Mẹ mình mới mất hồi mùng 8 tết . Mình xin trình bày sự việc thế này :
Chiều hôm đó là chủ nhật , lúc đó thì mình chuẩn bị ra tuy hòa để tiếp tục việc học sau 1 tháng nghỉ tết , chiều thì 4h mình ra tới nơi , 10h thì nghe tin mẹ mất , mình phải về ngay , điều mình ân hận tới giờ lúc mẹ mất vẫn chưa nói với mình 1 lời trăn trối nào , vì mình cũng lười học hạm chơi , nên mẹ lúc nào cũng hay nhắc nhở , mà mẹ mình mất rất bất ngờ , chiều đang ngồi xem tv với ba thì đột quỵ .
Lúc đến bv thì chị mình khóc dữ lắm rồi mẹ chảy nước mắt rồi đi luôn , không kịp nói với gia đình , người thân 1 lời nào , sau ngày mở cửa mả thì cũng có gặp 1 số người thân để cho số , 9 xác la 2 người , và tất cả đều trúng .
Mình có thắc mắc là ba mình , chị và cả mình nữa đều không gặp được mẹ hiện về , trong khi 2 người kia thì không thân thiết lắm .
À còn ông nội mình nữa , ông nội mất trước mẹ mình 2 tháng và cũng không hiện về nói gì cả duy chỉ có duy nhất đúng 1 lần hiện về nói với dượng mình vào trong SG để trả ơn cho người ta . ( Và mình có thắc mắc là bố chồng mất sau đó 2th con dâu mất luôn thì có bị xem là trùng tang không , vì mình có nghe phong trong nhà nói là trùng tang nhưng khi mình hỏi là không bị , mẹ mình mất ở tuổi 53 , là tuổi sửu đó ạ )

Mình thỉnh cầu có cao nhân nào có cách nào có thể liên lạc được với người đã khuất không xin cho mình ý kiến , Mình ở Nha Trang nhé , có ai biết chỗ nào có thể gọi hồn được thì liên lạc với mình , hoặc ở Phú Yên cũng được .
Mình chỉ có mong muốn là được gặp lại mẹ 1 lần thôi . Mong các vị giúp đỡ mình với . Mình thì từ nhỏ tới giờ vía nặng hay sao làm chả gặp ma được lần nào cả .