Em cũng mới biết đến diễn đàn này thôi ạ, hôm nay có chuyện nhờ mọi người giúp đỡ.
Em năm nay 23 tuổi, nhưng cách đây 7 năm thì em bắt đầu bị bệnh đau nửa đầu. Người ko làm gì nhưng hay mệt mỏi. Đi chữa trị khắp nơi, đông tây, châm cứu, chích lễ đều không khỏi.Ngoài ra e hay bị bóng đè, ngủ mơ mộng đủ thứ, mà cũng hay lặp lại giấc mơ, có khi mơ quan hệ với ai đó. Đặc biệt khi em nằm, dù chưa ngủ cũng hay bị giật giật người. Vai và cổ lúc nào cũng mỏi.dù mùa nóng hay lạnh thì khi nào e cũng thấy lạnh chân hết. Tình cảm thì lận đận lắm, em cứ thương ai thì người đó ghét em, và ngược lại ai thương em thì em rất ghét. Công việc của em cũng ko tốt. Ra trường xin việc mãi ko dc, cứ việc đến rồi lại đi vô cớ.:at_wits_end:
Cách đây 2 tuần có cô phật tử đưa em lên chùa để thầy cầu nguyện giúp. Thầy kêu em lên quì giữa đạo tràng rồi thầy lầy cây nhang làm phép. Sau đó em nghe thầy cầu an, cầu siêu, có nói là : cung thỉnh 1 vong linh nam đang dựa vào chị....thì e mới biết mình bị vong dựa. thầy cho em chú Quảng bát lầu cát về học và trước khi ngủ niệm 21 biến.
cách đây 5 ngày em có đi coi bói, thì bà đó bảo có 1 vong nam theo em, làm cho ko ai thương, và hay mệt mỏi, nhức đầu.
Bây giờ tới tối là e thấy sợ lắm, hồi trước đã hay sợ hãi ma quỉ, nay biết vậy còn khiếp hơn.
Em suy nghĩ thì cũng chưa thấy bị hại gì, nhiều khi thấy mình thoát chết nữa. Nhưng mà không biết phải làm gì với vong đó, và không biết vong đã buông em chưa. Mọi người cho em vài lời khuyên.
Em chân thành cảm ơn.
Bookmarks