Trích trong cuốn: Phật học là tuệ học
Tác giả: Sa môn Thích Phổ Tuệ
Tổ Đình Viên Minh-Quang Lãng-Phú Xuyên-Hà Nội

Lời giới thiệu về pháp môn Tịnh độ

Phần đông nhân dân Việt Nam ta theo đạo Phật. Mục đích của đạo Phật xuất phát từ lòng Từ Bi, Bình Đẳng:

- Từ: Là cho vui (Đem lại sự vui mừng cho đời)

- Bi: Là cứu khổ (Nhổ bỏ hết sự đau khổ cho đời)

- Bình đẳng: Không đánh cãi nhau, không tranh dành, thù ghét nhau, phải yêu thương nhau.

Vì loài người cũng còn sống trong vòng sinh tử luân hồi, tạo ra nghiệp thiện ác nên phải sống trong chốn luân hồi (vòng quanh) 6 ngả (Cõi trời, Loài người, Thần tiên, Tu la, Địa ngục ma đói và Súc sinh). Bởi theo nghiệp mình tự tạo nên, thiện hay ác mà có kết quả theo trong 6 ngả này. Thế nên Đức Phật Thích Ca dạy rằng: Thân người là khó được. Chính vì thế nên Ngài ra đời, thị hiện ra người tu hành chính giác (Tức là Giác ngộ Cao Cả Tuyệt Đối).
Nhìn thấy chúng sinh trong 6 ngả, Ngài muốn cho hết thảy tiến hóa, an vui. Ngài dạy ra rất nhiều pháp môn, tùy theo vị trí hiểu biết và sức tin tu hành. Mong muốn chúng sinh hoàn toàn giải thoát như Ngài.

Trong những Pháp môn ấy, Phật dạy ra Pháp môn Tịnh độ. Kinh A Di Đà là một trong những kinh của Pháp môn đó. Đức A Di Đà trước đây cũng đã từng phát nguyện thành Phật, phát ra 48 nguyện để độ chúng sinh, thoát khỏi luân hồi để về cõi Cực Lạc (Tây phương Cực Lạc). Trong kinh A Di Đà đã nói rất rõ, chúng ta tụng, hiểu và có một lòng tin sâu rộng, rồi phát nguyện làm theo để sau này khi ta mệnh chung (chết) thì theo với nghiệp thiện của mình lúc còn sống đã làm mà có được ích lợi. Những nghiệp thiện công đức là gì?

1. Quy Y Tam Bảo

2. Giữ gìn 5 giới

3. Làm lành tránh ác.

Nói tóm lại là những điều lợi mình, lợi người, nhất tâm chăm chỉ niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, khi ta xả báo thân này, ta sẽ được Phật tiếp độ về cảnh giới cực lạc. Do đó, Phật rủ lòng từ bi thuyết ra phương pháp niệm Phật. Đấy là một phương tiện rất dễ dàng chỉ cần có: Lòng tin, sức nguyện và chăm chỉ niệm Phật làm lành, thì khi ta từ giã cõi đời này sẽ được đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Cực lạc không phải bị luân hồi trong 6 ngã nữa.
Vậy rất mong ai đã tin theo Phật thì hãy phát nguyện tu theo pháp môn Tịnh Độ một cách ân cần, tha thiết sẽ nhận được sự linh ứng, nhiệm mầu của đức Phật A Di Đà.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Tổ Đình Viên Minh,
Ngày 01 tháng 06 năm 2008
Đệ Tam Pháp Chủ
HT: Thích Phổ Tuệ