Tôi hỏi câu này, vì tôi đi một số chùa có cái đó, như chùa Đình Quán, và đặc biệt nổi tiếng nhất là chùa Phúc Khánh.
Vậy, Theo bạn, cúng sao giải hạn có thuộc vào MÊ TÍN hay TÍN NGƯỠNG?
Tôi hỏi câu này, vì tôi đi một số chùa có cái đó, như chùa Đình Quán, và đặc biệt nổi tiếng nhất là chùa Phúc Khánh.
Vậy, Theo bạn, cúng sao giải hạn có thuộc vào MÊ TÍN hay TÍN NGƯỠNG?
Mê Tín dị đoan đó bạn ah . Người ta muốn thu hút nhiều tín đồ vào chùa để có thể tăng thêm lợi nhuận . Mà lại bất chấp lời Đức Phật dạy . Thời Đức Phật việc đi tu là việc cao cả , lợi mình , lợi người . Còn nay việc đi tu sao chỉ chăm bẳm vào việc lợi mình mà chẳng đoái hoài bá tánh .
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
"Đã Phúc thì ko phải Họa, Đã họa thì tránh sao khỏi"
Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
Skype: hung.tranvan2209
Tôi có điều này muốn nói, theo suy nghĩ của tôi, mong các bạn đừng suy nghĩ nhiều.
Thật sự là TĂNG ngày nay, sống cuộc đời sung túc, điện thoại xịn, trà, cà phê, ...đàng hoàng !!! - ... các bạn cũng hiểu ý tôi muốn nói là gì rồi đấy
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
Ngày nay bạn sẽ nghe vô số người tu hành họ cho rằng họ là Bồ Tát , Phật sống . Mà Bồ Tát thì làm cái gì cũng là đúng , dù là sai giới luật họ cũng tự cho mình đúng . Rồi lại thêm nữa họ rao giảng tư tưởng cứu độ vô số chúng sinh , để chúng sinh nghe vậy mà đem tiền của cúng cho họ .
Tựu chung lại cũng 1 chữ " Tiền " . Nhưng thực ra giới thứ 10 của Sa Di đã là không được tích trữ tiền bạc. Đến ngay cả 1 Sa Di còn không bằng thì đòi cứu ai ?
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
thật sự mình thấy một điều thế này, mà đây là quan điểm của riêng mình
chẳng biết vì sao, mà mình nhìn vào Thần Thái một số Tăng, thì có cảm giác họ thật sự là bậc tu, nhưng một số thì lại như kiểu mà chỉ để né tránh chuyện đời thì phải!!!!
đức Phật có nói: "nếu chưa có của mà cho bố mẹ gia đình, thì hãy đừng cúng dàng ta", k biết mấy ng đến cúng dàng đối xử với cha mẹ thế nào...
Thực ra nếu bạn dựa vào thần thái của một người để đánh giá 1 người thì xa lìa sự thật lắm . Minh tiếp khách nhiều nơi thì đôi khi cái anh bảo vệ cty còn trông đạo mạo và oai phong hơn cả giám đốc . Giám đốc tuy mặc veton nhưng nhìn vẫn cứ cù lần .
Cũng như vậy bậc chân tu không phải là cứ đẹp , cứ đaọ mạo . Những vị tu hành nhìn bề ngoài rất khó gần , vì khi bạn trao đổi với các vị thì các vị chỉ nói về Pháp học và pháp hành , chứ không nói chuyện trên trời dười nước . Còn nếu bạn cố nói chuyện vô ích không liên quan pháp học thì các vị sẽ cố ý tránh xa.
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
CÓ..Cúng sao giải hạn theo mình là một hình thức mê tín cực đoan,đang và sẽ phá hoại các chân lý của đức Phật về Nhân-Quả
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Ngày nay người có tiền xây chùa mới, "mời" sư đến quản lý cho người đời hiểu là cửa Phật. Người đời thì mê nên cứ thấy người mặc áo tu thì tưởng Phật. Người mặc áo tu thì có cách nói cho người đang "thành đạt" ở đời nhưng cảm thấy họa đang đến và thế là tiền chảy đến, phương tiện đắt tiền chạy đến làm cho người mặc áo tu phải dùng, bận việc đàn lễ cúng bái tưởng là Pháp Phật, người đời cũng khôn lắm họ ngoặc điều kiện, thầy hứa, thầy hứa thì thầy lãnh theo lời hứa, người mặc áo tu đâu còn thời gian tu luyện, thiền tịnh, có chút phước dư nào sài hết thì người mặc áo tu bệnh, tai nạn,...Thời mạt pháp là vậy.
Quay đầu là bờ: hãy Kinh kệ, thiền tịnh, giáo hóa sao cho ai ai cũng làm lành lánh dữ, niệm Phật, bỏ tham quyền, tham đất, tham...tham, sân, si...thì phúc bạc lại chuyển hóa son hồng như thường mà thôi.
bạn hãy vào tusachphathoc.com --> http://www.tusachphathoc.com/media/m...m-va-cung-sao/
Nghe thầy Thích Nhật Từ giảng-Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.Hiện Trụ trì chùa Tượng Sơn (Sơn Giang - Hương Sơn - Hà Tĩnh).
Riêng tôi cũng không tin.Nhưng năm nào gia đình tôi cũng cúng sao.Đó cũng như là truyền thống mất rồi.
NẾU CÚNG SAO MÀ GIẢI ĐƯỢC HỌA THÌ CÒN DẠY NGƯỜI TA VỀ LUẬT NHÂN QUẢ MÀ LÀM GÌ.... NGƯỜI TA LÀM ÁC BỎ CHÚT TIỀN CON CON HỐI LỘ THÁNH THẦN XÓA ĐƯỢC HẾT TỘI LỖI HAY SAO...???
hờ , vậy sư chùa Phúc Khánh cúng sao giải hạn, một lần 100.000. có phải là đáng lên án không?
Theo mình nên lên án..100.000 mua được cho bạn sự bình yên,gia thế hưng vượng thì kẻ làm ác xong bỏ ra 1 tỷ nó sẽ được gì nữa..Nhân-quả bị mua chuộc trắng trợn quá rồi..Xin thêm ý kiến về vấn đề này
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Cúng để cầu bình an cho gia đình cho bản thân cho cha mẹ anh em vợ chồng con cái thế các bạn có người thân không
Muốn an lành tốt nhất đừng làm điều xấu,muốn giàu có thì nên bố thí,tích cực làm ăn mà phát triển,muốn sức khỏe thì đừng sát sanh ...,có phước báu sẽ có tất cả,còn không có rồi thì có lập ra 10 cái đàn dương sao giải hạn cũng vậy thôi
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks