Mình có nghe một Sư Thầy giảng rằng: nên ăn chay vì có rất nhiều điều tốt vì nếu ta ăn mặn ( thịt cá...) thì biết đâu những con vật ấy là ông của ta, là bà của ta, là bác của ta và chúng ta đang ăn thịt họ. Và tất cả chúng ta rất sợ đi vào nghĩa địa nhưng thật ra chúng ta hàng ngày đã ở chung cái nghĩa địa mà không biết ( cái bụng của ta là cái nghĩa địa do ta ăn rất nhiều thịt cá...)

Vậy một người vô thần sẽ hỏi: nếu không ăn thịt cá vậy thì hãy làm phép tính: một con heo vài tháng là nó đẻ va mỗi lứa cả chục con, mỗi con voi, con hổ, con chó, con mèo, cpn chuột cũng thế--> lúc đó con người sẽ bị chúng giết hết nếu chúng ta không sát sinh.
Và người vô thần lại hỏi nữa (tuy nhiên câu hỏi này dễ trả lời): nếu chết mà có thể đến lúc nào đó ta lại đầu thai (chẳng hạn lại làm người)--> vậy thì tại sao dân số ngày xa xưa, lúc khai thiện lập địa thì rất ít người thì tại sao hôm nay lại tăng dân số rất đông, người ở đâu mà ra nhiều vậy (người này mất thì kiếp sau nếu tốt thì được làm người, cớ gì mà có sự đột biến)

Rất mong được các bác rành về phật giáo chỉ dẫn cho người ít hiểu biết này được thông ạ???