mọi người giúp em với! Tối hôm trước em đang nằm ngủ trong phòng thì nghe nhiều tiếng động lạ, cánh cửa phòng em đã đóng lại nhưng vẫn nghe tiếng giật cửa, cứ cỡ vài phút thì nghe 1 lần, nhìn ra thì không có ai( cửa phòng nhà em là cửa gương mờ). thấy sợ sợ nên em lấy cái áo khoác mũ mang vô. vừa đặt lưng xuống thì cái chổi bên góc phòng rớt xuống cái kịch. em sợ quá nên trùm mũ kín đầu che luôn mắt. rồi tự nhiên em cảm thấy có người đang vuốt chân mình.hai chân em bắt đầu run, muốn nhắm mắt mà nhắm đc, gai ốc nổi lạnh người. em bất động khoảng 10s. sau đó em dùng hết sức bình sinh vùng dậy chạy thẳng ra khỏi phòng chạy qua phòng bên cạnh chú em đang ngủ. mấy ngày sau đó e liên tục mơ thấy mình làm tình với 1 cô gái nào đó, cứ đặt lưng xuống là e mơ thấy kể cả ngủ trưa.em ở nhà 1 mình thì luôn có cảm giác có người đứng phía sau mình, ngay cả bây h đang ngồi viết những dòng này em cũng cảm thấy như vậy, tóc gáy với gai ốc đang nổi lên. à, có chuyện này nữa, e có chơi với 1 thằng cu, nó hay qua nhà e chơi lắm. 1 ngày, mẹ thằng đó tìm qua nhà em bắt nó về. về nhà bả mới nói với thằng ku đó là đừng có qua nhà em nữa, vì nhà em nhiều sát khí lắm, em mới biết vì chiều nay nó mới nói với em, bả còn nói với nó là em có người âm theo nữa...hich. giúp em với mọi người. em cảm ơn nhiều!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks