Kính các bác,

Tam Pháp Ấn là Vô Thường, Khổ và Vô Ngã, mà em nghĩ là Thừa nào của Phật Giáo cũng có. Hôm nay, vừa có dịp đọc lại một quyển sách trên mạng của Thầy Thích Trí Siêu, mang tựa đề là Vô Ngã, trình bày trên Thư Viện Hoa Sen, mà em thấy hay quá, nên muốn post đường link lên trên này, để các bác rộng đường mà tham khảo.
Sách rất hay, cũng không dài dòng, với lối hành văn rất nhẹ nhàng, không thiên về những từ ngữ cao xa, mà đi xa mục đích. Em thì thấy hay quá, biết là Lý thì vậy, cũng hy vọng sau này, mình cố gắng thực hành Sự cho tốt mà thôi. Ngẫm qua ngẫm lại, mới thấy cái bệnh chấp ngã của mình nó cao đến thế nào, cũng đó mà ra Tham, Sân, Si, để mà trôi lăn khôn cùng. Hôm nay chẳng hạn, bực mình đùng đùng, mà quan trọng là không thấy là có một sự cáu giận, mà lại cho là mình đang bực. Không ổn, không ổn. Mà thôi, em chả dông dài, sa đà vào hý luận.
Em gửi các bác đường link :[URL="http://www.thuvienhoasen.org/trisieu-vonga-00.htm"]
Chúc các bác an lạc.