Chuyện là thế này nó có thật 100''/100.hôm đó tôi và mấy a em sinh vien có tiệc nhậu,sau chầu nhâu bí tỉ thì tất cả a em trong bàn đều hứng chí đưa ra đề tài ra nghĩa địa ngủ,trong đó gồm có tôi và thằng được,liêm,hoà chè,toàn,việt,và người nổi máu a hùng nhất là trong,riêng trong đòi cá độ với a em là sẽ ngủ lại nghĩa địa đến sáng,nếu hắn ta kg dám ngủ sẽ thua 2kết bia,thế là cả bọn kéo nhau ra nghĩa địa,lúc đó đã hơn 12h khuya,đầu tiên mới đặt chân vào khu nghĩa địa thì tôi thật sự kg có cảm gjác j là sợ sêt cả,fần vì đi đông,fần vì sẵn có hơi men trong người,nhưng khi đi sâu vào trong thì cảnh vật càng âm u,tĩnh mịch,lúc đó những thằng nhát gan hết dám đi nên quay trở ra,chỉ còn tôi và tên trong tiến sâu vào bên trong,fần vì trăng lờ mờ fần vì tôi bị cận nên tôi bị sụp cái hố bùn,lúc đó tên trong thấy vậy nên cũng 3giò 4cẳng chạy thục mạng quay trở ra,vừa chạy hắn ta vừa hô to thôi e chạy,sợ waá..:-).thế là tôi còn lại 1mình,tôi cũng chơi chiêu tẩu là thượng sách,tôi quê vì mất toi đôi dép dưới vũng bùn,về đến nhà trọ tôi nói,thế là hiểu nhau rồi nhé,sáng hôm sau tôi gọi trong ra đòi chung độ,thế là thêm 1trận no say nữa,trong lúc nhậu tôi nhắc lại chuyện tối wa,thế là cả bọn đc phen cười vỡ bụng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks