Topic được lập với thiện chí giao lưu và kết bạn với các bạn ở Sài Gòn, để trao đổi học tập về Nhân điện, Cảm xạ, …

Mình đã từng tập luyện các môn trên, và ứng dụng chút ít trong 1 số lĩnh vực, nhưng trình độ còn non kém, mong được giao lưu và học hỏi với tất cả các bạn.

Sau đây là 1 số kinh nghiệm tập luyện:
1. Nhân điện.
Được Thầy đả thông luân xa.
Có thể hút năng lượng vào cơ thể mọi nơi mọi lúc.
Chữa được bệnh.

Nhân điện - Chủ yếu lấy NHÂN làm gốc.
Mong được thọ giáo các cao thủ nhân điện thực sự.

2. Khí công

Từng luyện chút ít bên phái Sa Long Cương.
Kết luận: mạnh.

3. Thôi miên.

Mình tự luyện bài bản.
Phương pháp luyện có thể tự đả thông luân xa từ bên trong nhưng hơi mất thời gian, nhanh thì khoảng 2,3 tháng đối với các luân xa dễ kích mở.

4. Võ thuật.

Từng luyện võ Sa Long Cương.
Võ trận.



5. Cảm xạ.
"Trình độ cơ bản AB:
- Học phí 1tr đồng, thời gian 8 buổi.
- Sau khi học xong, bạn sẽ sử dụng được con lắc, hút được đồ vật, đi trên than hồng, … "
Kết luận:
- Quảng cáo quá sức, thực tế thì việc hút đồ vật, hay đi trên than hồng chỉ là hiện tượng vật lý, lớp mình học xong không ai hút được đồ vật, … :))
- Máy RFI được quảng cáo, mà không thấy đo cho học viên.
- Máy đo năng lượng cơ thể, thì chính Thầy thực hành cũng "không quay", nghĩa là Thầy không có năng lượng => bài "Tích trữ thần lực" liệu có tích được năng lượng vào cơ thể hay không ???
- Bảy màu sắc luân xa sai khác so với các trường phái Yoga ngàn năm của Ấn Độ, Tây tạng, … cũng không đúng với luật màu quang phổ.
- Nâng khí, nâng màu mục đích là làm cho đầu óc không suy nghĩ gì để thực hành dụng cụ chính xác hơn, chứ chẳng phải thần thông gì cả.
- Bản chất của rung động thư giãn là "thiền động", và cảm xạ nói rằng hay hơn "thiền tĩnh".

Ý kiến cá nhân: chẳng qua là luyện chưa tới, nên có thể nói vậy.

Ví dụ: khi ta nhìn các bậc tiền bối, thượng thừa, thì cái họ luyện là "thiền tĩnh".
Võ thuật lúc đầu cũng là luyện động để máu huyết lưu thông, kinh mạch được kích hoạt từ từ, khi các khớp đã mở ra, và sức khỏe dồi dào, thì môn sinh đã đủ điều kiện học được nội công, khí công, dịch cân kinh, … khi đó cái động sẽ chuyển vào trong: tĩnh mà động.
.
.
.
(cũng nói rõ là, khi mình theo học cảm xạ thì trước đó mình đã luyện nhiều môn khác trước rồi)
Cảm xạ - Chủ yếu là cảm nhận các bức xạ xung quanh, tìm nơi có năng lượng tốt mà ở, ngủ nghỉ, làm việc, dự đoán tương lai, tìm đồ vật, tìm người mất tích, ứng dụng kinh doanh, …

Ví dụ: nếu nhà có năng lượng xấu, thì tìm cách mà hóa giải, còn không thì mua nhà khác.
Các cách hóa giải, tìm đồ vật, dự đoán, … thì mình thấy cũng có chút ít hiệu nghiệm, có lẽ do trình độ mình còn gà, hoặc Thầy giấu nghề quá nhiều :))
Riêng về chữa bệnh, thì mình thấy không hiệu nghiệm lắm.

Kết luận :
- Tốn nhiều tiền, nhất là tiền dụng cụ.
- Khá hay, nhưng 1 số bài tập không mang lại kết quả gì, mục đích chỉ làm cao siêu khó hiểu.
- Ứng dụng được nhiều lĩnh vực, nhưng Thầy giấu nghề quá nhiều.
- Mong được thọ giáo các cao thủ cảm xạ thực sự.


Thiết nghĩ, ở thời đại mang tính chất cộng đồng này, thì chúng ta là 1 tập thể cộng sinh, có thể chia sẻ tài liệu, kiến thức, kinh nghiệm, chữa bệnh, …
Mình hoàn toàn không có ý phê phán hay đề cao bất kì môn học nào cả, mỗi môn đều có cái hay, và cái dở, nhưng quan trọng là mình ít tiền, nên đơn giản chỉ mong muốn giao lưu, kết bạn, cùng nghiên cứu "năng lực tiềm ẩn con người"
Đoàn kết là sức mạnh,
Và chia sẻ là kho tàng kiến thức.

Thông tin liên lạc:
Tùng
Nick yahoo: chuabenhtuxa
Nơi ở: quận 11