Anh trai mình cách đây 3 năm đã nghe lời bạn bè mở Tam phủ để may mắn trong làm ăn có nhiều tài lộc.Thầy đồng khi làm lễ cho anh mình núp khăn và nói a mình là Căn Cô Ba ngoại cảnh. Nhưng kể từ khi ra lễ đến nay anh mình làm ăn sa sút thậm tệ không còn gượng dậy nổi,thậm chí nợ nần rất nhiều. Công việc hiện tại ách tắc đứng luôn không thể tiếp tục. Cả 3 năm rồi không hề có một đồng thu nhập nào cả chỉ thấy tiền ra thôi. Điều mà trước đó anh mình chưa từng bị như thế bao giờ. Hiện anh cũng đã đi xem nhiều nơi xin nhiều lộc hay phép để về làm ăn lại nhưng vẫn không chút tiến triển. Vừa rồi có gặp một thầy đồng nói rằng anh mình đã làm sai việc mở lễ này vì không hề có căn ai hết, chỉ có Bà Tổ Cô dòng họ luôn theo giúp đỡ mà không chịu lễ bà nên giờ bà quở phạt. Biểu anh mình tiêu hủy những khăn áo đã ra lễ trước đây hiện đang cất ở nhà vì như thế âm binh theo quấy phá. Không được trả lễ nữa (vì theo quy định phải trả lễ sau 3 năm) tại nơi Điện mình đã mở lễ.
Tình hình anh mình hiện nay rất bế tắc mong các anh chị chỉ bày cách nào giúp a vượt qua lúc này. Và tìm đến đâu để có câu trả lời cho mọi việc ổn thỏa về chuyện mở phủ này. Hiện nay gia đình mình đang ở Đà Nẵng mong các anh chị tư vấn dùm địa chỉ nào hay Thầy nào giúp em. Xin chân thành cám ơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks