Ngộ từ đâu
Có một anh sóc trong hang hốc cây ,thấy anh cáo từ xa đi tới ,anh cáo nghỉ: ha...ha mình phải lừa cái tên sóc ngu ngu kia xuống vậy là mình có một bữa no .
Đứng dưới gốc cây cáo ngẫn lên gọi : này sóc ơi...dưới này có nhiều thức ăn lắm xuống đây chơi ăn cho thỏa thuê .
Nghe tiếng cáo gọi anh sóc lú đầu ra thả xuống một chiếc lá ,nghỉ sóc bị mắc mưu cáo mừng quá nhãy tới vồ nhưng chỉ là một chiếc lá khô .
Từ trên cây sóc nói :tôi đã ngộ rồi không bị mắc lừa đâu ,vì mấy hôm nọ ông đã lừa anh bạn của tôi ,vì ngu nên bị ông ăn thịt .
Sống ở đời trí tuệ của con người từ học hỏi ,quán sát cảnh bên ngoài ,kinh nghiệm đó từ ông bà ,cha mẹ ,hàng xóm ,bạn bè xung quanh mà chúng ta có những bài học thật bổ ích cho bản thân .
Đó là liều thuốc quý giúp ích cho mình không bị rơi vào cạm bẩy của thế gian ,Đạo là như vậy đó


Cuộc đời không chi là đúng hay sai
Nguyên bầy vịt ngày ngày ăn uống vui đùa ,việc của nó là đi tìm thức ăn cuộc sống của nó là bơi lội bắt cá .
Có một con vịt nọ tách riêng ra đi học ,trau dồi kiến thức và tự nói:ta không giống như họ ,ta biết trau dồi học thức ,biết tu thân biết làm cho mình thông minh hơn .
Thế nhưng một ngày nọ vịt tới lứa tất cả con vtj đều đem ra làm thịt ,anh vịt đi học thông minh la lên :tôi có đi học có trí tuệ vì sao ?tôi phải chết giống như họ chứ .
Người làm vịt nói:dù anh có thông minh có trí tuệ ,có tu nhưng anh cũng phải làm đúng vai trò bổn phận của anh vịt ,vì anh chỉ là một con vị mà thôi .
Khi còn sống ta có quyền lựa chọn một cuộc sống cho phù hợp chính bản thân ,không hề có cái gì đúng hay sai ,vì đó thuộc phù hợp cho mình ,và chúng ta chỉ đi theo một quy luật sanh tử nhưng tinh thần trước khi buông bỏ cảnh giới hiện tiền như thế nào ,một tâm hồn nhẹ nhàng hay một tâm hồn mang nhiều đau khổ