Kính chào các Bác,
nhưlan có người chị trong giấc mơ hay gặp nhừng cảnh tượng rùng rợn ghê sợ ma quái hoặc bị rượt đuổi chạy muốn tắt thở hoặc đang đi bị sụp hố.....mỗi lần như vậy là chị ấy sợ hải la lối rất lớn trong giấc mơ nhưng chị ấy không biết sáng hôm sau người nằm kế bên nói lại chị ấy mới biết là mình như vậy. điều này xảy ra đã lâu nhưng có thời gian không thấy gì, nhưng thời gian gần đây lại tiếp tục gặp nhừng giấc mơ rùng rợn....chị ấy rất lo sợ ban ngày có trì chú Đại Bi nhưng không hết.
Các bác cho biết vì sao chị ấy bị như vậy? có cách nào để không bị nightmare nừa?
Chân thành cảm ơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks