Tình hình đến nay rất nghiêm trọng rồi,từ lúc bị thư ếm đến nay khoảng thời gian là 1 năm.
Hình thức thư : Mình bị mất cái quần lót và mình biết chính xác người thư mình là ai nhưng người này hiện giờ đang ở trong tù không ở ngoài Xh nên cũng hơi khó khắn cho việc tháo gỡ.
Tình trang : Suốt một năm nay mình luôn nghe dc tiếng nói trong đầu và theo mình tìm hiểu thì đó chính xác là "Ngải Nghĩ" và người thư ếm mình có thể nhìn thấy qua mắt của mình và ảnh hưởng mình rất nhiều qua cái biểu hiện cảm xúc.
Vd : Mình mới 31 tuổi mà biểu hiện cảm xúc của mình bị ảnh hưởng rất nặng bởi ông già 50 tuổi
Mình mà vận động mạnh (tập tạ) thì người đó sẽ đau đớn theo hành động của mình và ngược lại.
Mình tìm hiểu dc câu thần chú thư ếm mình là :" Hù hà ..kha to chấp " là như vậy.
Cho đến nay tình trạng kéo dài mình thật sự muốn thoát hẳn ra khỏi việc này,tất nhiên là báo công an thì chẳng ai xác mình và tìm hiểu.Và người đó hiện giờ đang chấp hành án trong tù nên muốn vào mà ăn thua đủ cũng khó khăn nữa.
Cao Nhân nào biết hóa giải triệt để vụ việc này vui lòng tự vấn giúp mình với ! Xin chân thành cảm ơn.
--> Còn không theo mình tính toán thì phải đợi cái quần lót đó nó mục nát và hư hoặc có người trong tù lột cái quần đó ra mà đốt thì mình mới hoàn toàn hết nghe những tiếng nói trong đầu khi suy nghĩ.
Ai là Cao Nhân chắc hẳn biết đây là "Ngải Nghĩ" và "Nhãn Tà"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks