Chuyện về Aini, có thể có một số người đã biết, một số người không biết. Sẵn mấy hôm nay bị mất ngủ, Cá lục lọi những câu chuyện ấy để kể lại, và kể thêm. Viết để giết thời gian,rồi để chạy trốn những giấc mơ làm mình đau đầu khi thức dậy. Có thể là sẽ có người ko thích, nhưng xin coi như đây là chuyện góp vui cho diễn đàn này.
Câu chuyện có thay đổi tên địa danh, và đổi một số tên sự vật, để nhẹ nhàng và bớt âm u.
Cũng có thể là ảo, cũng có thể là thật. :)
Một cơn gió thoảng
Một giấc mộng dài
The 1st dream: Aini và người không lạ
Hôm ấy, bên cây cầu Lãng quên, chàng trai ngập ngừng đứng lặng.
"Này chàng trai, ngươi có đồng ý quên cô gái ấy để bắt đầu cuộc sống mới hay không?"
Chàng trai nấc nghẹn ko nói nên lời, từng ngày trong quá khứ lần lượt tái hiện trong đầu như thước phim quay chậm.
Chàng hét lên "Đưa tôi qua cầu đi, tôi muốn sống."
Người áo đen dắt chàng trai qua cầu, đưa chàng trai uống một tách trà nhạt, rồi đẩy chàng vào một trong 6 cái lỗ tối đen. Chàng trai đâu biết rằng, đi qua cầu ấy, bị đẩy vào một trong 6 lỗ đen nghĩa là lại rơi vào bể khổ.
Luân hồi.
Là luân hồi, có phải không???
Cô gái đuổi theo chàng trai, đến mép cầu Lãng quên thì chàng trai đã sang đến bờ bên kia, và đang đưa ly trà lên miệng.
Cô gái hoảng hốt thét
"Đừng uống! Uống vào rồi sẽ quên hết tất cả".
Chàng trai không nghe cô gái gọi. Và đáp lạ giọng thét trầm đục vang vang của cô là tiếng "U u..." ngân vang vô cùng tận
Một vị áo đen lại đến dắt cô gái đi lên cầu. Khi đứng giữa cầu, cô chợt hỏi "Anh ấy đi vào cửa nào?"
Không một tiếng trả lời.
Vậy là cô phát nguyện được đi cùng con đường với người mình yêu
Trà nhạt nhẽo, lỗ đen sâu hun hút, âm u, tối mịt. Cô rùng mình rồi rơi vào
Phát nguyện ấy được trở thành hiện thực. Cô gái nợ ân tình, và vẫn khổ sở triền miên.
Lãng quên là một ân huệ lớn, để con người lầm tưởng mọi việc xảy ra đều là ngẫu nhiên
Luân hồi.
Vòng quay chưa bao giờ, và cũng không bao giờ tận diệt.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks