Chào các vị, em có 2 câu hỏi luôn canh cánh trong lòng, muốn tìm câu trả lời nhưng chưa tìm được vị sư nào để trả lời.
Nhân gian có câu "cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Vậy em xin hỏi, tính cách của mình là do tự muôn đời là thế, tính cách là 1 phần của tâm ta, và theo ta luân hồi, hay là do hoàn cảnh, hay là do cái gì.
Nhân duyên, duyên, sợi tơ hồng, thì sẽ quyết định ta sẽ "yêu" ai hay là quyết định ta sẽ cưới ai? khi yêu ai, là do sự sắp xếp của duyên số, hay là yêu ai do tự ta, chỉ có cưới mới do duyên số quyết định.
Cám ơn các vị trước. Em cũng hiểu về nghiệp và ai làm nấy chịu, chỉ có 2 câu hỏi này chưa thông.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks