kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Những thử thách trên con đường tu tập

  1. #1

    Mặc định Những thử thách trên con đường tu tập

    Mình xin phép lập chủ đề này để cùng mọi người chia sẽ những khó khăn cũng như những thành tựu mà mọi người đã đạt được mình xin nói ra những thử thách mà mình đã trải qua đó cũng là những bài kiểm tra về Phật pháp nếu chúng ta vượt qua thì chúng ta sẽ tiến lên một bước nữa còn không chúng ta phải hoàn thiện mình hơn nữa.
    Một lần mình đi chùa với một người em khi thắp nhang xong mình ghé vào một quán nước mía gọi 2 ly chờ mãi (khoảng 30phút) mà không thấy người bán mang ra nhưng khi mang ra nhưng khi mang ra thì lại đưa cho người đến sau mình trong khi người đến sau do đang ăn nên chưa uống mình tức quá mới chửi người bán một trận thì khi đó em mình mới nói thôi bỏ qua cho người ta đi anh mới thắp nhang trong chùa xong đó mình giật mình vì lời nói của đứa em .Vậy mà hằng ngày mình vẫn cầu :"xin cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người" đó là bài kiểm tra mà mình không làm được.Từ đó về sau nếu gặp tình trạng tương tự mình từ tốn hỏi ly nước của mình có chưa .Còn các bạn thì sao

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    đập quán luôn....hỏng chửi tốn hơi.....:kiss:
    Thị Trấn Về Đêm...

  3. #3
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    đập quán luôn....hỏng chửi tốn hơi.....:kiss:
    Thấy 1978, vậy là anh lớn thiết nghĩ ăn nói nên giữ lễ, chả nhẽ lớn đến vậy mà ko ý thức được mình đang ở đâu?

    Ý thức đơn giản thế còn chả giữ được, vào diễn đàn click vào chữ đạo Phật này có thấy ngượng không ?

  4. #4

    Mặc định

    Thử thách thì có rất nhiều, nó diễn ra hằng ngày và hằng giờ, kể thì chắc phải mất cả ngày mất. Mình chỉ xin đưa ra một câu chuyển nhỏ

    Đó là khi mình mới bắt đầu tu đạo, cũng là do có nhiều chuyện với một người bạn khiến mình luôn bị ức chế và kiềm nén lâu ngày. Hôm đó, có một cô bạn học cùng lớp, do tính tình không hòa hợp nên cản trở mình rất nhiều trong học tập, nên mình về nhà có đăng một status trên face. Vô tình trùng hợp người bạn này của mình đọc được và tưởng rằng mình đang nói bạn ấy nên có nói vài câu không thận trọng.

    Sẵn tiện khi đó bực tức trong người vì đã nhịn và kiềm nén một thời gian dài khiến mình mất bình tĩnh, nên đã nói rất nặng người bạn đó. Hai bên qua lại thì tất có mâu thuẫn nảy sinh nên lời qua tiếng lại càng nặng nề hơn, tiếc nhất là lại liên lụy thêm rất nhiều người bạn ở hai bên tham gia vào và hiềm khích nặng nề.

    Cuối cùng, khi đã kiệt sức thì cả hai mới thôi. Chính là sau lúc bực tức và tức giận ấy, mình đã nhận ra một điều kiềm nén cảm xúc là một hành động không nên, như một bóng bóng bơm hơi căng đầy nổ ra thì rất mãnh liệt, đúng như câu nói của Thế Tôn "Không gì cháy mạnh bằng lửa sân"

    Một lúc tức giận mà khi đó mình đã gây ra một cuộc chiến chẳng đáng có, suy nghĩ lại thì cãi nhau làm gì ? Lý do để cải mình cũng chẳng thấy đáng ? Và thắng để làm gì cũng chẳng có gì ?

    Từ cái không ta cãi vả để nó thành có nhưng thật sự không vẫn là không.

    Thế là mình rút kinh nghiệm, biết khéo léo biến chuyển cảm xúc của mình hơn. Không quá nuông chiều, cũng không quá khắc nghiệt với ai nữa cả. Ai cũng có cái lý đúng và sai dựa trên những gì mỗi người có, không thể nên vì lý của ta mà đặt nó vào lý người khác nữa, như thế chỉ sinh ra cải vã.

    Chẳng ai biết được sự thật, thì nên tôn trọng lẫn nhau, ta chưa phải là thần, là thánh, là chân lý thì không nên chấp thủ lời ta nói là chân lý. Đó là điều mình hoc được sao mỗi lần cãi vả.
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    đập quán luôn....hỏng chửi tốn hơi.....:kiss:
    Võ Sát thủ bớt giận..bớt giận.Từ từ làm ly cafe đã để cho dân tình giãi bày cũng chưa muộn mà.
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  6. #6

    Mặc định

    sự nóng lạnh trong một con người đã có lúc sinh ra.còn sinh ra mình được sống trong môi trường nào,ở cửa phật phải biết vứt bỏ thói xấu,tu tập để đến một quộc sống khác,con người thoát tục tinh tú hơn.rose4rose4rose4

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanmeo Xem Bài Gởi
    sự nóng lạnh trong một con người đã có lúc sinh ra.còn sinh ra mình được sống trong môi trường nào,ở cửa phật phải biết vứt bỏ thói xấu,tu tập để đến một quộc sống khác,con người thoát tục tinh tú hơn.rose4rose4rose4
    bạn nói phải vứt bỏ ,nhưng vứt thế nào mới là quan trọng bạn ạ.mấy thứ phiền não này ko phải nói đi là nó đi đâu?
    Bậc trí như vách đá
    Gió cuồng nộ chẳng lay
    Lời tán dương phỉ báng
    Không xao gợn đôi mày

  8. #8

    Mặc định

    Tôi từng vài lần gặp trường hợp như bạn, lần đầu hai vợ chồng tôi đi ăn cơm chỗ quán quen và sau khi kêu món xong thì ngồi chờ sướng luôn, dù quán chỉ lèo tèo ít khách và những người khách đến sau và ngồi các bàn kế bên vợ chồng tôi thì được phục vụ còn chúng tôi thì quán coi như không có, giận quá vợ chồng tôi đứng lên ra về thì lúc này chủ quán và nhân viên phục vụ mới thấy chúng tôi, họ xin lỗi quá trời và bảo rằng họ thấy chúng tôi vào và kêu món nhưng họ lại quên liền sau đó, họ nói chuyện như vầy lần đầu mới xảy ra. Đó là một trong những trường hợp giống như bạn Thư Sinh đã trải qua, vợ tôi thì nói vui chắc do bị ma che, tôi thì cũng chẳng buồn gì nhưng nhớ lại thì chỉ không hiểu nổi mà thôi.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  9. #9

    Mặc định

    Đây là thử thách nữa của mình : Vào dịp tết nguyên đán mình cùng vài người bạn đi xem chợ hoa Nguyễn Huệ . Sau khi đi một vòng cả đám mới ngồi xuống nghĩ mệt thì lúc đó có 1 ông đến xin bọn mình điếu thuốc mà nói với giọng rất láo . Khi đó mình đứng dậy định đấm vào mặt ông đó thì người bạn mình cản lại và móc cho ông ta điếu thuốc và kéo mình đi ra chỗ khác .Một hồi sau thì người bạn đó mới trách mình sau mày nóng quá mày đã nghe Pháp Nhà Phật rồi sau không thực hành .Rồi còn nói nếu lúc nãy mày đánh thằng đó có thể nó có đồng bọn đợi sẵn sẽ rất phiền phức .Mình mới ngớ người ra ờ sau hồi nãy mình ngu quá xém một chút nữa là vào bẫy tụi nó rồi

  10. #10

    Mặc định

    mong muốn có 1 công việc ổn định sau khi ra trường. Đã có và khi thấy bạn bè hơn mình lại thấy ganh tị và lòng ích kỉ nhỏ nhen lại nhói lên... những lúc như vậy lại cố niệm ba la mật đa tâm kinh để định tâm. tự nói với mình rằng mọi thứ đều tùy duyên. mọi thứ do trời tùy duyên mà theo... haizz

  11. #11

    Mặc định

    ..lạc bước chánh đạo khi đang tu thành quái vật..

  12. #12

    Mặc định

    Bậc Alahan có thể không thuyết pháp hay bằng các luận Sư . NHưng các ngài đáng tôn kinh ở chổ lời nói đi đôi với hành động , còn các luận Sư nói 10 đôi khi hành chỉ được 0.1 .
    Do vậy thiết nghĩ khi ta học được điều gì từ Đức Phật thì điều đầu tiên đó là phải thực hành , chứ không phải là đem ra khoe mẻ .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  13. #13

    Mặc định

    Đây chỉ là chia sẽ những thử thách thôi chứ không phải là khoe mẻ ý ở đây mình muốn mọi người thử đặt mình vào vị trí của người đó trong tình huống đó xem mình sẽ hành xữ ra sao vì mình thấy nhiều người nói nhiều về Pháp lắm nhưng nói , thuộc là 1chuyện còn hành được hay không là một chuyện

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Sao ngày nay thầy chùa khác ngày xưa quá?!?
    By silicon11 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 83
    Bài mới gởi: 16-06-2013, 03:33 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2013, 10:00 PM
  3. DƯỚI CHÂN THẦY
    By thaiduong162 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 24-08-2012, 06:33 PM
  4. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  5. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •