kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Tìm bạn đồng tu ở Vĩnh Phúc! (tu thiền, tịnh độ, mật)

  1. #1

    Mặc định Tìm bạn đồng tu ở Vĩnh Phúc! (tu thiền, tịnh độ, mật)

    Tình hình là nhiều khả năng mình phải gắn bó lâu ở đất Vĩnh Phúc, nên mở chủ đề này mong tìm bạn đồng tu ở Vĩnh Phúc để đàm đạo và cùng tu tập, nhất là bạn nào có tập nhóm thì vui nhất, Hà Nội có rất niều nhóm như vậy, ở Vĩnh Phúc không biết thế nào?

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    đọc trên mạng thấy Vĩnh Phúc có danh thắng Tây Thiên là trung tâm Phật giáo nước ta, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên – một trong ba thiền viện lớn nhất ở Việt Nam,Tịnh thất Tây Thiên là nơi các sư cô tu dòng Mật tông Tây Tạng, và có đền Quốc Mẫu Tây Thiên nữa...mình được đi đền Mẫu 1 lần, cảnh núi rừng rõ đẹp. Đây là miền đất rất linh thiêng,là môi trường tốt cho bạn tu tập đấy.

    Chúc bạn sớm tìm được đồng bọn:D

  3. #3

    Mặc định

    đúng đấy mình cũng có ý định lên đấy nhưng chưa nghỉ được hẳn 1 ngày để đi! hôm nào thu xếp lên đấy xin tu học 1 ngày xem mong là sẽ tiến thêm và tìm được nhiều đồng môn!

  4. #4

    Mặc định

    Thế ngày xưa Phật và các đệ tử của ngài quảng bá đạo pháp mọi người xuất gia và tu học tại gia để làm gì thế? Ngày xưa ai xuất gia hay tu tại gia đều mong có cơ hội gặp Phật hay các đệ tử của ngài để nghe giảng Pháp tại sao thế? thành lập các trúc lâm làm gì thế bạn Hoa tử Liên? các bạn toàn nói cao siêu mà xa rời thực tế lắm! nhớ khi xưa đức Phật cũng 1 thân tầm đạo trải bao đắng cay mới đắc được! ngày nay thì xuất hiện toàn những cao nhân chỉ ngồi nhà phán cũng đắc đạo như như! các bạn không lết cái thân phàm mà đi thì muôn đời vẫn chỉ là những cao nhân ngồi phán thôi ạ! xin lỗi bạn vì những lời cao siêu mình nghe không bao giờ thấy vào! có gì không phải mong bạn bỏ qua thân!
    Tâm đúng sẵn Như Lai
    Nhưng chưa thể thấy Phật
    Tâm như lưu ly sáng
    Trong suốt không tỳ vết
    đây là bản thể tâm
    Ai cũng đang như vậy
    Chưa thể thấy như Lai
    Phật đang ở đâu vậy?
    Đừng gán vào địa lý
    Mà xa Phật, pháp, tăng
    Cần phải tu để chứng
    Lý sắc sắc không không
    Sao bỏ điều đọa niệm?
    Bằng ngồi phán như như?
    Hay dùi mài kinh điển?
    Bằng chém gió ra bão?
    Hay lắng nghe chư tăng?
    Bằng độc cô cầu bại?
    Hay bát tránh đạo hành?
    Đâu là chìa khóa để
    Mở của gặp Như Lai
    Đấy là ngôi tam bảo
    Chớ xa Phật, Pháp, Tăng
    Cần phân biệt cho rõ
    Ai hành đạo có tâm!

  5. #5

    Mặc định

    Phật là bờ giác ngộ, pháp là con thuyền đến ngộ, tăng là những người trèo thuyền

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    phật là hải đăng
    pháp là thuyền
    tăng là thủy thủ
    phiền não là sóng lớn
    tà kiến là mây mù
    .....
    Người đi trong mộng....

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    hihi ban hiu duco nhu vaytuy đúng un,
    nhung chila cia ngaoi`, chua the ưng dung tu hoc duco ban noname un,, chua duco ban suy xet lai di ra,, hay traloi 1cau coteh tu hoc duoc,,,
    hề hề phật pháp tăng thì em thấy ngài Tịnh Không có giảng :hee_hee:

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    hihi ban hiu duco nhu vaytuy đúng un,
    nhung chila cia ngaoi`, chua the ưng dung tu hoc duco ban noname un,, chua duco ban suy xet lai di ra,, hay traloi 1cau coteh tu hoc duoc,,,
    Xin hỏi tại sao lại không tu học được?

  9. #9

    Mặc định

    Khi cái tâm còn lăng xăng tìm này kiếm nọ,như học sinh chỉ luôn tìm cách chuyển trường để tìm thầy hợp,bạn hợp,lớp hợp...thì bao giờ mới học được đây?Tâm tĩnh thì phiền não không nổi,tà kiến không làm ta lung lay vậy.
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi son72 Xem Bài Gởi
    Khi cái tâm còn lăng xăng tìm này kiếm nọ,như học sinh chỉ luôn tìm cách chuyển trường để tìm thầy hợp,bạn hợp,lớp hợp...thì bao giờ mới học được đây?Tâm tĩnh thì phiền não không nổi,tà kiến không làm ta lung lay vậy.
    Xin hỏi Đức Phật trước đã từng học với mấy thầy vậy?

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    Xin hỏi Đức Phật trước đã từng học với mấy thầy vậy?
    Cảm ơn bạn,xin bạn đừng lục kinh điển!
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    ANDY tang chonhuoi huu duyen , hihii
    hihi tim Phat ben ngaoi , hihi hi , tim phat ben ngaoi , ,, nua un hiih,, tim phat ben ngaoi raaz,,
    Tam co san Nhu lai
    hay rua long trong sach
    tam nhu luu ly sang
    trong suot ko ty vet
    thi la thay Nhu lai
    Phat ko o tay thien
    hay al o Vinh phuc
    cung ko tai dao trang
    tim khap cung ko gap
    bo het dien doa niem
    thi thay Phat tai day
    OM MA NI PAD ME HUM
    Andy có lòng muốn giúp bạn một cách chân thành nhưng được đáp lại bằng những lời nói ngạo mạn thế này:

    Thế ngày xưa Phật và các đệ tử của ngài quảng bá đạo pháp mọi người xuất gia và tu học tại gia để làm gì thế? Ngày xưa ai xuất gia hay tu tại gia đều mong có cơ hội gặp Phật hay các đệ tử của ngài để nghe giảng Pháp tại sao thế? thành lập các trúc lâm làm gì thế bạn Hoa tử Liên? các bạn toàn nói cao siêu mà xa rời thực tế lắm! nhớ khi xưa đức Phật cũng 1 thân tầm đạo trải bao đắng cay mới đắc được! ngày nay thì xuất hiện toàn những cao nhân chỉ ngồi nhà phán cũng đắc đạo như như! các bạn không lết cái thân phàm mà đi thì muôn đời vẫn chỉ là những cao nhân ngồi phán thôi ạ! xin lỗi bạn vì những lời cao siêu mình nghe không bao giờ thấy vào! có gì không phải mong bạn bỏ qua thân!

    Con đường (đạo) để đi đến Niết bàn không phải là một cái đường hầm đã có sẵn để mọi ngưới chui qua đó đến Niết bàn.

    Mỗi người có một đường hầm riêng để đi đến Niết bàn và phải do chính người đó tìm ra. Công cụ để đào đường hầm là các Pháp tu học.

    Thời Đức Phật tùy người mà Phật trao cho những Pháp khác nhau để ngộ đạo.
    Có người chỉ cần một câu nói duy nhất đã ngộ đạo: "quét sạch bụi bẫn"
    Có người phải dùng cổ xe vàng (ẩn dụ) mới dẫn họ đến với đạo.

    Ở đây ai cũng biết thế nào là vô minh (Tham-sân-si), ai cũng thuộc kinh lào lào nhưng hễ trái ý mình là Sân giận cho nên đâu có tiếp thu được ý hay.

    Tôi có ý này để giải thích cái Phật tại tâm để các bạn Tham khảo:
    Bản thân ai cũng có tâm vô minh và tâm Phật.
    Tâm vô minh thì muôn hình vạn trạng, tâm phật thì giống nhau hoàn toàn.

    Vậy thay vì ta cố công tìm kiếm kinh sách, lý luận cao siêu.
    Thì ta hãy làm một việc rất nhỏ là kềm nén cái Tham Sân Si của mình.
    Rồi Thực hành Thiền định, chỉ cần an cái tâm mình là được rồi.

    Khi đã kềm nén cái triền cái (Tham san si) thì Tâm Phật dần dần hiễn hiện.
    Khi đó ta ta dùng cái tâm Phật của mình để tìm kiếm đường đi.

    Bạn hãy làm thử xem:
    Bạn tập thiền định, khi biết cách định tâm, biết cách nhiếp tâm.

    Bạn đọc một comment xong bạn trả lời ngay nó khác.

    Bạn đọc một comment xong bạn Nhiếp tâm lại rồi trả lới nó khác.

    Đó là khi bạn nhiếp tâm là đã kềm nén cái tâm vô minh của mình rồi nên mình bình tĩnh và sáng suốt hơn.

    Thân!

  13. #13

    Mặc định

    Đúng là phụ nữ! nói rất dài mà mình chẳng hiểu nói cái chi chi!
    Phật pháp tăng ở ngay 6 căn tai mắt mũi lưỡi thân ý - là điều chư Phật dạy? vậy à vậy mục đích tu là gì? con đường nào để tu?
    Mà thôi có lẽ là phụ nữ luôn luôn đúng các bạn ạ!

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    ...
    Phật pháp tăng ở ngay 6 căn tai mắt mũi lưỡi thân ý - là điều chư Phật dạy? vậy à vậy mục đích tu là gì? con đường nào để tu?
    Câu hỏi này ,mình thấy hay nhất trong số các câu hỏi mà mọi người mới và đang tu tập chưa có ai đặt ra hoàn chỉnh như vậy.Này bạn nhé:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    ...
    Phật pháp tăng ở ngay 6 căn tai mắt mũi lưỡi thân ý - là điều chư Phật dạy?
    Chính xác là như vậy đấy.(Đừng có chạy theo câu chữ của kinh điển nha!)
    Vì chỉ khi nào mình thu nhiếp được 6 căn thì mình mới "thấy" thật tướng của 6 căn này là giả tạm,là tưởng mà thôi,đó chính là giác,mà đã giác thì không mê,đó là Phật vậy.
    Khi bạn đã "thấy" thì không cần ai bảo đúng,sai,tự bạn cảm nhận được, vì nó tốt cho bạn và tự bạn sẽ có cách để điều trị cái bệnh tưởng cho tốt đẹp,viên mãn hơn, đó là chánh Pháp vậy.
    Khi bạn muốn làm cho nó luôn tốt thì bạn phải luôn duy trì tu tập để lọc bỏ ô tạp không cho nhiễm vào sáu căn đó để cho cả một guồng máy thân ,tâm được thanh tịnh,đó chính là Tăng vậy.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    ...
    vậy à vậy mục đích tu là gì?
    Mục đích là để ta thấy thật tướng Phật ngay trong cái thân này.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    ...
    con đường nào để tu?
    Như trên ,mình đã trình bày thì bạn đã có thể hình dung được con đường rồi,đó chính là thu nhiếp các căn để hiểu được bản chất thật của 6 căn,rồi từ đó tu sửa dần Thân -Khẩu -Ý,tránh tạo thêm ác nghiệp là thành công.Bạn thử nhé,ví dụ cái "ý " đi,bạn đọc một cmt ,thấy không hợp ý mình,liền nổi sân lên,bạn hãy bình tĩnh và nghĩ kỹ đi, bạn sẽ thấy :ờ,việc chó gì phải bực mình làm gì cho mệt,ko hợp ý mình thì mình không nghe,còn rảnh thì phân tích cho người ta hiểu,không hiểu mình cũng chẳng mắc mớ nợ lần gì mà?OK.
    Tạm vậy nha!
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    hoa tử liên làm thơ hay vậy bạn ấy là người tốt....
    Người đi trong mộng....

  16. #16

    Mặc định

    Thế gian pháp và xuất thế gian pháp, không phân biệt cho rõ muôn đời trong 6 nẻo!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. GIÃI THOÁT CÓ KHÓ LẮM KHÔNG
    By nguoiconhukhong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 858
    Bài mới gởi: 30-08-2016, 12:58 AM
  2. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  4. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-04-2012, 07:14 AM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-04-2011, 05:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •