chúa gét những việc mê tín dị đoan như vậy và cảm thấy bực bội khi việc thờ cúng lại ngay trên sân nhà mình thì thật là khó chịu,do hôm đó vừa gây lộn với người bạn gái nên tính khí không được tốt cho lắm nên Sơn xuống nhà trong cơn tức giận trút hết lên bọn người này,Sơn lấy cây đuổi đánh họ và đá luôn cả mâm thức ăn lẫn đồ cúng kiếng.....và còn nhạo báng sự mê tín dị đoan của họ...Và từ đó mọi việc trở nên phức tạp hơn.
Về lý thì có lẽ Sơn đúng vì họ đã tiến hành việc này ngay trước sân nhà của Sơn nhưng có lẽ hành động của Sơn thì thật sự là nóng nảy và thiếu suy nghĩ...Có 1 người trong số đó nói với Sơn:
-Người được cúng là một vong hồn nữ chết đã lâu nên rất linh thiêng,người ta đang ăn mà mày đá luôn cả mâm cơm của họ thì thật là quá ngông cuồng rồi,cô ta sẽ về nói chuyện với mày!
Sơn vẫn tỉnh như không:
-2004 rồi bọn mày còn tin những chuyện này sao ? Tao từ bé đến giờ chưa bao giờ tin và chẳng bao giờ sợ những chuyện như thế đi mà nhát bọn trẻ trâu,còn con bé đó có linh thiêng hay không thì về mà nói chuyện với tao,lúc nào mà tao chẳng ở nhà có 1 mình.Biến mẹ bọn mày đi ! lần sau mà cúng trước nhà tao 1 lan nữa thì đừng trách.
Nói xong Sơn đi thẳng vào nhà sinh hoạt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.....Đêm hôm đó khoảng 2-3h gì đó trong giấc ngủ S cảm thấy ngột ngạt đến khinh khủng và có cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê,đầu óc thì minh mẫn mắt có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh nhưng có điều thân thể không thể nhấc lên hay cử động gì được và chịu một áp lực rất lớn đè nặng,mọi người thường hay gọi là hiện tượng bị bóng đè,mà đúng là bị đè thật,trong giấc mơ có một cô gái trẻ mặc cả bộ đồ đỏ chói ghì đôi tay lên cổ S nói như thét sợ S không thể hay không bằng :
-Tại sao lại phá bữa ăn của bọn tao như vậy?mày có biết là dù cho mày gan lỳ đi mấy cũng phải tin có linh hồn chứ!
-Tao mà vùng dậy được thề có Chúa tao đá chết mẹ tụi mày,tao sợ đếch gì !Vớ va vớ vẩn con gái con nứa đêm hôm mặc bộ đồ nhà quê đỏ chói như thể lên đồng !
Sơn gào lên tao hơn cả nó,vì vốn dĩ bản thân từ bé đã gan lỳ và càng không sợ và không tin chuyện ma quỷ .S nhìn mọi thứ xung quanh mình dường như tất cả luôn xoay vòng tròn nhưng không thể nào ngồi dậy được mặc dù bản thân cố gắng hết sức,sự việc kéo dài khoảng 1 phút sau thì S ngồi dậy được toát hết cả mồ hôi,đang trong cơn tức giận S chạy xuống nhà xách cả cây dân phòng (là loại gậy Tổ Dân Phố phát dùng để trống trộm) quay lại lên phòng và đi kiếm con khốn nạn áo đỏ đã đè mình.Bản thân S lúc đó thì lý giải có thể do mình nằm trong phòng không mở cửa sổ hoặc là do sở thích hay coi phim ma nên hình thành vào tri thức rồi nằm mơ thôi...
Hihihi S Chắc là những chuyện S kể hẳn các bạn có người đang tự hỏi liệu có phải là S tự nghĩ ra hay không hay là có thật,Xin thưa là S đang kể bằng tự truyện đấy,và đừng hoài nghi nhé,sẵn đây bọn mình tản mạn xíu về việc làm của bọn người hàng xóm của Sơn....sau khi nghiên cứu kỹ thì S thấy họ làm theo cách như sau:
Nói Sơ Lược Cách Cầu Cơ:
CẦU CƠ chì dành cho ai gan dạ,dám chơi dám chiu.Sau đây là cách vẽ bàn cầu cơ:
*Lấy tờ giấy A4,viết 24 chữ cái,sau đó 1 bên viết ra Thần - Thánh - Ma- Quỹ,1 bên thì ghi Đúng - Sai- Có - Không,còn góc phía dưới thì ghi là thăng. Xong 1 cái
*1 CÁI ĐỒNG TIỀN 2000 hoặc 5000
LƯU Ý NÈ!
* Khi hòi thì phải nhớ chữ cái dể ghep thành câu trả lời
* Không dc choi hơn 10 lần sẽ bị giảm tuồi tho.
*Cấm khi hỏi xong ko dc suy nghĩ gì trong đầu,(nếu suy nghĩ thì câu trả lời sẽ ko dc chính xác)
*Nhất thiết phải chơi từ 3 người trở lên(nếu chơi 1 người thì sẽ bị nhập)
* Nếu như đồng tiền đi vào chữ quỹ thì hãy nói là THANG(ko nên chơi vói quỹ)
* Ko dc đẫy đồng tiền,tự đồng tiền tự chạy
*Ko dc chơi ỡ chỗ có phật....v..v
CÂU THẦN CHÚ ĐÂY!
* Khi tìm đủ số ng` chơi thì hay chỉ 1 ngón tay lên đồng tiền,và đọc thần chú (CẤM KO ĐƯỢC ĐẪY ĐỒNG TIỀN NHA)
Câu thần chú là:"Cầu ma quỹ thánh thần trên thiên đàng dưới điện ngục xin ,xin hãy nhập vào đồng xu này,3 nén hương thắp sẵn.Xin mời ng` lên chơi xin mời ng` lên xơi,làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng.Xin mời ng` lên chơi,xin mời ng` cùng xơi.
(CÙNG THỬ ĐI)ignored
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks