Tổng hợp các thông điệp từ Trời được Chúa Cha hằng hữu mặc khải cho Tông đồ Thánh Tâm Chúa về những sự việc sẽ diễn ra trong tương lai cho đến 1000 năm trời mới đất mới




1. Đây là Của Đức Thánh Cha Gioan Paul II mạc khải qua Tông Đồ Thánh Tâm Chúa. Nói về ngày cánh chung – tức là ngày tận thế sẽ xảy ra sau 1000 năm nữa.

.................................................. ...............................................

Trươc mắt sẽ xảy đến là thời đời 1000 năm, thế giới bước vào kỉ nguyên mới. Trái đất sẽ sang trang, Lịch sử sẽ được viết lại. Thế giới vô ơn hiện nay chỉ ít phần trăm (%) còn kính mến Thiên Chúa, còn tôn thờ Thiên Chúa, còn nhận Thiên Chúa là Cha Nhân Lành.

Các con Chiến Binh của Mẹ, của Chúa đã được tuyển trọn từ ngàn xưa. Các con là những thiên thần được gởi xuống thế gian, vào thời điểm này. Các con tất cả đều trải qua những thử thách. Thử thách của các con rất khác nhau: có thử thách về sức khỏe. về tai nạn, về mất mát, về cô đơn, về tinh thần.

Các con ạ, thời gian thử thách của các con sắp qua, các con rất đẹp lòng Thiên Chúa Chí Ái Chí Tôn. Ngài hứa sẽ bảo vệ các con. Những món quà của thời cuối.

Không có gì có thể chạm đến người các con, không có quyền lực nào có thể lay chuyển các con. Hãy vững tinh thần lên các con, giới trẻ của Cha. Cha cũng rất thương các con, Cha chúc lành cho các con.

Hãy hăng hái dấn bước theo con đường các con đã chọn. Môn đệ trung thành của Chúa. Rât đẹp lòng Ngìa. Các Thánh hoan hỉ vì các con, Tầng trời reo hò vì các con. Ca đoàn Thiên Quốc hát mừng các con. Cha yêu mến các con. Khi còn sinh tiền Cha đã rất ưu ái giới trẻ các con – những người đã dấn thân cho tha nhân, biết mở rộng trái tim trươc những mảnh đời đau khổ, hèn kém hơn mình. Cha rất hãnh diện vì các con, cố lên đừng nản chí.
.................................................. ................................








2. Lời Kinh cầu cho Đất Nước Việt Nam

Lạy Mẹ là đấng hay thương xót, con xin dâng giáo hội Việt Nam, Đất nước Việt Nam đang trong cơn hấp hối, đang dãy dụa trong cơn nguy nan. Con xin dâng đất nước Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ. Trái tim đang rỉ máu vì thương xót đất nước Việt Nam đang trong cơn nguy biến. Xin Mẹ thương cứu vớt những linh hồn qua đời trong tai biến. Xin Chúa xét xử các linh hồn ấy bằng lòng nhân hậu, lòng thương xót chứ không phải Đấng Quan Tòa công lý. Xin thương nâng đỡ những nạn nhân còn sống, cho họ nhận ra Chúa, Biết trở về cùng Chúa. Để Danh Thiên Chúa Cha toàn năng hằng hữu - Đấng Hiện Có - Đã Có và đang có được cả Vinh Hiển dưới đất cũng như trên trời . Amen

-------------------------------------------------------------------------------

Sự tội lỗi đã đầy và chén tai ương bắt đầu đổ xuống. Con sa-hãn chọn Việt Nam làm nơi trú ngụ của nó và những sự khốn nạn kèm theo sẽ trút xuống đầu người dân Việt Nam từ giờ tới cuối năm. Bởi Mẹ rất yêu thương đất nước nhỏ bé nhưng giáo hội Việt Nam rất được Chúa - Mẹ yêu thương.

Để Mẹ cứu vớt bảo vệ Việt Nam trong những tháng ngày lầm than sắp tới. Mọi người hãy giữ lời kinh này hàng ngày dâng lên đất nước lên cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.







3. Lời Cha nhắn nhủ cho Tông Đồ Thánh Tâm Chúa ngày 10-6-2013

--------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Cha – Chúa Giesu Nagaret – mang đến cho các con một tin mừng. Tin mừng của bình an.

Bình an cho các con, hỡi môn đệ trung tín của Cha. Sắp rồi các con ơi, thời gian thử thách của các con sắp qua. Chỉ còn vài tháng nữa thôi. Thân thể của các con sẽ là than thể của Thiên Thần. Đao thương không làm hại được các con, khí độc không tấn công được các con. Cha Ta – Người tạo dựng lên muôn loài – Người tạo dưng nên vũ trụ – Đã có – Hằng có và đang có. Mà còn rơi lệ trước tình yêu của các con dành cho Cha, cho Ngài.

Israel dân Cha đã chọn, họ quay lưng lại với Cha thì khi thành Gierusalem từ trời xuống sẽ không có chỗ dành cho họ. Mà các con, những sinhlinh bé nhỏ của Cha, Các con đang bị đời quên lãng, bị khinh thường, bị coi rẻ sẽ tiến vào thành vời tiếng hò reo vang dậy của các thiên thần trên chín tầng trời. Chính Cha sẽ chào đón các con, đón rước các con vào thành Thánh. Hãy nói với những ai đang phỉ báng lời Cha – Thông Điệp của Cha là:

“ Hỡi loài rắn độc, đến ngày đó ngươi sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đấng làm chủ muôn loài sẽ quay lưng lại với ngươi. Ngươi khóc cũng không ai thương, ngươi có quỳ lê lết dưới đất như loài rắn độc cũng không ai động lòng. Ta cho các ngươi biêt, thời gian đã gần kề. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì quyền phép công thẳng của THiên Chúa sẽ đổ trên các ngươi”

Lòng thương xót của Cha đã đến hồi kết thúc với nhân loại vô ơn này. Lòng thương xót chính là thời kì cuối, trước khi sự công thẳng được tỏ bay.

Các con của Cha, các môn đệ trung tín của Cha, sẽ nắm tay nhau reo hò trong ngày ấy. Tình yêu đáp trả tình yêu. Cha cám ơn các con hãy vững tin vào Cha. Cha yêu các con

Chúa Giê-Su than yêu của các con, Đấng đang trong tim các con Chúc Lành Cho Các Con.



4. Thông điệp Mẹ gửi tới con dân Việt Nam qua Tông Đồ Thánh Tâm Chúa. Hãy phổ biến cho mọi người dân Viêt Nam.

Đây là lời Mẹ gửi đến con cái Mẹ- các con cái Viêt Nam than yeu của Mẹ. Ngày giờ sắp đến rồi các con ạ.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa muốn báo cho các con biêt, thời gian còn lại của các con chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Ai có tai thì nghe, con thịnh nộ của Thiên Chúa đã lên đến cưcj điểm. Ngoài các con là những người được tuyển chọn rất hài lòng Người còn lại những người tin Chúa tin Mẹ lại đi tin những dị đoan, mê tín bói toán, gieo quẻ lên đồng lên bóng...

Các con biết không, những hành động đó của các con như dao cứa vào tim Mẹ rỉ máu. Ngoài miệng các con nói yêu thương Mẹ, yêu thương Chúa nhưng bên trong các con nghi ngờ Mẹ Nghi ngờ Thiên Chúa. Các con đi cầu thần bái thánh...

Mẹ cho các con biết, nếu các con không trở lại cùng Thánh Tử của Mẹ, các con không van Người, không kêu cầu danh Thánh Người. Đến ngày ấy, các con sẽ phải khóc lóc nghiến răng, các con sẽ lê lêt dưới đất Ngài cũng sẽ quay lưng lại với các con. Vì chính các con đã đóng cửa lòng các con trước Con Mẹ - Chúa chí tôn của các con. Đấng đã đổ mình máu mình ra để chuộc tội các con. Ngài đã hy sinh thân xác mình cho các con. Bù lại các con cho Ngài đươc gì? Ngoài thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí còn khinh bỉ, rẻ khinh.

Mẹ muốn nhắc nhở các con, chỉ có Ngài, chỉ có lòng thương của Ngài mới cứu được các con. Hãy mau mau chạy đến với lòng thương Xót vủa Ngài. Món quà cưu chuộc hải hà vô lượng từ bi của Ngài. Nếu còn chậm chạp thì sẽ không còn kịp nữa.

Mẹ đã hiện ra rất nhiều lần, hết lần này đến lần khác - những giọt lệ của Mẹ đã rơi vì các con mấy năm gần đây mà sao các con không tin ? Sao cứng lòng vậy các con ơi?!

Nhìn thấy tương lai đang chờ đón các con phía trước, lòng Mẹ đau lắm các con ạ. Có người mẹ nào không đau đớn khi nhìn con cái mình bị hư mất, nhìn nó đi vào hố sâu tuyêt vọng mà đứng im lặng được hả các con? Lòng Mẹ đau hơn muối xát khi nhìn các con của Mẹ đang chìm đắm trong hố sâu truỵ lạc con đường đưa các con tới chỗ diệt vong.

Satan khôn khéo lắm các con ơi. Nó bày ra những cạm bẫy ngon ngọt, béo bở để dụ dỗ các con sa chân vàol. Nó lừa dối các con thôi, nó có thể ban cho các con giàu sang phú quý hay hạnh phúc ở đời này. Nhưng nó sẽ cướp mất đi linh hồn các con. Thế gian chóng qua này con mãi mất. Các con sẽ đem đươc gì theo khi ngày ấy đến? Satan sẽ rình ngày ấy để cướp mất linh hồn các con, ném các con vào hố sâu hoả ngục. Lúc đó nó sẽ cười ngạo nghễ, lúc đó có run sợ hay hối hận thì cũng muộn rồi..

Trở lại chuyện Mẹ muốn các con biết. Sự công thẳng của Thiên Chúa sắp giáng phạt thế gian rồi. Những ngày sắp tới thiên tai sẽ giáng xuống, tai hoạ triền miên sẽ ập tới. Kinh khủng như bao giờ xãy ra vậy. Nơi các con ở, thành phố của các con sẽ ngập chìm trong biển nước. Mọi sinh linh sẽ than khóc trên mặt đất. Phép công thẳng của Thiên Chúa không tha một ai, chỉ trừ khi người đó thuộc về Ngài, biết trông cậy vào Ngài.

Mẹ đau lòng lắm các con ạ, lời van xin của Mẹ đã bị các con từ chối hết lần này đến lần khác. Các con còn muốn Mẹ làm gì nữa thì các con mới quay lại?

Tai ương đang chờ đón các con, tai hoạ sẽ ập xuống trên các con, các con trai con gái của Mẹ. Hãy quay về cùng Thiên Chúa là Cha chí tôn, chí ái. Ngài rất công thẳng nhưng cũng rất nhân từ. Vẫn còn kịp các con ơi, hãy mau chạy đến van xin Ngài, van xin lòng thương xót của Ngài. Món quà cuối cùng của Ngài ban cho các con là LÒNG THƯƠNG XÓT.

Mẹ của các con - Đức Nữ Trinh Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội - Mẹ Thiên Chúa đang nói với các con , đang yêu thương các con. Ngài luôn mong các con quay về, Ngài không muốn một ai trong các con phải mất đi, làm lỡ đi cơ hội đón nhận lòng thương xót của Ngài. Hãy trở về kẻo không kịp nữa .

Mẹ của nhân loại đang yêu thương các con, đang rỉ máu vì yêu các con.



5. 15 /6/2013 . – qua Tông Đồ Thánh Tâm Chúa

Con gái của Cha, hôm nay Cha muốn nói với con về tình yêu nhân loại đang dâng cho Cha, Cho Mẹ Thánh của Cha

Cha cảm ơn các con, những người còn tin Cha, yêu Cha hiến dâng tất cả cho Cha.

Các con có biết trên thế giới hiện nay, với số lượng hang tỉ người mà tình yêu họ dành cho Cha thật nhỏ giọt, chỉ là một số lượng ít trong số lượng hang tỉ người đó đến với Cha bằng tình yêu thật sự thôi. Các con yêu dấu của Cha, Cha chỉ muốn cứu các con, dẫn các con về bên tình yêu của Cha. Tình yêu sẽ cho các con hạnh phúc đời đời, hạnh phúc bất diệt. Hoa trái tình yêu đang chờ đón các con ở trên trái đất mới. Trái đất hoàn toàn tinh tuyền, sẽ tràn ngập tình yêu. Các con sẽ đối với nhau bằng tình yêu con người với con người. Tội lỗi, giận dỗi , thù nghịch sẽ không đặt chân tới mảnh đất tình yêu đó. Mảnh đất trường tồn vĩnh cửu qua 1000 năm, sẽ không bệnh tật đói khổ, tang tóc đau thương.

Nhân loại của Cha ơi, thế giới của Cha ơi, các con cứ đến với Cha đi, đến vì sợ hãi cũng được, đến vì bổn phận cũng được cứ đến với Cha. Cha sẽ mở lòng các con ra, với tình yêu mãnh liệt Cha đang dành cho các con. Cha sẽ đem các con đến gần Cha hơn, gần với tình yêu của Cha

Cha cần các con, cần tình yêu của các con. Các con có ngạc nhiều không? Khi Cha nếu muốn sẽ có cả thế gian, mọi vạn vật đều thuộc về Cha mà lại đi van xin tình yêu của các con. Đều vì tình yêu các con ạ. Người đã yêu các con, đã hiến mạng sống, chịu bao nhục nhã, đắng cay của Cha cũng chỉ vì yêu các con. Cha yêu các con, Cha cần tình yêu của các con vì nếu không có tình yêu của Cha các con sẽ bị hủy diệt. Hủy diệt vĩnh viễn, mãi mãi và mãi mãi không thoát ra được các con ạ!.

Cha cho các con tự do, tự do chọn lựa Yêu Cha hay là không. Các con sẽ hỏi sao cho các con tự do lại đi nài ép các con làm gì?
Không các con ơi! Ma quỷ nó rất khôn khéo, nó đang giăng bẫy chờ sẵn các con bước vào. Nếu không có tình yêu Của Cha giữ chân các con lại các con sẽ rơi vào bẫy một cách dễ dàng.

Cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón các con, hãy trở về với Cha để Cha dắt các con bước vào đó, để Cha sẽ lau khô lệ các con, để Cha sẽ đem đến bình an, hạnh phúc cho các con.

Các con ơi! Cha cho các con biết – nơi mảnh đất tình yêu đó, tương lai tương sáng đang đón chờ các con, các con sẽ hưởng những hoa trái tươi tốt quanh năm, sẽ không cần mặt trời, vì ánh sang không bao giờ tắt, sẽ không có ngày và đêm vài đêm là bóng tối, bóng tối đồng nghĩa với sự dữ.

Nếu ngày xưa Nguyên Tổ không ăn trái cấm, không phạm tội cùng Cha Ta là Đấng Hằng Hữu, thì tội lỗi sẽ không len lỏi vào trong lòng các con được, ma quỷ sẽ không có cơ hội cám dỗ các con. Cha thương các con lắm, những linh hồn bé nhỏ của Cha. Cha không muốn nhìn các con lầm than trong tội lỗi nữa. Cha muốn đưa các con thoát ra khỏi bong tối. Bóng tối tội lỗi đang giam cầm các con của Cha.

Cha của nhân loại đang mong chờ các con quay về.

Chúa GiêSu của các con.


6. 15 /6/2013 Luc 4:34 chiều. – qua Tông Đồ Thánh Tâm Chúa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Cha cho con gái Cha biết về dân tộc đại dương – UFO mà con vẫn đang thắc mắc.

Dân Tộc Đại Dương cũng là con người như các con, họ là những người tài giỏi, những nhà bác học trứ danh. Vì lầm tin vào Satan, tin rằng Satan sẽ đem lại vinh quang cho họ ở trên trái đất, nên họ đã tôn thờ Satan, tự biến mình thành công cụ cho Satan sử dụng.
Với tài năng sẵn có của các nhà bác học, cùng với phép thuật Satan ban cho họ, vì thế trí tuệ họ vượt bậc so với con người dương thế. Họ đang phát minh hàng tỉ tấn bom độc hại, vô hình nhằm đầu độc con người các con.

Họ sẽ đầu độc nguồn nước các con uống, không khí các con thở, ngay cả thức ăn các con ăn cũng nhiễm các loại độc tố của họ nữa. Vì thế biết bao bệnh tật đang phát sinh trên thế giới hiện nay.
Những căn bệnh nan y – y học vô phương cứu chữa.

Nhân loại thường đổ thừa các tai ương bệnh tật là do Thượng Đế làm. Nhưng không phải đâu các con ạ. Thiên Chúa yêu thương loài người , Ngài rất yêu loài Người bởi ngay cả Người Con yêu của Ngài, Ngài cũng ban cho nhân loại để mong cứu chuộc nhân loại thì làm sao Ngài muốn sự dữ cho con cái Ngài được? Ngài chỉ mong muốn cứu các con thoát khỏi sự dữ các con đang sắp đối đầu.

Dân tộc đại dương có thể gây nên lụt lội, động đất, thiên tai. Hiện giờ Người Dân Tộc Đại Dương tràn lan trên mặt đất, họ cũng đi đứng như các con, nhưng các con không thể thấy họ bằng mắt thường được, vì chúng đã trở nên vô hình trước mắt người phàm.
Nhất là các con – những chiến sĩ của Cha, chúng muốn – phải, chúng rất muốn tiêu diệt các con hơn bất cứ giá nào nếu Cha không bảo vệ các con thì các con đã bị chúng tiêu diệt từ lâu rồi – những người không thuộc về chúng.

Vì thế Cha nói với các con, hãy mạnh mẽ lên, các môn đệ trung thành của Cha, các chiến sĩ ưu tú của của Cha. Cha luôn bảo vệ các con, ngày cũng như đêm, không sức mạnh bóng tối nào có thể hủy diệt các con hết.

Các chiến sĩ của Cha, nghe Cha nói đây, thân thể của các con sẽ được thánh hiến, được bảo bọc bằng luồng điện hồng tâm của Cha. Lúc đó các con có thể đối mặt với Dân Tộc Đại Dương, các con sẽ chiến đấu với chúng, đi vào tận sào huyệt của chúng để tiêu diệt chúng. Cha sẽ ban sức mạnh cho các con. Vững tâm lên các con
Các con nghe nói về UFO, về người ngoài hành tinh, không phải đâu các con. Ngoài trái đất ra, không có hình tinh nào có sự sống cả, các tinh tú trên trời được Cha Ta tạo dựng ra để mang lại ánh sáng cho Trái Đất, mang lại năng lượng cho Trái Đất.

Hiểu chưa con gái?

Mọi chuyện đều do Sa Tan và đám người Dân Tộc Đại Dương tài ba này làm nên đó. Họ tạo ra giả tưởng như có sự sống trên hành tinh khác, để đem con người vào hoang tưởng và kích thích trí óc tò mò, tìm tòi của con người. Tạo cho con người đã kiêu ngạo càng kiêu ngạo hơn. Họ ỷ vào trí thông minh của họ, gạt Cha Ta ra – Gạt đấng tạo dựng vũ vũ trụ ra bên ngoài. Cho là muôn vật tự nhiên mà có. Họ không còn tin vào đấng đã tạo dựng vũ trụ này nữa. Họ tin con người được biến hóa từ loài khỉ mà ra?!. Con ơi, người là người, vật là vật. Con người khác loài vật vì con người có trí khôn, có linh hồn.

Đó các con thấy Satan khôn khéo chưa? Nó cười vào mặt các con đó, cười vào sự ngu muội của loài người. nó đang dương dương tự đắc, kiêu ngạo với Cha ta – đấng hằng hữu – Đã có, đang có và hằng có.

Con gái ơi! Cha biết con mệt rồi, con nghỉ ngơi đi. Mai cha con ta nói tiếp.


7. Thông điệp về UFO tiếp theo

Con gái của Cha, mấy hôm nay con không được khỏe, Cha muốn con được nghỉ ngơi. Bây giờ Cha còn mình tiếp tục nha!

Hôm nay Cha cho con biết them về dân tộc đại dương và UFO . lần trước mình chưa nói hết . Sa tan đang dung dân tộc Đại Dương gieo rắc mầm bệnh hoạn cho nhân loại, chúng đi theo nước bỏ độc dược vào nguồn nước các con uống, vào sông ngoài của các con. Chúng cũng đi bằng tàu nhưng vì mọi vât đều vô hình, các con không thấy được.

Người Đại Dương có thể lên lỏi vào mọi ngõ ngách nơi các con ở, chúng có thể tiêu diệt các con một cách dễ dàng bất cứ lúc nào. Nhưng vì Sa tan không được phép làm mất đi tính mạng các con, Cha của Ta không cho phép chúng, chúng có thể dùng cách này hay cách khác để cám dỗ các con, hạ độc các con, nhưng không được làm hại đến tính mạng các con.

Dân Tộc Đại Dương thật là khờ dại, biến mình thành công cụ cho Satan, tưởng được Satan cho lợi lộc trên trái đất. Họ đâu biết rằng con đường đó dẫn họ đi đến diệt vong đời đời.

Các con biết không? Dân tộc Đại Dương hiên đang có mặt rải rác khắp nơi trên thế giới, uy lực của nó rất mạnh. Một người của họ có thể tàn phá một thành phố chỉ trong vài phút. Nhưng mọi chuyện sẽ không xảy ra. Vì Cha Ta không cho phép mọi chuyện xảy ra.

Các con ơi! Tuy Satan mạnh là như vậy nhưng con nhớ Đấng tác tạo nên các con, Ngài có thể hủy diệt chúng bất cứ lúc nào. Nhưng Ngài không làm vậy, Ngài là đấng nghiêm chính, quang minh, một lời đã hứa Ngài luôn giữ lời. Giao ước giữa Ngài và Luxife sắp sửa chấm dứt rồi. thời hạn 1000 năm từ đó của hắn sắp sửa bị chấm dứt.

Chính Mẹ Thánh của Cha sẽ đạp đầu con rắn xưa cũng là con rồng đỏ, là Satan biến hình, trái Tim Mẹ sẽ thắng.

Các con ơi! Cha sẽ ban sức mạnh cho các con, luồng điện hồng tâm sẽ bảo vệ các con. Khi các con chiến đấu với chúng, các con sẽ không chết nhưng có thể bị thương, nhưng không nặng. Từ bây giờ, Cha muốn các con phải cố gắng. Tà không thắng chánh, khiêm nhường thắng kiêu ngạo, tình yêu sẽ thắng thù hận, thánh thiện sẽ thắng đam mê. Các con luôn nhớ Cha luôn ở bên các con ngày cũng như đêm.

Trong các con có người nghe tiếng Cha trong lòng, có người chưa nghe được tiếng Cha. Cha biết những người chưa nghe được tiếng Cha có lẽ không vui, cho là mình không thánh thiện đủ. Nhưng không phải đâu các con. Cha yêu tất cả các con, các con chưa nghe được tiếng Cha có lẽ bởi vì tiếng ồn ào bên ngoài che lấp đi tiếng Cha đó. Bình tâm lại nghe các con, tiếng Cha luôn trong lòng các con. Hãy lắng đọng tầm hồn các con, là các con sẽ nghe được tiếng Cha. Cha yêu thương tất cả các con những môn đệ thời cuối của Cha

Cha Chúc lành cho các con

Chúa Giesu Kito – Cha của các con.


8. THÔNG ĐIỆP TIẾP THEO VỀ UFO
---------------------------------------------------------
23/6/2013 10.54 am

Hôm nay Cha sẽ cho con biết dân tộc đại dương sẽ tấn công con người như thế nào.
---

Chúng sẽ chia ra thành nhiều đám, rải rác ở khắp nơi trên thế giới, trên mọi thành phố, nơi thôn quê, chúng sẽ tẩm độc dòng nước các con uống, thả độc vào không khí các con thở, dùng độc tẩm vào rau trái các con ăn. Chât độc vô hình không mùi vị. Không có ai nhận ra được

Không làm hại cơ thể các con liền, nhưng sẽ thấm vào máu thịt các con, tạo ra những bệnh tật vô phương cứu chữa. Khi độc tố thấm vào một người, nó không phát tán liền, mà sẽ ngấm vào máu người đó, nhẹ thì âm ỷ kéo dài và phát bệnh khoảng sau 6 tháng. Nặng thì 3 tháng, 2 tháng 1 tháng hoặc vài tuần tùy theo tình trạng sức khỏe và thể chất người đó. Sẽ bị vỡ mạch máu mà chết. Sẽ không tìm ra nguyên nhân bệnh tật.

Sau đó, Sa tan còn sai dân tộc đại dương dẫn quân đổ bộ vào các thành phố, tạo nên những xích mích, những xung đột, xâm chiếm linh hồn người ta, sẽ có lúc người đại dương sẽ hiện nguyên hình người bình thường như các con. Trà trộn vào chỗ các con ở. Các con sẽ không thể nhận ra, vì chúng cũng là người phàm, cũng dùng ngôn ngữ của các con, nhưng chúng rất khéo léo, có sức thuyết phục và lôi cuốn.

Cha cho con hay, hỏa ngục và dân tộc đại dương hiện giờ đang tràn trên mặt đất. Nhất là những chính quyền. Chúng đã trà trộn trong bộ máy của nhà cầm quyền. Các vị lãnh tụ cao cấp thế giới. Họ biết và chấp nhận chuyện này. Không những thế, họ còn tôn vinh Satan và đạo binh của hắn. Vì những món lợi ích béo bở

Satan rất khôn khéo, quỷ quyệt. Nó hứa ban cho những con người tham lam do địa vị giàu sang và danh vọng. Các con hãy cầu nguyện cho các tầng lớp lãnh đạo. Để họ biết từ chối không sa vào bẫy của Satan.

Satan ác độc như vậy đó. Nó dùng đủ mọi cách hèn hạ, bẩn thỉu để đầu độc loài người, hòng mong thắng được Thiên Chúa.

Các con của Cha. Các chiến sĩ của Cha, các con có yêu mến Cha không? Các con có muốn trái đất lọt vào tay kẻ gian ác không?

Vậy các con hãy kiên trì lên, đừng nản chí, mặc dù các con luôn bị những dèm pha chỉ trích, làm các con dễ dàng lung lay.

Hãy dâng mình cho Cha. Mỗi ngày, mỗi sáng các con thức dậy. Để Cha làm chủ linh hồn các con. Hãy để Cha hướng dẫn các con. Để Cha dẫn lôi các con đi.

Các con ơi! Cha yêu thương các con, các con bé nhỏ của Cha, cha cảm ơn các con.

Cha chúc lành cho các con.

Chúa Giesu của các con.


9. Đây là lời của Mẹ Maria muốn nhắn nhủ đến con dân Việt Nam và Toàn Thế Giới

24/06/2013

---------------------------------
Mẹ cảm ơn các con, trong thời gian này, các con của Mẹ nhiều người đã trở lại cùng Thánh Tử con Mẹ là Chúa Giesu KiTo

Lời Mẹ đã được các con nghe và loan truyền, các con ơi! Đừng chậm trễ nữa, các con chần chờ thì ma quỷ nó cũng không chờ đợi các con đâu. Nó sẽ lợi dụng mỗi phút mỗi giây sơ hở của các con để tấn công các con mãnh liệt.

Các con của Mẹ, các con phải bảo vệ chính thân xác các con, với ảnh tượng của Mẹ và con Mẹ để ma quỷ sẽ không làm hại đến thân xác các con. Mẹ muốn các con, nếu có thể hãy luôn luôn đeo trên người các con.

Chuỗi Mân Côi rất thánh của Mẹ sẽ là vũ khí lợi hại nhất tiêu diệt ma quỷ, khi các con đeo trên người nó chính là chiến áo giáp kiên cố nhất bảo vệ các con.

Áo Đức Bà Camelot, chính là áo Choàng Thánh của Mẹ, ai đeo áo Đức Bà Camelot Mẹ sẽ bảo vệ thân xác người ấy khỏi trúng đạn, trúng độc và ám khí của ma quỷ.

Ảnh tượng Thánh Giá của Con Mẹ chính là tấm khiên bảo vệ các con khỏi sự tấn công ác độc của ma quỷ.

Ngoài ra Meday Matrix, và các ảnh tượng đã được làm phép đều được. Hãy bảo vệ chính nhà ở của các con và bản thân các con bằng những ảnh tượng đã được làm phép. Ngoài ra phải chuẩn bị đầy đủ áo ấm cho thời tiết khắc nghiệt sắp tới.

Các con cũng có thể chuẩn bị lương thực, giúp các con và gia đình trong những ngày lương thực khan hiếm. Vì thời gian tới đây thiên tai, lũ lụt và hạn hán nhiều nơi sẽ bị thất thu trong mùa màng, thức ăn sẽ trở nên khan hiếm. Vì thế hãy chuẩn bị ngày từ bây giờ, mọi thứ có thể được tùy theo khả năng của các con.

Các con ạ! Mẹ rất đau lòng, khi nhìn thấy các con trong cảnh tượng vào những ngày tháng sắp tới, tang thương sẽ bao trùm mọi nơi trên toàn thế giới. Mấy ngày qua các con đã thấy Thiên Tai giờ đây sẽ tăng theo cấp số nhân mỗi ngày, lũ lụt, sóng thần sẽ gia tăng. Trước mặt các con sẽ chẳng còn tương lai gì nếu các con không biết chạy đến cùng Mẹ, kêu cầu Thánh Danh Con Mẹ. Thế giới những ngày qua đang chứng kiến biết bao thiên tai ập đến, bao trùm nhân loại. vậy àm con người vẫn ngoan cố, cho là bình thường của Tạo Hóa?! Của thời tiết biến đổi, của sự ấm lên của Toàn Cầu.

Họ có đủ mọi lý lẽ, để biện minh cho mọi sự theo cái nhìn cua các nhà khoa học, nhà thiên văn. Các con ạ! Hãy cứ để họ ỷ vào trí óc loài người đi, rồi có ngày họ sẽ quỳ xuống, để van xin con Mẹ. Khi mà lý lẽ khoa học sẽ không còn có thể chứng minh hay giải thích mọi sự. Khi mà thế giwois bó tay vỡi những thiên tai, với cơn động đất với sự tàn phá dữ dội của thiên nhiên.

Các con yêu dấu của Mẹ, các con phải cùng với Mẹ, với con của Mẹ, cầu xin cho thế giới này biết mở mắt ra trước sự thật càng sớm càng tốt, trươc skhi mọi chuyện tồi tệ xảy đến. Mẹ không muốn một ai trong các con phải bị hủy diệt.

Các con của Mẹ, giờ đây trên thiên đình, các Thánh đang khóc với giọt lệ của các Ngài thương tiếc cho Trái Đất.

Các Thiên Thần đồng thanh quỳ trước mặt Thượng Đế - Đấng Hằng Hữu dâng lên lời nguyện xin, van xin Ngài nguôi giận. Cơn giận của Ngài đã quá sức rồi, rồi đây những thiên tai, những biến chuyển của Trái Đất. Sẽ có rất nhiều đất nước bị xóa tên trên bản đồ. Thương thay cho những đất nước đang chìm dần trong tội lỗi, họ vẫn vui chơi và nhảy múa, không biết tai ương đang chực chờ đổ xuống trên đầu họ. Như dân thành Nive xưa kia.

Các con hãy cầu nguyện cùng Mẹ, cầu nguyện cho linh hồn của họ, chỉ có con đường duy nhất để cứu họ là Lòng Thương Xót vô biên của Thánh Tử con Mẹ. Món quà cuối cùng của Thượng Đế ban cho nhân loại.

Mẹ của các con

Đức Trinh Nữ rất thánh Maria – Người sẽ chiến thắng con rồng đỏ và đạp đầu nó.


10. Đây là lời của Chúa Giê Su con Thiên Chúa Hằng Sống gởi đến cho dân ngoại qua Tông Đồ Thánh Tâm Chúa vào ngày 27.06.2013 lúc 7.57 chiều

Hỡi các dân ngoại, thời gian của Đức Chúa Trời không còn dành cho các người bao lâu nữa

Ta không trách các người thờ ơ, ta không trách tội các ngươi vì các ngươi không biết ta, kẻ không biết sẽ không có tội. Cha ông các ngươi đã chối bỏ ta, đã không chấp nhận ta, tổ tiên các ngươi đã chối bỏ ta. Họ không dậy cho các con biết Cha là ai. Đấng đáng ra các con phải tôn thờ, thì các con lại đi tôn thờ ngẫu tượng, do chính con người các con lập ra. Các con có biết thực sự đấng mà các con tưởng là thần thánh, các con tôn thờ là ai không? Đó chỉ là hư cấu do loài người dựng nên, do Sa Tan, thần xấu xa nhúng tay vào. Nó muốn tạo ra những nhân vật thần thánh đó, dụ dỗ các con tôn thờ, để đem các con đi đến chỗ diệt vong đời đời. Cái gọi là niết bàn đó các con biết là gì không? Là chốn hư vong đời đời được ma quỉ tạo ra để lừa phỉnh con người các con, chúng nguỵ tạo ra các thần phật cho các con tôn thờ

Trời đất ngoài Thiên Đàng và địa ngục ra, chẳng có nơi nào gọi là niết bàn cả cac con a. Các con nói cứ sống tốt là được vào hưởng cực lạc? Đến ngày các con lìa đời là ngày các con phải chịu sự phán xét công minh của Thiên Chúa hay là ông TRỜI mà các con hay cầu khẩn đó. Các con có biết ông trời là ai không? Là đấng hiện có đã có và hằng có. Chính ngài đã tạo dựng vũ trụ tuần hoàn, có ngày và đêm. Có mưa có nắng, có địa ngục và thiên đàng

Ngài đã tạo dựng nên vạn vật, con người các con, đã phàm là con người đều do thiên Chúa tạo dựng, con người có trí khôn, có linh hồn. Không phải là loài vật tiến hoá như các con nghĩ
Cha không trách các con vì các con sinh ra không được dạy dỗ để biết Cha, Cha không trách các vì các là con chưa hề kêu cầu danh Cha, Nhưng các con có biết. Cha vẫn yêu thương các con, vì các con đều là con cái của Cha

Các con có biết Cha hằng ao ước tất cả các con cái của Cha dười bầu trời này đều quy về Cha là thiên Chúa toàng năng. Để Cha kể chuyện cho các con nghe .

Ngàn xưa lâu lâu lắm, thời ấy trời đất còn hoang sơ, vũ hoàn chưa có, Có một đấng tự có, Ngài mang hình ảnh con người như các con. Ngài tác tạo nên trời đất, có ngày và đêm, biển sâu, sông ngòi. Tinh tú cây cối và vạn vật. Ngài cũng tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Ngài tạo các con bằng đất và thổi hơi sự sống trên các con, biến các con thành con người như bây giờ đó là lý do tại sao khi chết các con trở thành bụi đất, vì các con vốn từ tro bụi mà ra, Nhưng linh hồn các con, là hơi thở của Thiên Chúa nên vẫn sống mãi,

Các con thân mến, Cha yêu tất cả các con, Cha không muốn một ai phải hư mất đời đời.

Nhân loại đã được tạo dựng như thế đó. Vì thế Cha muốn các con hiểu rõ. Ngoài thân xác, các con còn một linh hồn. Thân xác các con mất đi, nhưng linh hồn còn mãi. Nếu các con không tìm biết Cha, linh hồn các con sẽ phải trầm luân trong chốn lâm bô đời đời. Ánh sang không hề có, âm u lạnh lẽo ngàn năm. Đây là một sự thật Cha muốn tỏ cho các con hay. Không hề có luân hồi, không hề có kiếp trước, kiếp sau. Chỉ có linh hồn và thân xác. Khi con người chết di, thân xác trở về cát bụi linh hồn nếu tôn thờ Thiên Chúa sẽ được vào hưởng cực lạc nơi cận kề nhan thánh là Thiên Đàng. Còn linh hồn tội lỗi sống xa lìa Thiên Chúa, phạm tội gian dâm, ngoại tình, giết người, phá thai...sẽ phải trầm luan trong hoả ngục đời đời, nơi lửa không hề tắt. Đối với các linh hồn lành thánh, là những người sống tốt mà lúc sống chưa hề biết Cha sẽ phải vào nơi gọi là lâm bô. Không hề có ánh sang, không khí quanh năm ẩm ướt, không biết ngày và đêm. Họ sẽ phải ở đó đời đời nếu không có những ngày ân xá Thiên Chúa dành cho họ

Các con có biết, Vào ngày đó đến, cửa lâm bô sẽ đóng lại mãi mãi. Chỉ còn hoả ngục ,Thiên Đàng và trời mới đất mới má thôi. Muốn bước vào trời mới đất mới phải được tấy rửa tâm hồn qua máu thánh của Cha. Đối với các con, những người ngoại giáo, chưa từng biết Cha, muốn vào đất mới của Cha, phải va xin ơn nhận biết Cha. Cha sẽ tha thứ các tội thờ tà thần, vì các con không biết. Kẻ không biết sẽ được tha thứ. Nhưng các con phải đến với Cha, mở tâm hồn ra để Cha ngự vào. Cha không thể ngự vào nếu tâm hồn của các con đóng chặt. Hãy van xin long thương xót Cha. Các con hãy tìm đến với Cha. Cha sẽ mở rộng lòng thương xót trên các con.

Chúa Giê Su. Cha thật của nhân loại, Người đến từ trời cao, đang nói với các con.






11. Đây là lời của Đức Mẹ Maria nói với các con Mẹ qua Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Ngày 29.06.2013 lúc 7.26 pm

Các con ơi, còn chờ đợ gì nữa. Thời gian Chúa đến đã gần lắm rồi. Thời gian còn lại chỉ còn theo ngày tháng thôi. Nếu kéo dài ngày tháng nữa, chỉ thương cho con cái Mẹ lầm than trong bể khổ. Đó là điều Thiên Chúa Cha mong muốn kết thúc thế giới này càng sớm càng tốt.

Chúa Cha thật đau lòng khi nhìn con cái thánh thiện của Ngài trộn lẫn trong bùn nhơ, tội lỗi. Ngài muốn tách rời ra lúa mì và cỏ lung. Lúa Ngài sẽ cho vào kho lẫm hưởng phúc ngàn năm. Còn cỏ lùng Ngài sẽ đốt đi, đốt vào trong lửa đời đời không hề tắt.

Tiếng kêu của Mẹ và của Thiên Chúa đã sắp đến hồi kết thúc rồi, các thông điệp của Mẹ và của Thiên Chúa ban ra cho nhân loại đã được các con lãnh nhận. Phúc cho các con là kẻ biết nhận ra lời thánh. Các con không truy tìm nguồn cội, các con không tò mò. Các con chỉ có tin và làm theo những gì Chúa và Mẹ truyền dạy. Các con hãy tự hỏi, các con có phải là trong số người đó không?

Các con ạ, lời khuyên nhủ của Mẹ không dùng để các con phân tích, mà Mẹ muốn các con đón nhận như là món quà từ trời cao, từ Thiên Đàng. Các con làm theo những gì Mẹ chỉ dạy. Mẹ chỉ mong các con của Mẹ trở nên nhỏ bé trước mặt Mẹ thôi. Nước trời dành cho người bé nhỏ và hèn mọn, biết đón lời thánh với tâm hồn đơn sơ, khiên hạ. Sự khôn ngoan trần thế không đến từ thiên đàng

Mẹ mong muốn các con. Thay vì tranh luận, hung biện về những lời thánh của Mẹ và của Thiên Chúa. Các con hãy khiêm cung đến trước nhan Chúa xin Ngài tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần mở rộng lòng trí các con, cho các con ơn phân định phải trái đúng sai. Lúc đó các con sẽ nhận ra lời thánh của Mẹ của Chúa

Mẹ thật không muốn ai trong các con của Mẹ bị hư mất đời đời. Khiên hạ hơn các con nhé. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Càng trở nên bé mọn, các con sẽ đẹp lòng Thiên Chúa.

Mẹ mong các con dành thời gian cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Cầu nguyện để các con khỏi bị hư mất đi. Những linh hồn kiêu căng sẽ dễ bị Sa Tan xúi dục, Cầu nguyện sẽ đem các con đến gần Thiên Chúa hơn. Cầu nguyện để đức tin các con vững mạnh

Ân sủng của Thiên Chúa sẽ đổ xuống trên các con, nếu các con biết tìm đến Ngài, tâm sự với Ngài, Sống đúng những gì Ngài dạy

Thời gian này là thời gian cuối. Đừng để cho linh hồn các con bị hư mất, Ma quỷ rất khôn khéo, nó không cám dỗ các con bằng tội lỗi hiển hiện nữa, mà nó sẽ tuỳ theo xu hướng của các con mà cám dỗ. Cám dỗ các con tự mãn mình là kẻ thánh thiện, không cần thay đổi và không cần lắng nghe sự thật nữa. Đó là tội kiêu ngạo các con a

Xưa. Trước khi phạt một dân thành nào, Thiên Chúa thường sai tiên tri của Ngài đến báo cho dân thành ấy biết. Hòng cứu vớt những người công chính sống trong thành đó. Thì nay cũng thế, Ngài cũng dùng các tiên tri thời cuối của Ngài lên tiếng chỉ bảo, cảnh báo những điều sẽ phải xảy ra trong những ngày cuối cùng này để mong cứu các con. Những linh hồn tội nghiệp của Mẹ, đừng để cái tôi mù quáng của các con che lấp đi tiếng gọi từ trái tim của Mẹ của Thiên Chúa.

Mẹ Chúc các con bình an

Mẹ của Thiên Chúa và nhân loại.







12. 1/7/2013 7.05 am

Đây là thông điệp của Chúa Giesu THánh THể nói với các con qua tong đồ Thánh Tâm Chúa.

Các con ơi, đến bao giờ các con mới thấu hiểu lòng Cha?
Các thông điệp của Mẹ chí Thánh của Cha và Của Cha không để cho các con hoang mang sợ sệt.

Vào ngày giờ Cha trở lại trên thế gian này. Lần thứ 2 không một ai có thể biết được, tính được. Chỉ biết là gần kề rồi, có thể là ngày mai, ngày mốt hay một vài năm nữa. Tất cả những thông điệp nếu rõ ngày tháng đều là thông điệp giả, Cha nhấn mạnh Tất cả những thông điệp nếu rõ ngày tháng đều là thông điệp giả.

Còn nói về ma quỷ rồi địa ngục? thì nó đã lên hết trần gian từ lâu rồi, không phải bây giờ mới lên đâu các con ạ. Lời Cha không phải để các con hoang mang sợ sệt mà để các con chuẩn bị tâm hồn, lien kết với Cha, yêu mến Cha để Cha ban thần khí và để thần khí tác động lên các con.

Sự hoang mang và những hành động điên rồ của các con làm Cha và Mẹ Thánh của Cha them mệt mỏi, them đau lòng. Cha thương cho lòng Trí các con còn non nớt , còn dại khờ.

Cha sẽ đến, nhưng các con hãy đón chờ ngày Cha đến với Tâm hồn hân hoan, các con không cần phải bỏ bê công việc, không cầm phải xầm xì túm năm tụm bảy cầu nguyện nguyện ngày đêm. Vô tình các con rơi vào bẫy của Satan đó. Nó sẽ cười khoái chí khi các con hoang mang sợ hãi. Lo sợ và hoang mang không đến từ Cha.

Cha sẽ ngự vào tâm hồn các con bình an thật sự , sự hoảng loạn của các con, ngăn bước Cha tiến vào tâm hồn của các con.
Cha không thay đổi lời giao ước đã có từ trước, con người đến như kẻ trộm. vào lúc các con không không ngờ, thì con người sẽ đến. Lời Cha nói một vài năm, vài tháng hay thơi gian chỉ còn đếm trên đầu ngón tay chỉ là một ẩn dụ để các con hiểu rằng ngày Cha đến đã cận kề. Các con có biết không? Hãy khôn ngoan như con rắn và vô tư như một thiên thần.

Các con ạ, Cha nhắn nhủ các con bằng chính Trái Tim của người Cha yêu mến con mình. Cha thấy đau lòng lắm nếu các con hoảng loạn bỏ bê công ăn việc làm để túm năm tụm bảy cầu nguyện trước bàn thờ Cha. Các con hãy đến với Cha bằng cách tâm sự với Cha về mọi nhu cầu hàng ngày của các con. Các con có thể tâm sự với Cha khi đang lái xe, trong công sở, lúc nấu ăn….. mọi nơi mọi lúc các con ạ. Cha không muốn các con chỉ ăn không ngồi rồi, ngồi chờ Cha quang lâm.

Cha rất yêu các con, Cha đã đổ máu mình để hy sinh cho các con, cứu độ các con, các con nên nhớ rằng ngày Cha trở lại không một ai biết được. không ngày không tháng được báo trước mà cha muốn các con phải Chuẩn bị Tâm hồn sẵn sang, như thể Cha đến ngày mai. Tháng sau hay tháng tới.

Cha yêu tất cả các con. Cha chúc lành cho các con.

Chúa Giesu Kito đấng cứu thế chuộc tội cho nhân loại.



13. 01/07/2013 lúc 7h25 sáng

Đây là lời Mẹ Maria nói với các con qua tong đồ Thánh Tâm Chúa.
Các con ơi! Các con đang làm đau lòng Cha, đau lòng Mẹ bởi sự hời hợt với Cha các con đó. Đức tin của các con đâu rồi? sao các con lung lay, Cha và Mẹ đã nói rồi, thời cuối này sẽ có rất nhiều ngôn sứ giả ra đời, những thông điệp nếu rõ thời gian Con Người Quang Lâm không đến từ Thiên Chúa, những sứ điệp đó do Satan, hoặc vì lòng người muốn phơi bày cái tôi của mình họ tự đặt ra đó.

Thời này đã được nói trong khải huyền của Gioan yêu dấu của Mẹ. Các con nhìn dấu hiệu thời đại, thiên tai, động đất, hạn hán xảy ra khắp nơi là biết ngày tháng Con Mẹ trở lại trên thế gian sắp đến rồi. Mẹ loan báo để cho các con chuẩn bị tâm hồn đón Chúa chứ không phải để các con hoảng loạn sợ hãi đâu các con ơi.

Mẹ rất yêu các con, Mẹ muốn các con hiểu, Mẹ không bao giờ muốn các con bỏ bê cuộc sống hiện tại của mình để đón chờ ngày Chúa Quang Lâm. Bình tâm lại các con của Mẹ. Ngày Chúa lại đến thật gần kề nhưng không ai biết được ngày nào, lúc nào. Hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, để khi Chúa trở lại các con sẽ hân hoan đón rước Ngài như vị hoàng tử giáng lâm, các con đừng làm buồn lòng Mẹ nữa.

Mẹ không muốn thay đổi cuộc sống của các con, Mẹ không hề yêu cầu các con bỏ bê công việc sẵn có của các con. Các con hãy đến với Mẹ và con Mẹ bằng thân thể cường tráng, khỏe mạnh. Không phải một tấm thân hao mòn tiều tụy vì lao lực vì thức khuya dậy sớm.

Việc này có thể áp dụng ở mọi nơi, một nước khác một số người. Nhưng không thích hợp ở nhưng nơi khác. Các con muốn Mẹ nói rõ ra các con mới hiểu hay sao? Các con không thể nào mất ngủ cả đêm rồi sáng sớm mai dậy để đi làm. Thiên Chúa cho các con có ngày và đêm, đêm để ngủ, để nghỉ ngơi. Thân xác các con cũng cần nghỉ ngơi, có được nghỉ ngơi thì tâm hồn mới minh mẫn. mới hăng say dấn thân phục vụ Thiên Chúa được.

Đừng dại khờ quá các con ạ. Năm cô trinh nữ khôn ngoan, đèn lúc nào cũng sáng trên tay. Không phải họ bỏ bê công việc cá nhân của họ mà ngồi không đó rồi chờ hoàng tử của mình đến đâu.

Mẹ rất yêu các con. Nhưng các con làm Mẹ rất lo lắng và đau buồn.
Mẹ chúc lành cho các con.

Đức Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa và Nhân Loại.



14. Đây là lời cực thánh của con Thiên Chúa Hằng Sống đang nói với các con qua TĐTTC lúc 9.22 sáng ngày 4.7.2013

Các con của Cha ơi, thế giới lúc này đang rên siết trong đau thương. Trái tim Cực Thánh của Cha đang tan ra từng mảnh vì đau thương. Vì nhìn con cái Cha lầm than trong đau khổ, tiếng rên siết, ai oán của nhân loại đang vang rền trên chốn thiên cung từng giây từng phút.

Vậy mà dan Cha nhiều nơi vẫn còn thản nhiên, ăn chơi hưởng lạc, như là chuyện không lien quan gì đến họ vậy đó. Dân thành Sodomon xưa kia cũng thế, Chúng bi lửa thiêu khi đang uống riệu và khiêu vũ. Đến bao giờ loài người mới nhận ra, oai vũ củaThiên Chúa. Ngai đang giáng phạt thế gian. Rồi đây các con sẽ thấy, cơn cuồng nộ còn giận giữ hơn nhiều. Trái đất đang đà huỷ diệt, môi trường sinh thái đang trong nguy cơ diệt vong. Bàn tay công thẳng của Thiên Chúa đang giáng xuống nhân loại. Cơn cuồng phong sẽ ập đến nhiều nơi trên thế giới, còn ghê rợn hơn rất nhiều.

Khốn thay cho ngươi là kẻ cười nhạo Thiên Chúa, khốn thay cho các người là kẻ ăn chơi truỵ lạc, sự giàu sang trần thế không cứu vớt được các ngươi đâu.

Các con muốn biết bí mật của Khải Huyền phải không? Giờ đây Cha cho các con biết bí mật trong sách khải huyền của môn đệ yêu mến của Cha là Gioan Tông Đồ. Hai cây đèn. Hai cây Olive trong sách khải huyền chính là hai môn đệ thân tín của Cha là thánh Phê Rô và Thánh Paulo. Hai người đã bị giết cũng trên quảng trường Thánh Phê Rô, và cùng chịu tử đạo vì Cha. Và hai vị đã sống lại và về trời cùng Cha giữa tiếng reo hò của chư thần Thiên Chúa. 1260 ngày là tính từ ngày lễ kính hai Ngài trong năm đức tin 2013. Ngày bắt đầu là ngày 29/6/2013 nếu tính đúng ra là còn 3 năm rưỡi nữa. Nhưng đó chỉ là một con số trừu tượng thôi. Con NGƯỜI có thể đến trước ngày này hoặc sau ngày này, tuỳ vào sự công thẳng của Thiên Chúa, là đấng hằng hữu. Cơn giận của Ngài đã lên đến tột đỉnh, đầy tràn rồi con ạ. Thời gian còn lại của các con trên trái đất sẽ không còn nhiều đâu

Hãy mau ăn năn tội lỗi, hãy dốc lòng đền tội những tội phỉ báng Thiên Chúa, tội lộng ngôn với Người. Tội lỗi đức công bằng, tội phá thai, trợ tử, giết người, gian tham, vu khống, dâm dục....

Đừng tính toán ngày tháng với trì hoãn, hãy dốc lòng ăn năn xám hối, làm việc lành phúc đức, Hãy chạy đến Lòng Thương Xót của Cha. Món quà cuối cùng Cha ban cho nhân loại. Các con hãy loan truyền thông điệp của Cha cho tất cả mọi người trên thế giới. Nên nhớ lời Cha không được thay đổi, dù một chữ cũng không. Đây la lời của Cha nhân loại đấng toàn năng, đã chết và đã phục sinh đang nói với các con

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải. Thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

Chúa Giê Su Ki Tô, Đã Chiến Thắng và đã Phục sinh