Biến tướng ở 'khu vườn kỳ lạ'
Cập nhật lúc45 AM, 22/07/2011
(ĐVO) Từ lúc “khu vườn kỳ lạ” của ông Sống bà Ngoan, ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (Long An) bị "vạch mặt" là không có khả năng trị bệnh, gia chủ tiếp tục biến nơi này thành địa điểm "móc hầu bao" người nhẹ dạ với nhiều chiêu thức mới.
Mỗi ngày, ông Nguyễn Văn Sống và bà Nguyễn Thị Ngoan, chủ khu vườn "lừa đảo" lôi kéo được từ 200-300 người từ các tỉnh, thành đến để ngồi thiền, uống nước lá trị bệnh. Lợi dụng sự cả tin của họ, ông Sống bà Ngoan đưa ra vô số dịch vụ ăn theo như: nhà trọ, quán ăn, uống, xe ôm… chặt chém.
Một đều đáng nói là, sau khi người bệnh đến đây ngồi thiền, uống nước lá ở khu vườn, người bệnh được Nguyễn Thị Kim Hồng (con ông Sống, bà Ngoan, người tự xưng là Thiên sứ bị kết án 12 tháng tù giam), tổ chức cho đi tham quan.
Mỗi chuyến đi, người bệnh phải nộp cho Kim Hồng 1,5 triệu đồng. Nơi mà Kim Hồng đưa người bệnh đi “tham quan” là Vũng Tàu, Kom Tum… và nhiều nhất là nhà riêng của Kim Hồng tại ấp Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Biến tướng nhiều dịch vụ ở 'khu vườn kỳ lạ'. (Ảnh minh họa)
Một điểm đáng lưu ý nữa là, trước khi đi Kim Hồng “tô vẽ thêm sự linh thiêng ở giếng nước trong khu vườn”, y yêu cầu mỗi người bệnh phải chuẩn bị cho mình một bình đượng nước từ 3-5 lít được lấy từ giếng trong khu vường để uống mới trị được bệnh. Nhưng việc lấy nước phải đúng giờ mới linh thiên (6h, 12h, 17h), đó là lý do để có những chuyến đi này.
Ngoài việc tổ chức đi tham quan, thu tiền của bệnh nhân, Kim Hồng còn xử dụng chiêu thức mời chụp ảnh có ghép tia hào quang và bán với giá 5.000 đồng một lần. Nghiêm trọng hơn, cứ thứ 5 hằng tuần, người này lại tổ chức họp những người đến khu vườn để tuyên truyền về hiệu quả chữa bệnh và đưa ra những trường hợp đã chữa khỏi bệnh.
Hiện, ngoài ông Sống, bà Ngoan, Kim Hồng có có nhiều đối tượng khác tham gia tuyên truyền và tổ chức đi tham quan như: Lê Khánh T (TP HCM), Huỳnh T (Quản Ngãi), Văn Thị R (Khánh Hòa)…
Theo công an xã Đức Lập Thượng, đây là những trò lừa bịp của Kim Hồng đối với những người nhẹ dạ, cả tin, những người bệnh nan y chờ chết. Mặc dù vậy, đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có cách gì xử lý triệt để.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



45 AM, 22/07/2011
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks