Một cô gái với tiếng thét âm thầm lướt nhẹ trên đường phố heo hắt ánh đèn điện ,cô ôm hận trong lòng và quyết trả thù,nhưng với sức lực bé nhỏ của cô thì trả thù được ai?
Cô là cô bé 13 tuổi ,cái tuổi ngây thơ trong sáng ,thích vế quê bà có những đồng lúa vàng và những con rạch ,con sông uốn mình ôm lấy biển lúa,cô miên man thích ngắm nhìn ,với mơ ước năm sau mình sẽ về nơi đây nữa.Đôi mắt ngây thơ với đôi môi cười như thiên thần đã làm cho gã dượng ngồi kế bên thèm thuồng,gã ra tay cưỡng hiếp cô bé ,với lời đe dọa giết chết cả nhà cô bởi gã biết một cách trù yếm ghê rợn.Gã này cũng làm như thế với một cô cháu gái trong nhà khiến cô gái này trở nên ngớ ngẩn và ngây ngô.
Sau buổi chiều kinh hoàng đó,cô bé ngây thơ đã trở nên lầm lì và ít nói ,cô quyết giết chết gả ,và phải thiêu chết gả ra tro mới hả giận,nhưng với cái tấm thân bé nhỏ thì cô bé làm được gì,và lời đe dọa giết cả nhà ,đã làm cho cô bé hoảng sợ(Ông ấy biết thư yếm)cô bé cứ sợ hãi vì điều đó,và quyết định táo bạo sau cùng là DĨ ĐỘC TRỊ độc
Một suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ,là sau khi mình chết đi sẽ làm quỷ để trả thù........Cô bé ấy có chết không?Có thành quỷ để trả thù không?Và bắng cách nào?VÀ sau cùng ông dượng ghê rợn ấy có chết như bé mong muốn không?Điều đó .................
Một số thầy bà đã không thấu hiểu câu chuyện đã múa máy đủ trò đê giúp ông dượng đó....Có nên giúp không????VÀ CÓ GIÚP ĐƯỢC KHÔNG?
Một số người có thiện căn chút ít thấy ai khổ về mặt tâm linh cũng muốn giúp.CÓ nên giúp không?Và giúp được không?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks