Khỏi bệnh nan y nhờ luyện tập vô thức
( Báo Khoa Học và Đời sống, số 54, ngày 8.5.2011 )
Đang là phó giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Phụ tùng và Thiết bị, Công ty Kinh doanh Thép vật tư Hà Nội, tự nhiên anh Nguyễn Thiện (55 tuổi ở số nhà 63 ngõ 64 đường Kim Giang, Hà Nội) thường xuyên bị ngất.
Chạy chữa đủ các bệnh viện rồi tiêm thuốc ròng rã 4 tháng trời, mỗi ngày 400.000đ nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng nhờ tập vô thức và luyện thiền, anh đã khỏi bệnh.
Anh Thiện tâm sự, do làm trong ngành kinh doanh tiếp khách hàng liên miên nên có thể do ăn uống nhiều rượu bia nên anh bị gan nhiễm mỡ gấp 5 lần người thường, thận suy… nhưng điều đó không sợ bằng, nhiều lúc anh đang đi xe máy thì buồn ngủ không cưỡng được, người gai gai rồi ngất đi bất tỉnh, tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong quán nước ven đường, cổng bảo vệ cơ quan.
Đi khám bác sĩ cho biết, anh bị động kinh, bị thoái hóa đốt sống cổ, đặc biệt đốt 3 chèn vào mạch máu, làm hẹp đường máu dẫn truyền. Tiêm thuốc mãi không đỡ, cho đến tháng 4/2010, anh đọc cuốn sách Sức mạnh vô thức tự giải trừ ô nhiễm cơ thể và nâng cao sức khoẻ, anh tìm đến tác giả là bà Đoàn Thanh Hương, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người để nhờ bà hướng dẫn tập luyện. “Bà Hương hướng dẫn tôi luyện tập bàn tay, bàn chân để khai thông hoạt động vô thức, giải trừ các ô nhiễm trong cơ thể, điều chỉnh sự mất cân bằng âm dương, làm sạch các tế bào để tiếp nhận nguồn năng lượng vũ trụ”.
Tập 1 tháng thì anh ngứa khắp người, khoảng 2 – 3 tháng thì hết dần, chân tay hồng hào, người khoẻ dần, hết ngất. Khi tập luyện người nóng ran, nhọt cũng phát ra. Lúc đầu anh thấy lo lắng, định bỏ tập, sau bà Hương giải thích là cơ thể đang loại bỏ các chất cặn bã nên cũng yên tâm. Sau thời gian đó, sức khoẻ ổn định, mỡ máu giảm từ 10 phần xuống còn 4, làm việc không thấy mệt mỏi nữa.
Bà Đoàn Thanh Hương, phó chủ nhiệm bộ môn Năng lượng sinh học, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người cho biết, trường hợp anh Thiện tự chữa khỏi bệnh nan y do anh có ý thức tốt, đã thải hết độc tố và khỏi bệnh.
Nhật Hà
Một số chi tiết cụ thể quá trình anh Thiện luyện tập:
Anh Thiện tâm sự, do làm trong ngành kinh doanh tiếp khách hàng liên miên nên có thể do ăn uống nhiều rượu bia nên anh bị gan nhiễm mỡ gấp 5 lần người thường, thận suy…nhưng điều đó không sợ bằng, nhiều lúc anh đang đi xe máy thì buồn ngủ không cưỡng được, người gai gai rồi ngất đi bất tỉnh, tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong
quán nước ven đường, cổng bảo vệ cơ quan…Anh cười, có lẽ mình cao số nên đã 7 lần bị ngất như vậy mà chưa chết. Vì ngất trên đường rất nguy hiểm nên anh không dám đi xe máy nữa.
Anh đã đi khám ở nhiều nơi với các chuyên gia nổi tiếng về thần kinh nhưng đều không tìm được nguyên nhân, chỉ kết luận bị động kinh do thoái hóa 7 đốt sống cổ, đặc biệt đốt 3 chèn vào mạch máu, làm hẹp
được máu dẫn truyền gây nên. Bác sĩ kê cho anh đủ các loại thuốc, thậm chí tiêm dòng dã 4 tháng trời, mỗi ngày 400.000 đồng, bệnh vẫn không thuyên giảm, thỉnh thoảng vẫn ngất.
Anh xin nghỉ hưu sớm để điều trị bệnh. Anh tham gia luyện tập đốt sống cổ, đạt ma dịch cân kinh…và uống thuốc nên mỡ máu giảm được một chút, còn các bệnh vẫn khác vẫn nguyên. Tết 2009 – 2010, anh vẫn ngất. May mắn đến tháng 4/2010, anh đọc cuốn sách Sức mạnh Vô thức tự giải trừ ô nhiễm cơ thể và nâng cao sức khỏe, và đã tìm đến tác giả là chị Đoàn Thanh Hương (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) . Anh nói : Tôi đã được chị Hương hướng dẫn tôi tự luyện tập bàn tay, bàn chân để khai thông hoạt động Vô thức, giải trừ các ô nhiễm trong cơ thể, điều chỉnh sự mất cân bằng âm dương, làm sạch các tế bào sẽ tiếp nhận nguồn năng lượng quý giá nhất là Năng lượng vũ trụ Prana, đẩy lùi bệnh tận gốc. Chị Hương chỉ hướng dẫn, và bảo tôi phải tự luyện tập đúng hướng dẫn sẽ có kết quả.
Anh Thiện trầm tư: Thật khó lý giải, tập luyện được 1 tháng tự dưng người anh nổi lên các nốt ngứa như rôm khắp người, các ngón tay, ngón chân thì rung tê, người mệt mỏi, ra nhiều mồ hôi. Người cứ vậy khoảng 2 – 3 tháng thì hết dần, chân tay hồng hào và người khỏe dần ra. Tôi bắt đầu cảm thấy ăn ngon, ngủ tốt, trí nhớ hồi phục, không phải dùng thuốc mà hết triệu chứng ngất. Đặc biệt, tôi có bệnh trĩ dài 1 phân, khi tập luyện thấy ở đó nóng như ngồi trên viên gạch, tập một thời gian nữa, thì ở khe mông mọc lên một cái ung ngòi dài 6cm nổi lằn dài như ngón tay, nóng và đau nhức. Ngồi nằm rất khó khăn. Một thời gian sau cái ngòi chín, vợ tôi kéo ra được đoạn ngòi màu trắng to dài như ngón tay, dai như cao su, không có mùi hôi thối, bệnh trĩ cũng hết. Thú thực, khi bị lở ngứa và các ngòi phát ra, tôi và cả nhà cũng rất lo lắng, định dừng tập, nhưng khi được chị Hương giải thích là cơ thể đang loại bỏ các chất cặn bã nên cũng yên tâm. Quả thực, sau thời gian đó, tôi hoàn toàn cảm thấy khỏe mạnh, không những hết ngất mà mỡ máu cũng giảm từ 10 phần xuống còn 4 phần về ngưỡng ổn định. Hiện nay tôi đã đi được xe máy, và sức khỏe rất tốt, làm việc không thấy mệt mỏi.
Bà Đoàn Thanh Hương, cho biết : Một số trường hợp bệnh nan y không có thày chữa được, thì luyện tập theo quy trình phát động bộ máy tự điều chỉnh trong cơ thể, sẽ chữa được những bệnh khó. Đây là một phát hiện mới, đã được quan sát và nghiên cứu trên một chục năm, một số người đã ứng dụng thành công, như anh Thiện , chị Hồng , chị Minh Hương , anh Mai , anh Linh, chị Loan… đặc biệt có trường hợp gần chết đã sống lại như chị Hảo, một trường hợp thai phụ yếu bệnh đã sinh được con khỏe mạnh. Trường hợp anh Thiện tự chữa khỏi bệnh nan y do anh có ý thức tốt. Khi sức khỏe kém anh đã xin nghỉ việc để tập trung chữa bệnh , và đi sâu học hỏi Phật pháp, hiểu được lý lẽ Nhân Quả. Nên khi nhận được cuốn sách Sức mạnh vô thức từ con gái đem về, anh đã mừng rỡ liên hệ với tôi xin luyện tập. Anh tập rất nghiêm túc. Sau khoảng 3 tháng luyện tập, một cái ngòi phát ra ở khe mông, anh lo sợ hỏi tôi: Ở khe mông nổi cái ngòi bị sưng đau và nóng, có cần uống kháng sinh, hay dừng luyện tập ?. Tôi nói: Nếu anh muốn uống kháng sinh để yên tâm thì cứ uống, nhưng có uống cũng không ăn thua gì, vì đây là hiện tượng cơ thể đang thu gom cặn bã tống ra ngoài. Các nguyên nhân sinh bệnh gây ngẽn ứ trong máu đang được thu gom lại. Phải tiếp tục luyện tập để tăng thải trược, khi nào cái ngòi bung vỡ ra, anh sẽ khỏe.
Hiện nay sức khỏe rất tốt, anh Thiện đang luyện tập giai đoạn Trường sinh bất lão. Về Phật pháp anh Thiện đã đạt một mức độ thanh tịnh của người tu luyện tiến tới chấm dứt bệnh tật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks