Theo ông TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng dụng (UIA), cho biết: “Về trường hợp của ông Phụng, từ năm 2002, ba cơ quan chúng tôi (Viện Hình sự, Bộ Công An và Liên hiệp khoa học UIA và Trung tâm bảo trợ VHKTTT) đã có công văn trao trả về địa phương đối với đối tượng này và không được phép hoạt động trong lĩnh vực ngoại cảm nữa.

Trong thời gian nghiên cứu giai đoạn II về ngoại cảm (từ năm 2000 trở đi), 3 cơ quan có đặt địa điểm khảo nghiệm tại 286 Thụy Khuê (phường Bưởi)- HN. Lúc đó, anh Nguyễn Văn Liên được phân công chuyên trách về tìm mộ liệt sỹ, chị Nguyễn Thị Nguyện chuyên trách về tìm mộ cho nhân dân, còn ông Phụng thì chỉ là người đang "học việc", chứ chưa được xếp hạng vào nhóm các nhà ngoại cảm.

Thấy nhà ngoại cảm Nguyễn văn Liên, Nguyễn Thị Nguyện và một số nhà ngoại cảm khác được tặng thưởng gương Huyền Thông (là phần thưởng dành cho những nhà ngoại cảm giải mã được 1000 ca tìm mộ thành công), ông Nguyễn Đức Phụng rất muốn được tặng danh hiệu này, nhưng chưa được công nhận bởi số ca thành công của ông Phụng còn rất ít, độ chuẩn xác chỉ đạt xác suất từ 10 đến 15% mà thôi.

Để "chứng minh thành tích" về việc tìm được nhiều mộ thất lạc, anh Phụng đã nộp thêm một số bản "khảo nghiệm và lời cám ơn nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng vì đã tìm được mộ" của các gia đình, mong cho đủ số lượng 1.000 ca.

Tuy nhiên, Liên hiệp UIA và Viện Khoa học hình sự chưa thể tin vào các "bản tự báo cáo thành tích" này, nên đã phát phiếu điều tra đến những gia đình đã được anh Phụng cung cấp thông tin tìm mộ. Rất nhiều gia đình trong số đó đã không đi tìm mộ (vì thấy ông Phụng nói chưa đúng về gia cảnh), các "bản báo cáo" là do ông Phụng yêu cầu các gia đình "ký trước", còn kết quả và lời cảm ơn là do anh Phụng tự viết vào sau.

Căn cứ vào những hành vi thiếu trung thực trong khảo nghiệm, từ năm 2002, 3 cơ quan (Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công An, Liên hiệp khoa học UIA và Trung tâm bảo trợ VHKTTT) đã có công văn gửi công an phường Bưởi, Công an Hà Nội và địa phương tỉnh Quảng Ninh để kính báo về việc KHÔNG CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG NGOẠI CẢM VÀ KHÔNG BẢO TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ÔNG NGUYỄN ĐỨC PHỤNG.

Kể từ ngày đó, Anh Nguyễn Văn Liên và chị Nguyễn Thị Nguyện cũng đã rời khỏi vị trí 286 Thụy Khuê để tránh việc ông Phụng lợi dụng danh nghĩa của họ để hoạt động ngoại cảm bất hợp pháp.

Như vậy, Giờ đây ông Phụng đang hoạt động “chui” ở phường Bưởi chứ không được sự bảo trợ bất kỳ cơ quan chức năng nào.

Nguồn UIA