Số là mới đây thôi,gần chổ em ở có một gia đình người quen mẹ chồng chị ấy bệnh nặng,thầy cũng coi sống không qua 2 ngày,rồi qua hôm sau bà ấy tắt thở,nghe chị ấy kể lại là cơ thể mẹ chị cũng đã lạnh,chỉ còn ấm phần ngực trở lên,rồi bỗng nhiên bà sống lại,khỏe mạnh như chưa từng bệnh...em nói cũng có thể đây là triệu chứng chết lâm sàng,vẫn thường hay gặp những trường hợp này,lúc đầu chị cũng vui mừng lắm nhưng vài ngày sau lại thấy lạ và giờ là đang thấy sợ,vì bà bây giờ "ban ngày nằm thim thíp,ban đêm xuống bếp lục cơm ăn"-(nguyên văn)...nghĩa là ban ngày bà chỉ nằm,ai hỏi cũng không nói chuyện gì,ai hỏi han gì toàn ra dấu,khuya khuya thì đi lục đồ ăn và ăn rất nhiều....từ ngày bà sống lại đến giờ độ nửa tháng rồi và ngày nào cũng thế...cũng ở khu em 5 năm trước cũng có một trường hợp y như vậy,nhưng bà đó trong một đêm đi lục cơm vấp té đập vào cạnh bếp chết....em thấy những triệu chứng trên khá giống với những triệu chứng trong những truyện về quỷ nhập tràng mà em đã đọc trên diễn đàn và quả thật em cũng chưa dám qua nhà xem thế nào,mới nghe con dâu bà ấy kể,xin các bác,các Cao Nhân cho em vài lời khuyên để em góp ý với bà chị em kịp thời...xin cảm ơn!

...em cũng không nghĩ là quỷ nhập tràng có thật,ít ra cũng không thể có giữa một khu vực đông người như khu em ở...