MỖI NGÀY 1 CÔNG ÁN THIỀN (TT).
Đây là tác phẩm của ông NGUYỄN TUỆ CHƠN ,(tiếp theo )
BT có tâm ý là mong những bài này,những câu chuyện kể này là minh họa sinh động cho mục đich giải thoát khỏi mọi chấp trước trên con đường tu tập thiền của mỗi chúng ta, mong rằng mỗi ngày các bạn ghé qua đều tìm được vài điều thú vị mang lại cho các bạn sư hân hoan trong cuộc sống của chính các bạn.Thân mến.
TỰ CHE TỰ ĐỘ
Ngày xưa, có một vị tín giả trú mưa dưới mái hiên nhà, thấy có vị thiền sư che dù đi qua, bèn gọi to xin cho đi nhờ 1 đoạn đường, và nói thêm Phật pháp chú trọng phổ độ chúng sanh,
Nhưng thiền sư từ chối đáp :
"Ông đứng dưới mái hiên, không có mưa nên cũng không cần ta độ. "
Tín giả nghe xong lập tức bước ra khỏi hiên, đứng dưới mưa xin thiền sư độ ông.
Thiền sư nói :
"Hiện nay, chúng ta đều ở dưới mưa, ta không bị mưa ướt,bởi ta có dù ; ngươi bị mưa ướt vì không có dù. Nên không phải ta không độ ngươi, mà cây dù không độ ngươi, ngươi nên đi tìm dù mới phải".
Nói xong , thiền sư bỏ đi,
......
Tự che tự độ, tự tính tự độ, cầu người không bằng cầu bản thân. Phật lý như thế, cuộc sống cũng như thế. Trong xã hội loài người, giúp đở lẫn nhau không sai, nhưng không ai có thể giúp người khác thấy bản thân mình. Con người không thể mãi ỷ lại người khác, nếu như tự mình không nổ lực, cuối cùng không thu được gì.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks