kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Chuyện Người bị bỏ bùa và các Thầy bùa

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện Người bị bỏ bùa và các Thầy bùa

    Hầu hết các bạn khi vào diễn đàn đều có rắc rối của riêng mình. Và hầu hết họ là những người không hiểu biết về bùa ngải, nhưng ý thức được bản thân đang bị bùa ngải đeo bám. Họ là người hữu hình, bùa ngải là vô hình, cũng giống như đối với ma quỷ thì người trần mắc thịt luôn luôn bị sợ hãi đeo bám.

    Thời mạt pháp này, mọi người đều biết chúng sinh quỷ thần đều loạn lạc, chẳng biết đâu là chánh pháp, đâu là chánh nhân. Cho nên người phàm càng như cá mắc cạn, chỉ biết đợi chết.

    Họ bắt đầu tìm cách tự cứu mình thay vì ngồi 1 chổ để đợi, tìm mọi cách bên ngoài, gặp hết các thầy bà, thầy bùa, họ lên các diễn đàn tâm linh để mong tìm gặp 1 cơ duyên may mắn của mình - là gặp đúng cao nhân.

    Nhưng...?

    Rốt cuộc họ được gì? Rảo khắp các diễn đàn, họ có những gì ngoài 2 chữ
    "LỪA ĐẢO"

    Xin lỗi các cao nhân chánh đạo, nhưng thực tế nó phũ phàng như thế, bây giờ gặp Thầy Bà "được" đâu chưa thấy đã thấy mất tiền, mất thời gian, công sức, thậm chí cả thân xác họ cũng bị lạm dụng bởi những người mang danh là Thầy Bà đó, Cao Nhân đó.


    Hôm nay vodanh nói những điều này, vodanh không có ý đả kích tất cả, chỉ là vodanh thấy xót xa và đau lòng. Tại sao mọi người lại sống với nhau bằng cách đó, chỉ vì mục đích cá nhân thếp hèn mà hủy đi công sức và tâm huyết của những Cao nhân Chánh đạo? Họ hại người hại vật, không chỉ hại chúng sinh ở giới hữu hình mà còn hại luôn cả chúng sinh vô hình vô tội.

    Nghĩ tới những chúng sinh vô hình đó, trong đó có thể là ông bà, anh chị, thậm chí là ba mẹ của mình đã mất đi, cuộc sống ở trần đã khổ ải, trả nghiệp báo triền miên, đã vậy khi chết họ còn bị giam cầm, bị những người Thầy Bà ác tâm khống chế, sai khiến làm việc ác cho họ.

    Sống để gây ác cho nhau, dè chừng lẫn nhau, đều nhìn nhau bằng cặp mắt sợ hãi, không biết đâu là người, đâu là ma, đâu là Phật. Tâm sinh phiền não, không bao giờ tìm thấy an lạc. Thật đau lòng.

    Xin hãy rũ lòng thương những người không giỏi bằng mình, không nhiều phước như mình, những người đang cần giúp đỡ từ mình. Người bị vướng bùa ngải, có thể họ là người xấu cũng có thể là người tốt. Nghiệp họ đã nặng, nếu không giúp được họ thì cũng xin đừng gây thêm oan trái làm gì.

    Vodanh nhiều lời. Mong mọi người đọc xong hoan hỉ bỏ qua nếu có gì mạo phạm. Nam Mô A Di Đà Phật.
    Last edited by vodanh87; 14-07-2013 at 02:51 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  2. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  3. Dẫn nhập giả thuyết về thiền định
    By vuhanp in forum Thiền Tông
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 25-09-2012, 07:04 PM
  4. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  5. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •