* Khoảng vào tháng 7 năm 2012 e và bạn gái e có bỏ 1 thai nhi khoảng 5 tuần tuổi nếu mà tính đến nay thì chắc cũng đc 13 tháng hơn. Thời gian gần đây thì bạn gái của e nằm mơ thấy 1 bé trai hay xuất hiện trong giấc mơ kêu là mẹ ơi và nói là con thèm sữa :(
- Bạn gái em đạo Phật còn em theo đạo Chúa nên lúc trước không đễ ý mấy vụ vong nhi này lắm đến khi đọc được 1,2 bài trên TGVH e mới tin nó là con e .
- Nay em xin mấy thầy có kinh nghiệm hay mấy a chị nào có kinh nghiệm giúp e cách cho nó ăn uống hay quần áo mặc ra sao, chứ nếu để con mình như vậy thì tội nghiệp cho nó lắm . Vong nhi đó theo mẹ thôi chứ e cũng muốn gặp coi mặt nó ra sao mà ko được :(