Đây là câu hỏi gắn với tôi cũng đã lâu, bản thân tôi mặc dù đã tìm hiểu nhiều và tự mình làm nhiều trò kiểu lặng ngắm gương qua ánh trăng trong đêm, nhìn nến cháy trong phòng tối, thiền, hay nhìn sâu vào 1 điểm tự thôi miên mình....cố gắng hết mức nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thấy được 1 dấu hiệu gì cho sự tồn tại 1 người vô hình biết suy nghĩ, biết cảm và thậm chí có ngừoi cho rằng biết đói ....
Tìm hiểu về thông tin khoa học, cho đến nay cũng chưa có "vết tích" gì để lại của những vong hồn. Rồi người ta lại lý luận : các vong hồn này không tồn tại trong 3 chiều không gian này, với những dạng sinh vật 3d không thể nắm bắt được sự tồn tại ở chiều không gian cao hơn nó.
Tìm hiểu qua 1 số kinh sách Phật giáo, tôi được biết Đức Phật là 1 người nhớ lại rất rất nhiều kiếp trước, tôi cũng chỉ thấy ngài kể rằng khi chết chỗ này, lại sinh ra chỗ khác, có cái tên như vậy, nghề nghiệp nơi ở như thế, rồi chết đi lại sinh ra chỗ khác, tôi không thấy có đoạn nào ngài kể về 1 cuộc sống mà ở đó ngài như 1 vong linh đi đến chỗ này hay chỗ khác cả. Điều này đã khẳng định thuyết "thân trung ấm" là không đúng hết sức rõ ràng, tất nhiên nếu mọi người tin tưởng vào thần thông trí nhớ của Ngài.
Cho đến này cả khoa học thực tế và những thiền giả nghiên cứu về tâm hình như đang ngang nhau, họ đã truy xét đến cùng tận nguồn gốc của vạn vật và đều thấy dạng như thế này :
Các thiền sư gọi nó niệm từng niệm liên tục ( hành uẩn ), và đối với khoa học thì đó là dạng sâu kín nhất mà họ tìm được nằm sâu bên trong hạt nhân, còn nhỏ hơn quac. Họ dự đoán rằng trong không gian này có những lỗ chiều rất nhỏ mà từ đó người ta có thể đi vào quá khứ.
Đối với Đức phật thì đã đi qua cái dạng này rồi và hình như trên thế giới cho đến giờ chưa có ai làm được như thế.
Bởi vì họ thấy sâu sa nguồn gốc tất cả đều có dạng thế này, cái hành giả thấy ở đây là " tâm hành giả " , họ thấy tất cả đều từ và do sự vận động của cái này mà có, sinh diệt đều từ đó mà ra, Đức phật gọi họ chỉ thấy được như vậy, chỉ căn cứ như vậy và lập nên thuyết có 1 bản ngã toàn thể .
Thực ra cái họ thấy chỉ là như tôn giáo nào đó gọi là thức A lại da của họ, thức này sẽ hoại diệt khi chết đi chỉ có điều bằng cách nào đó nó lưu giữ lưu truyền được thông tin thì không ai biết được. Bí ẩn là ở chỗ này, chính vì chưa lý giải nổi cho nên các hình ảnh vong linh vẫn ám ảnh chúng ta.
Nhân đây sắp tới ngày người việt gọi là xá tội vong nhân, ngày mà có 1 nhịp cầu nối giữa cõi chết và cõi sống tôi chỉ có nguyện vọng, hy vọng càng ngày càng có nhiều người dẹp bỏ những sự mê tín, sống yên lành có phải tốt hơn là sống trong 1 thế giới ảo không.
Mệt quá rồi, chuyện vong linh chưa kết thúc đơn giản thế này đâu nhỉ, lúc khác vào gõ tiếp.:peace_sign:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks