chào các bác.
đọc mấy topic thầy bà trong này mà em thấy buồn cười và khóc dở cười dở cái xã hội ở Viêt Nam quá.
trước đây, trên con đường tu luyện và tìm tòi học đạo em đã gặp vài ba thầy và hết tà sư đến tà tâm, đạo đức giả thì thôi rồi, có thầy thì là tứ phủ, có thầy thì lại là kinh sư ngồi đàn chẫn tế.
giả nhân giả nghĩa, miêng luôn nói rằng đi cúng ko vì tiền nhưng mà toàn gian xảo nói môt đường làm một nẻo và hết sức lộ liễu.
vậy câu hỏi của em hơi thắc mắc là vì sao những kẻ như thế mà đến nay vẫn nổi tiếng và đi ngồi đàn chẫn tế lấy tiền thiên hạ được mà Phât Thánh ko nói gì ? ko làm gì là sao nhỉ ?
bề ngoài giả nhân giả nghĩa cho một rút bòn 2, ối người tin như bị bỏ bùa với cái lòng tốt ấy, trước mình cũng tưởng tốt thật rồi cũng có lòng tin nhưng khi nhìn thấy được sự thật gian xảo đó thì chẳng còn tiếc nuối gì mà bỏ mặt từ mặt luôn một kẻ tà sư gian xảo., thấy tự xưng là đệ tử cưng của thầy lớn này nọ, buồn cười thật, ko hiểu phật pháp thánh thần tại sao lại để cái thể loại này còn tồn tại để làm tiền thiên hạ nhiều thế nhỉ ?
có ai vào trả lời được câu hỏi thắc mắc này của em ko ạ ?
xin cảm ơn nhiều
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks