Nếu chẳng may bị Vong nhập thì người đó có sợ gương ko vậy? Mình có đứa bạn, dạo trước bị vong nhập vào. Nhà nó ai cũng sợ, lấy dây dâu, tỏi, làm bùa...mà không thể đuổi được nó đi. Buồn cười nỗi, đưa tỏi cho nó, nó còn lấy làm đồ chơi (vậy mà tui thấy người ta kêu ma sợ tỏi không a). Khi gọi thầy cúng đến, thầy làm thuật đuổi đi không được, thầy dọa nó thế nào mặt nó cũng câng câng lên . Đến lúc nó chạy ra ngoài, gặp 1 chiếc gương, bỗng nó thấy chạy thật nhanh vào giường rùi chùm kín trăn, khóc rùi kêu sợ. Lúc đó,mọi người biết nó sợ gương nên lôi nó ra đó và bắt soi gương tiếp. Nhưng nó vẫn không chịu ra, cứ khóc và nói, nếu soi gương tiếp thì người bị vong nhập sẽ không yên, sẽ bị điên. Vây là cả nhà đành chịu và không biết làm cách nào...đến khoảng 10 ngày sau thì trở lại bình thường. Nhưng hình như nó vẫn bị ám ảnh, hay vong đó vẫn vảng vất theo nó nên nhiều lúc nhìn rất dữ dằn và hay mắng nhiếc người khác, khác hẳn tính nết bình thường.