Nam Mô A Di Đà Phật

Cách đây không lâu N_K có post 1 bài, xin được trợ duyên của DH ở diễn đàn giúp N_K có thể thỉnh được tôn tượng của Phật A Di Đà về thờ phượng,do tôn tượng đã cũ lại không có điều kiện để thỉnh Tôn Tượng Phật A Di Đà về thờ.Điều này làm N_K cũng ưu tư lắm.Vẫn biết là phật tại tâm,nhưng nhìn tôn tượng mình thờ phượng đang dần hủy hoại,không còn trang nghiêm,không bùn cũng không được,chịu không nổi.

Rồi một hôm,N_K cũng đem tâm trạng này để cùng chia sẽ với các ĐH ở diễn đàn Phật Pháp,lòng cũng không dám mong cầu gì cũng nghĩ là tùy duyên.Bản thân N_K nghĩ khi nào có điều kiện hơn sẽ làm tròn cái mong ước này của mình cũng như của mẹ mình.

Khi post bài xong,N_K cũng rất vui và tri ân tất cả mọi người đã hiểu và cùng chia sẽ,trợ duyên cho N_K,đó là niềm vui lớn nhất chứ không cần phải ai đó giúp mình.,bao nhiêu đó cũng đủ.

Rồi 1 điều bất ngờ xảy ra, có những ĐH rất chân thành,rất tín tâm,phải nói là N_K không thể tin được vào điều mình đó.Những vị ĐH ( xin lỗi cho N_K không nói tên cũng như cho biết nickname và sô ĐT lai lịch ĐH đó) muốn giúp đỡ N_K thật lòng để giúp đỡ và trơ duyên cho N_k đạt được cái mong ước.

Bản thân N_K khi được nhận lời giúp đỡ trợ duyên của ĐH ấy,lòng vừa vui và vừa lo sợ và cũng không dám tin vào điều sẽ xảy ra.Bản thân N_K đã nhiều lần từ chối vì đã suy nghĩ rất nhiều,không dám nhận sự trợ duyên và giúp đỡ từ ĐH.N_K không dám đòi hỏi nhiều nữa vì không muốn người khác vì mình mà hao tài tốn công,vì mình không là gì cả,càng không dám nhận sự giúp đỡ của người khác vì mình không đến nỗi nào,còn nhiều người khác cần được giúp đỡ.

Đồng tiền làm ra cực khổ lắm, mồi hôi và nước mắt mới có được những đồng tiền chân chính,vẫn luôn nghĩ : " Một hạt gạo chúng sanh khi thọ hưởng,lớn hơn cả núi Tu Di ", nếu không tin vào luật Nhân-Quả thì không khéo cái nợ ấy thật lớn lao không sao tính được.Tu hành không đến nơi đến chốn mà còn gieo thêm,tạo thêm cái nợ cho mình..thiệt là khổ.

Nhưng thật sự dù muốn hay không muốn,đến một ngày,N_K nhận được tin một ĐH đã phát tâm giúp đỡ N_K,tạo điều kiện và trợ duyên cho N_K,trao cho N_K một số tiền giúp N_K chọn tượng Phật, không phải 1 tôn tượng A Di Đà Phật, mà cả 3 tượng A Di Đà,Quán Thế Âm và Đại Thế Chí.Một điều quá bất ngờ không thể tin.Cầm số tiền trên tay,N_K run lắm,không biết nói làm sao,tại sao một người hoàn toàn xa lạ với N_K mà có thể giúp N_K được nhiều như vậy,có phải chăng Đức Phật và Bồ tát hiểu lòng con cho con gặp được người thiện hữu trợ duyên cho con...! Lòng vui mừng quá đỗi, cầm số tiền trong tay N_K nghĩ : Nếu một người nào đó,cầm số tiền này,không giữ được tín tâm,xem đó là của mình, không làm đúng theo sở nguyện,lợi dưỡng cho mình chắc thiệt là sẽ khổ.Ai không tin vào nhân-quả thì mọi bước điều sai lầm,hành động sẽ trở nên sai trái và con đường sẽ dẫn đến quả báo của sự đau khổ.

Ngay trong ngày hôm đó N_K đã rảo hết con đường trưng bày ấn phẩm phật giáo,cố gằng chọn tượng thật đẹp và cũng thật rẽ thôi,không dám hoan phí và thật cũng khó,vì tìm mãi vẫn không tìm được tôn tượng nào ân ý,nếu được thì phải nói là quá mắc vượt quá số tiền mình đang có.Và cái tiệm cuối cùng khi đã quá mệt mỏi,N_K đã chọn được 1 bộ Tam Thánh thật ưng ý nhật và già thành rất phu hợp.Lòng rất vui và rất hoan hỷ,quên cả mệt mỏi,cũng cảm thấy an lòng vì mình không quá hoan phí,số tiền còn lại N_k để dành để làm lễ an vị Phật,và bố thí,cúng dường,đem công đức lành hồi hướng tất cả chúng sanh,cúng dường Phật và hối hướng cho vị ĐH đã thành tâm trợ duyên cho N_K thành tựu.

Lòng vô cùng tri ân công đức ĐH đã tha thiết trọ duyên cho N_K,một lời không thể nói hết.Mong những ai hãy tin vào Phật pháp nhiệm màu,và đừng lụng dụng Phật pháp mà lợi dưỡng cho bản thân mình.Nhân quả và Nghiệp báo như hình với bóng,không sai khác,cũng không tránh khỏi.

N-K xin được chia sẽ những gì là chân thật nhất,không hư dối và nguyện ngày càng tín tâm hơn trên con đường phật pháp đã chọn.Nam Mô A Di Đà Phật....

Đây là một số ảnh N_K lưu lại hôm làm lễ an vị Phật,chọn ngảy Mùng 8 tháng 4 ( âm lịch ) ngày đức Phật đảng sanh làm lễ an vị chính thức,chỉ một mình N_K làm không có mời thầy khai quang hay điểm nhãn gì cả.Linh tại ngã bất linh tại ngã,Phật trong chính mỗi chúng ta,Phật đã an vị và khai sáng tâm chúng ta...Nam Mô A Di Đà Phật

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]