Xin chào mọi người trên diễn đàn
Hôm thứ 6 tuần vừa qua tại nơi mình đang ở có một sự kiện lạ xảy ra. Đó là bức tượng lòng thương xót chúa bức tượng chúa Giesu đã đổi màu kỳ lạ.hay nom na là thiên chúa đã hiện ra tại nơi mọi người đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót chúa (luc 3h chiều hàng ngày ) trước sự chứng kiến của 4 người lớn thì bức tượng chúa Giesu đã đổi màu từ bàn chân ngài.bức tượng đổi từ màu trắng sáng của xứ và lúc đầu chuyển sang màu hồng đỏ từ đôi bàn chân của ngài và màu đỏ hồng lan dần lên trên.các ngón chân ngài trong hồng hào và mụ mẫm to dần lên như da thịt người sống vậy.sau đó ít phút thì áo choàng và toàn bộ bức tượng chúa chuyển sang màu vàng như nắng chỉ trừ phần cổ lên đầu vẫn giữ nguyen màu nhưng phát ra ánh sáng lóe ra theo hướng từ trên cao xuống.ngòi ra bức tượng chúa lúc đó hướng mặt lên trên so với ban đầu.đại khái là vậy.lúc đó mọi người đã đến xem và quỳ trước ngài đọc kinh và khóc vì vui mừng
À mà cug may vì trog số 4 người trông thấy diều kỳ diệu đầu tiên thì có một chị chụp dc 2 tấm ảnh lúc đó ( hôm khác dùng máy tính mình sẽ post lên sau )
Vì vậy ae công giáo hãy luôn đọc kinh cầu khẩn và đặt niềm tin nơi chúa toàn năng.bởi ngài luôn dõi theo chúng ta ở bất kỳ đâu và thời điểm nào. Thân