Thân gửi tất cả
Hôm nay, tôi lên trên mạng tìm bộ kinh "Diệt trừ phiền não" của Ngài Xá Lợi nói với các bạn đồng tu về cách đoạn trừ phiền não từ đó bỏ đi tham sân si (vì tham sân si là gốc nguồn của tội lỗi, và phiền não lại là gốc nguồn của tham sân si). Nhưng không có. Tôi chỉ nhớ có những cách sau ,xin được viết ra. Nếu ai có kinh đó xin vui lòng up lên để tất cả đều biết và học theo, đặc biệt trong mối quan hệ bạn bè, vợ chồng, anh em, cha mẹ con cai
1. Nếu ai đó nói với ta những lời hay, nhưng tâm không tốt với ta thì ta nên để ý tới lời nói của họ mà quên đi phiền não giận hờn.
2. Nếu ai đó nói với ta những lời không hay, nhưng tâm thì tốt thì ta nên để ý tới tâm của họ mà quên đi phiền não giận hờn
3. Nếu ai đó nói với ta với lời nói không hay, tâm cũng không hay nhưng hành động lại tốt thì ta nên để ý tới hành động của họ mà quên đi phiền não giận hờn.
4. Nếu ai đó nói với ta lời nói không hay, tâm không hay, hành động không hay thì ta lên khởi lòng từ bi thương xót cho nghiệp chướng họ tạo ra mà quên đi phiền não giận hờn.
5. Nếu ai đó nói với ta lời hay, hành động hay, tâm hay thì ta nên khởi lòng khiêm tốn, khiêm nhường để gạt bỏ đi sự ganh ghet đố kỵ mà từ đó thoát khỏi phiền não giần hờn.
Các bạn tìm cho mình và up lên cho tất cả nhé.
Từ hôm đọc được nhưng dòng đó ở trên bảng chùa Tứ kỳ mình đã thấy rất có lợi ích và đã tập bỏ phiền não nhờ những cách ấy và câu nói "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" và thấy rất hiệu quả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks