kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Cho hỏi bướm vàng vào nhà là có ý nghĩa gì ?

  1. #1

    Question Cho hỏi bướm vàng vào nhà là có ý nghĩa gì ?

    Chào các thầy, cô và các quý vị,
    Cho em hỏi, nhà em 2 3 hôm nay tự dưng có 5 con bướm vàng nhỏ cứ đậu ở đèn huỳnh quang nhà em,không chịu đi. Mấy hôm trước có 2 con bị mạng nhện giăng, em liền lấy chổi khua mạng nhện, và khua các mạng nhện khác, 5 con bướm lại lượn lờ quanh đèn, em duổi đi chả đi.
    Vậy bướm vàng vào nhà ở mấy hôm trong nhà là có điềm báo gì ạ ? Liệu có xấu không ạ.
    Trân trọng

  2. #2

    Mặc định

    Nghe cũng khiếp đấy nhỉ. Nhưng mình chảng biết là điểm gì mà chỉ cho bạn. Còn ở nhà mình, cứ chừng gần đến Rằm tháng 7, có những con bướm xám, ghi thiệt bự bay về đậy ở cây Lộc Vừng ngoài sân. Cứ như thế 2-3 năm liền, mình chẳng hiểu điềm gì. Rồi có lần con bướm đó bay qua nhà, để đi ra sân sau. Lại tìm chỗ đậu. Mà thông thường nó đậu chúc đầu xuống. thành ra 2 cánh dưới nhỏ hơn quay ngược lên trên, trông như 2 con mắt lồi ra, rất đáng sợ. Mình cũng hỏi han chung quanh, cũng chẳng ai biết là điềm gì.

  3. #3

    Mặc định

    Hôm nay, đi vắng nghe tin bố mình tóm được vài con bướm :( và cho chúng "đi" rồi :( (bố mình không biết, và chỉ thấy chướng mắt khí thấy mấy hôm nay nó cứ trong nhà) thế mà lúc chiều lại vài con bướm vàng bay vào nhà (nhà mình ở phố), và mình ngăn không cho mọi người trong nhà làm hại chúng, kệ chúng khi nào chúng đi chúng sẽ đi.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hungmq Xem Bài Gởi
    Hôm nay, đi vắng nghe tin bố mình tóm được vài con bướm :( và cho chúng "đi" rồi :( (bố mình không biết, và chỉ thấy chướng mắt khí thấy mấy hôm nay nó cứ trong nhà) thế mà lúc chiều lại vài con bướm vàng bay vào nhà (nhà mình ở phố), và mình ngăn không cho mọi người trong nhà làm hại chúng, kệ chúng khi nào chúng đi chúng sẽ đi.
    Đúng rồi đó bạn :) Kệ chúng, khi nào chúng đi thì sẽ đi :)
    Vài hôm trước nhà mình bỗng dưng có 2 chú chim sẻ ghé thăm, vào nhà chiêm chiếp với chiệp chiệp suốt. Kể cũng phải chục năm rồi mới có chim vào nhà. Mình thì kệ, thế nào mà chúng nó đậu luôn ngay trước mặt mình, mình nhìn chúng nó mà chúng nó cũng chả sợ hãi gì :) Nhưng sau đó thì bà ngoại lấy chổi khua khoắng đuổi chúng đi, thế mà cũng k đuổi đc. Chúng cứ bay ra chỗ khác tránh chổi. Thấy thế mình sợ bà lỡ tay lại làm chết chúng nó, lại gần định bắt rồi thả ra ngoài, nhưng cái chổi làm chúng nó sợ, nên mình k tiến lại gần đc nữa.
    Đuổi chán rồi tự động chúng nó đi hết.
    Người ta cứ nói: "Chim sa cá nhảy" là điềm dữ. Bà mình cũng tin cái này nên mới đuổi chúng nó đi vì sợ độc.
    Nhưng mà từ hôm đấy đến nay chắc cũng hơn 2 tuần rồi, chả việc gì xảy ra cả :D

  5. #5
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn hungmq : Mừng cho bạn hungmq đã gỡ bỏ được gánh lo mà theo mình là không nên mang tí nào . Mình thấy điều bạn cần lưu tâm là cứ sống hiếu thào , sống tốt còn chuyện gì đến thì nó sẽ đến mà thôi . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  2. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •