NHUTRI là một kẻ rất cứng đầu ,thường nói thấy mới tin ,và sự thấy biết này đã đến lúc:
Mấy ngày hom nay nhutri binh ,con bịnh đau dạ dày và tim trở ;ại ,nhất là dạ dày ,nó đau lắm nhutri quằn quại trên giường ,có đôi lúc sợ mình chết .và cũng có đôi lúc thì thầm con đau quá xin ong trời cho con đi đi,.HỒI đó nhutri thuong niem NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT nhưng thật tình là niềm tin này chỉ dc 80% thôi còn 20% là nghi ngờ lắm.HÔM qua nhutri đau quá hết chịu nổi nên niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.thật tập trung ngay giữa trán ,ngon chỏ và ngon cái co lại làm điểm và ý là ngay trán ,chỉ cốt ý là niệm phật lỡ có chết cũng tốt hihi.sau chừng khoảng vài chục tiếng niệm thầm,thì nhutri bớt đau(nhutri có uong thuoc rồi nhung uong xong thí ói ra nên khong thể uống dc)sau khi bớt đau từ từ và đến khong đau hẳn nhutri thiếp đi ,và ngủ một giấc ngon lành ,hihi ngồi dậy uống thuốc và ăn cháo ,thế là hết chết,và ngồi đây viết bài này.nhutri là một đứa cứng đầu nhất,ÂU TRONG RỦI CÓ CÁI MAY ĐỂ NT BIẾT RẰNG SỰ LINH NGHIỆM CỦA NIỆM PHẬT.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks