- Mô Phật! Này đệ tử! Tại sao con đánh thằng nhỏ đó?
- Thưa Thầy, tại nó chửi con.
- Mô Phật! Nó chửi con, nhưng con là người tu, con nên nhịn nó, mới phải chứ.
- Thưa Thầy! Ai cũng cung kính con, tôn trọng con, nói chuyện đàng hoàng với con, tại sao nó dám chửi con, nên con phải dạy cho nó một bài học.
- Mô Phật! Này đệ tử! Con nên biết người ta cung kính con, tôn trọng con, nói chuyện đàng hoàng với con, bởi vì con là người tu có đức hạnh, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết kham nhẫn, biết tha thứ, biết bao dung, rộng lượng và hiền thiện.
Chứ không phải tại vì con cạo trọc đầu, mặc áo nâu sòng, hay tại vì con ở trong chùa, hay tại vì con là đệ tử của Thầy. Con có hiểu lời Thầy dạy không?
- Mô Phật! Lạy Thầy! Con biết lỗi của con rồi! Con xin sám hối với Thầy! Con cám ơn lời dạy của Thầy. Con không dám tái phạm lỗi này. Tối nay, con sẽ tự phạt quì hương. Thầy tha thứ cho con nha!
- Mô Phật! Con được lắm! Làm người ở đời, ai cũng có lúc phạm lỗi, nhận biết lỗi và biết ăn năn sám hối, rất tốt. Như vậy mới gọi là người tu. Tuy nhiên, con đã đánh người ta, con đã gây oán nghiệp, dù người ta có làm gì trước đó. Muốn giải tỏa oán nghiệp này, không để dây dưa về sau, con nên đến gặp người ta và nói lời xin lỗi. Được vậy vui vẻ cả làng, oán nghiệp tự tiêu tan trong tâm mọi người.
- Thưa Thầy! Con sám hối với Thầy thôi! Xin lỗi thằng nhỏ đó, quê lắm, Thầy ơi!
- Mô Phật! Như vậy là bản ngã của con lớn lắm đó. Muốn tu tiến bộ, con phải tập dẹp cái bản ngã đó, tức là dẹp cái tự ái kia đi. Còn tự ái là còn bản ngã. Còn bản ngã là còn chướng ngại trên đường tu. Con hiểu chưa?
- Mô Phật! Thầy quá thương con, chỉ dạy tận tường, con đảnh lễ Thầy. Ngày mai con sẽ đi gặp nó và nói lời xin lỗi!
- Mô Phật! Tốt lắm!
Thay Phap Hoa
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks