Dại quá các bác ạ !!! Chiều qua chủ nhật, nhà e bên Thanh Xuân, 2 vc muốn đưa con đi chơi cho vui, ra Royal thì sợ đông , thê nên Vợ e bảo cho ra chơi đu quay ở gò ĐỐng Đa cho gần . Em thì rất cẩn thận vấn đề tâm linh, thế mà lúc ý làm sao ý, vẫn đồng ý . Vừa bước vào cổng Gò,thấy âm u, e đã nhẩm : " thôi chết rồi , tháng 7 mà dẫn nhóc vào đây là hơi bị gay go đây ", cho cu cậu chơi đc 2 trò , đến trò xe điện đụng, e đã cẩn thận đi xe từ từ, cho cu cậu ngồi trên, em ngồi dưới, 1 tay ôm 1 tay đk vô lăng, đi đc có 2 vòng thì ko hiểu sao e đi chậm rồi mà xe vẫn đụng vào vách , mồm con trai đập vào vô lăng chảy máu , khóc ầm cả lên :( . 2 vc cuống cuồng dỗ con, nó vẫn khóc mãi, khi dắt xe qua cổng thì nó mới ko khóc , rồi trên đường về thì ngủ ngon lành :( .
Bình thường thì khi ra ngoài là vc e vẫn mang theo củ tỏi dắt vào áo nó mà hqua quên mất , e thì căn Phật nên cũng đinh ninh ngồi cạnh con thì con cũng ko sao , ai dè khổ thân con, lúc về đến nhà nó tỉnh thì khóc 1 chút mới dạy và chơi đùa lại :(