vài lời xin thưa các bác, vì em tham gia diễn đàn, thấy mọi ng đều mang những thắc mắc của mình để chia sẻ, nên em cũng kể chuyện của mình cho các bác nghe,mong nhận đc sự góp ý của các bác chuyện em kể hoàn toàn có thật, nhưng chuyện hơi rời rạc, mong các bác thông cảm..
hồi trc em ở quận 7 với ông bà, sau khi học xong thì chuyển qua quận 4, ở chung cư, vì ở đây giá khá mắc nên phòng em ở nhiều người. nghe nói ở đây hôig trc là khu nhà ổ chuột gì đó, sau bị cháy, nên bị dẹp rồi xây thành chung cư...
phòng em có 8 người, thì hầu hết là hay bị bóng đè, có con pé kiabị nặng nhất, hầu như đêm nào cũng bị đè, nó nằm cạnh em nói chuyện, khoảng 1p sau là bị đè rồi, có lúc nó ko thở đc, khóc lóc thê thảm lắm, nó hay nhìn thấy 1 ng áo đen, và một ng áo trắng tóc dài, khi thì đứng ở cửa, khi thì ngồi trên tủ, có lúc lại ngồi ngay chỗ em đang nằm mới ghê chứ.có một sáng nó kể với em, là tối qua đang ngủ thấy cái khăn bay bay trước mặt, rồi lát nữa nó có cảm giác bị ai đó đè lên, nó nhìn rõ là một bóng đen, và sau đó là "làm chuyện đó với nó" nó ko kêu la gì được hết. em nghe xong mà vãi cả linh hồn. mấy ng kia cũng thế, nhà em nhiều bùa lắm, dán ở cửa để ko cho "nó" vào. có chị kia cũng bị theo, sau phải đi giải ở nhiều nơi mới hết.

sau đây là chuyện của em, em ko biết là nó có thật ko, bởi vì nhiều ng thì cho là em bị ảo giác, nhưng em thì nhớ rất rõ, và lúc đó là trời sáng sáng rùi, chắc khoảng 5h30
lần thứ nhất, tối đó cái chị hay nằm cạnh em, chị đó đi qua đêm không về, chỉ có em và pé kia ngủ ở dưới, em ngủ bình thường, đến gần sáng, em bất chợt tỉnh giấc, trở mình thì thấy chị ấy đang nằm cạnh em,mà nằm sát em lun em chẳng để ý gì, vì bình thường chị ấy hay về sớm rồi nằm ngủ vậy. đến sáng tỉnh hẳn dậy đi làm, thì thấy chj ấy cũng đang chuẩn bị đi làm, em nói " sao hum nay chị v nằm ngủ mà nằm sát em dữ vậy " chị ấy ngạc nhiên nói, " chị mới về mà, có ngủ gì đâu" em xám hồn, cãi lại là rõ ràng lúc sáng em quay qua thấy chị nằm sát em mà, gì kỳ vậy, 2 ng cãi qua cãi lại, chị ấy cứ nói là chị mới về, lát sau cái con pé tối qua ngủ ở nhà nó cũng lên tiếng nói là chị ấy mới về mà...híc híc, vậy là em đã gặp ma hả các bác, sau đó em nhớ lại thì lúc em quay qua thấy khuôn mặt của chị ấy lạ lắm, cứng đơ như là...nhìn ghê ghê, nhưng lúc đó đang bùn ngủ nên ko để ý gì, hic híc
lần thứ 2, thì chị ấy có ngủ ở nhà, và cũng là gần sáng, em cũng trở mình quay qua, đang mơ ngủ mà em giật mình, khuôn mặt chị ấy như là bị chết trôi, tóc bết qua một bên mặt, nói chung là ghê rợn lắm, em hoảng quá, dụi mắt nhìn kỹ thì lại ko thấy đâu, lát sau thấy chj ấy từ toalet bước ra chuẩn bị đi làm như bình thường, em cũng nói chị ấy nghe là em thấy vậy á, chị ấy bảo chắc em mơ ngủ.
nhưng em tin chắc là em ko có mơ, vì những gì em thấy thì e nhớ rõ, mặc dù đang ngái ngủ, nhưng em vẫn biết đc là mình thấy gì mà...còn một điều nữa, sau lần thứ 2 ấy em bị bệnh và ốm mất 3 ngày, hãi quá, híc. ah còn một chuyện này em kể các bác nghe, là lúc mới về đây em cũng bị đè, nhưng em cảm nhận đc, và em niệm phật thì hết. và có những lần em cũng nằm mơ những giấc mơ kỳ quái lắm, giống như là có 1 ai đó đang muốn ám hại em vậy đó, em đều chống cự và niệm phật, thật sự em ko hỉu đó là giấc mơ bình thường hay là có một điều gì lạ thật, và có phải khi em niệm phật là em đã chống cự lại đc hay không?
có gì mong các bác góp ý giùm em, cảm ơn các bác