Vào 1 trưa hè nóng nực.Có 1 người đàn ông trạc 50 tuổi với cái dáng gù và nước da đen sậm chất của người nông dân và bên cạnh còn có 1 người đàn bà cũng khoảng 45 tuổi, 2 người bọn họ đang ngồi trên 1 chiếc xe bò chở thóc về nhà để tách vỏ trấu rồi đem ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn sống qua ngày.Tuy nhiên, khi gần về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, họ lo ko biết có kịp tách vỏ trấu trước khi bán hay ko, nên khi về nhà họ ko kịp nghỉ ngơi mà làm luôn vào việc,khi làm xong thì trời cũng đã tối.Họ chạy nhanh ra chợ để bán coi còn kịp lúc nào hay lúc ấy,thật may cho họ vì chợ vẫn chưa đóng cửa nên họ cũng bán dc gần hết còn số gạo dư thì họ đem về nấu ăn tạm cho qua ngày rồi sáng mai còn ra đồng dọn hết đống rơm và gieo mạ để cho 1 vụ mùa nữa.Khi họ đang ngủ thì nghe bên ngoài có 1 tiếng rên đau đớn như bị xát muối vào vết thương mà cố gắng nhịn lại.Lão nông dân trong nhà cùng bà vợ sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toát và các cơ cùng răng co lên giần giật như sắp đối đầu với 1 con quái thú nào đó.Lão liền vớ lấy cái liềm cắt cỏ rồi liếc mắt nhìn sang khe cửa coi có gì lạ ko thì khi nhìn ra, 1 cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt họ.Còn tiếp.