Lúc hồi năm 2009 chú mình chết vì trúng gió hay sao ấy ko nhớ rõ.Chú chết khoảng lúc 2h-2h30 sáng ngày 19-11.Đến sáng thì 3 má tui mới hay tin là chú vừa mất.3 má tui nói với tui và anh chị tui là cũng khoảng thời gian chú mất thì 3 má tui cứ ngủ ko dc.Cứ nhắm mắt là ko ngủ dc,nhưng khoảng nửa giờ thì cùng ngủ.Còn con chú ấy khoảng 5h sáng nhắn tin cho chú ấy là mai đưa con chú đi ăn sáng vì chú làm ở quân khu 4 nên ít về nhà lắm,toàn ngủ ở doanh trại quân đội nên con chú mới nhờ bố nó đưa đi.Nhưng nhắn thì ko thấy chú nhắn lại nên nghĩ chú quên và nó ngủ típ.Đến sáng khoảng 7h15 hay sao ấy,thằng nhóc nhận dc dòng chữ trên đt là "đồng chí Lê Hoài Nam đã qua đời"nhớ lại câu ấy nghe muốn khóc.Thế là thằng nhóc nó khóc quá trời,mai đến xem xác chú ấy thì chú ấy vẫn nằm như đang ngủ,2 tay chắp lên bụng như vẫn đang yên giấc :( .Còn ông bạn nằm cùng phòng thì ổng như mặt cắt ko giọt máu vì quá hoảng sợ.Ổng kể rằng:"khoảng 7h tui dậy đi đánh răng rửa mặt rồi quay ra thấy ổng vẫn ngủ,tui kêu ổng dậy mà ổng vẫn nằm im,nhưng khi lay vào người ổng thấy ổng lạnh ngắc,tui sợ quá báo cho đơn vị biết",do ổng sợ bị nghi là giết người vì ổng cho biết chú tui và ổng hay cãi nhau lắm nhưng khi xét nghiệm dc vài ngày bác sĩ pháp y nói là chú chết do nghẹt thở vì đờm vướng vào cổ,chú tui hay hút thuốc lá lắm.Nhưng nếu nghẹt thở thì phải quoằn quoại chứ sao nằm im thế kia,thằng con chú hay nói cứ tối khoảng 10h thấy bố nó hiện về trc cửa phòng,nằm mơ cũng thấy bố nó hiện về :( nói rằng "bố xin lỗi vì ko mua dc 3 cuốn truyện cho con" :((.Bố mẹ tui đi gặp bà đồng bả gọi hồn thì hồn chú tui nhập nói là:"tại con vợ em mà em chết" và nhìu chuyện khác nữa, khi nghe rất bất ngờ vì giọng nói ko phải bà đồng mà giọng của chú khi còn sống với lời lẽ kể lễ đau thương,vì vợ chú hay ngang bướng và ko thích chú.
_Tự nhiên bà động bả chợt đổi giọng sang 1 giọng như 1 ông già,mà mẹ tui nói đó là giọng ông ngoại tui dù tui chưa thấy ông ngoại lần nào,ông ngoại nói gì đó mẹ tui kể lại nhưng tui ko nhớ lắm nhưng tui nhớ mẹ nói là tui sẽ ko qua dc 16t,OMG!Tui mới 14t :(.Vì chú chết vào giờ trùng nên sẽ rất xui cho người thân,mà tui ko biết thần trùng giờ trùng là gì?Có ai biết nói tui với.
Chân thành càm ơn và chỉ tui cách giải hạn nhé :):yin_yang:2
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks