Hôm nay mình cũng vào trang thế giới vô hình, tìm kiếm những thầy nào có thể giúp mình đoàn tụ gia đình. Mình cũng đọc rất nhiều bài viết của các thầy và các bạn. Cũng có những người đang rất là đau khổ cùng tâm trạng với mình. Mình nghĩ nếu bạn nào có thể giúp được thì rất là tốt.
Mình có đọc những bài viết nói về chữ duyên "nếu hết duyên thì nên chia tay", nhưng mình nghĩ nếu chia tay thì cũng không sao, nhưng còn những đứa con fải làm sao đây? Bản thân mình từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có cha mẹ bên cạnh, chẳng lẻ giờ đây con của mình lại khuyết cha hay mẹ sao, thú thật mình không đành lòng làm như vậy...Mình không muốn con của mình sao này trở thành gánh nặng của xã hội....Mong nhận được lời khuyên hay sự giúp đỡ của các Thầy và các bạn....Mail của mình là: Minhhung2015@gmail.com