Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 56

Ðề tài: Niệm Quán Âm Khi Khẩn Cấp

  1. #1
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định Niệm Quán Âm Khi Khẩn Cấp



    Hôm nay tôi xin truyền cho quý vị một yếu quyết. Ðó là yếu quyết để áp dụng trong giờ phút thật khẩn cấp. Gặp những trường hợp đó chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng, chuyện sống chết hãy tạm gác một bên, một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ hóa thành tốt lành, thoát khỏi ách nạn.

    Trong giây phút khẩn trương, chúng ta hãy nghĩ rằng: "Ðàng nào cũng chết, vậy trước khi chết ta hãy dốc lòng niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, biết đâu đó là niềm hy vọng." Hành động như thế, tức là từ hiểm nguy mà gặp may mắn.

    Khi đi máy bay, gặp lúc trên không máy bay gặp nạn, sắp bị rớt. Ngay lúc đó chúng ta hãy niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì rằng Ngài Quán Thế Âm là một vị Bồ-tát chuyên cứu khổ cứu nạn, một vị Bồ-tát có cầu có ứng, nếu chẳng niệm danh hiệu Ngài, thì sanh mạng của chúng ta vô cùng nguy hiểm, không còn hy vọng gì nữa. Lúc đó chúng ta đem hết lòng thành niệm, cảm ứng tới đức từ bi của Ngài, thì toàn thể sanh mạng trên máy bay được cứu vớt. Vào thất Quán Âm chúng ta cũng phải khởi lên những ý tưởng như vậy để hạ công phu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.

    Chúng ta lại tưởng tượng khi đi xe lửa, và giả thử ngay khi biết xe lửa trật đường rầy, tức là trong khoảng thời gian đường tơ kẽ tóc đó, nếu chúng ta không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, toàn thể hành khách trên chuyến xe đó đều gặp nạn tử vong. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là phát ra lời kêu cứu, Bồ-tát nghe được tiếng kêu thì dầu có cách xa cả vạn ngàn sông núi, Ngài cũng tới ngay, tiếp cứu chúng ta ra khỏi khổ nạn, linh nghiệm vô cùng.

    Lại tưởng tượng chúng ta đi tàu trên biển, chẳng may gặp cảnh tàu sắp đắm, cái nguy cơ gửi thân trong bụng cá. Trong phút nguy cấp ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tới phút chót cũng niệm, tới giây chót cũng niệm. Nếu được như vậy, nhất định là hung hóa cát.

    Lại giả thử ta ngồi trên xe hơi đang chạy nhanh trên đường, hốt nhiên xe không thể làm chủ được nữa, bay qua lề đường bên bờ vực sâu, vách dựng thẳng đứng. Xe hơi mà rớt xuống đáy vực thì là hết đời, xương tan thịt nát. Ngay lúc đó nếu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, với tất cả lòng thành khẩn, xe hơi sẽ đáp xuống an toàn, kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Ðây chính là sự cảm ứng của pháp niệm Quán Âm.

    Trong giờ phút khẩn cấp hiểm nghèo, niệm được một câu Quán Thế Âm Bồ Tát thì bằng cả trăm vạn câu niệm trong lúc bình thường. Tại sao vậy? Bởi trong lúc không có gì nguy hiểm, lời mình niệm chưa đủ tha thiết, lòng mình chưa đủ thành khẩn. Cho nên, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng kiền thành, hết lòng chân thực, thì cảm ứng đó mới thật là không thể nghĩ bàn.

    Vừa rồi tôi có nói với Quả Khiêm rằng: "Ngày nay ở tại Vạn Phật Thành này con có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hãy tưởng tượng như khi ở trên thuyền mà thành tâm khẩn niệm, tất sẽ có cảm ứng. Hồi đó, trong lúc sóng to gió lớn, nguy hiểm vạn phần như vậy, nếu không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì đâu còn hy vọng có ngày nay. Có niệm Quán Âm mới có phần hy vọng, hoặc giả được cứu vớt, cho nên đã hết lòng khẩn niệm thì cuối cùng tai nạn sẽ vượt qua, gió im sóng lặng, đến được bến bờ. Bây giờ con niệm Quán Âm còn để thì giờ để nghỉ ngơi, ấy là vì nay không còn ở trong cảnh ngộ nguy hiểm như trước." Sự thực thì:

    Một ngày qua đi, mạng cũng giảm dần,

    Như cá thiếu nước, có gì mà vui!

    Ðại chúng!

    Phải lo tinh tấn, cứu lấy cho mình.

    Nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật!"

    Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tùy nơi tùy lúc mà niệm, nói một cách khác, đi, đứng, nằm, ngồi, đều niệm được cả. Miệng niệm hay tâm niệm, công đức cũng ngang nhau, đừng khởi tâm phân biệt, lúc nào cũng tùy duyên. Phải nhớ rằng chờ tới lúc mạng chung mới niệm thì đã quá muộn, không còn cơ hội nữa. Vì vậy mới có câu: "Nghĩ tới vô thường, chớ đừng phóng dật."

    (HT Tuyên Hóa Khai Thị)
    Thị Trấn Về Đêm...

  2. #2

    Mặc định

    Thắc mắc.. Nếu số chết đã tới khiến cho ta đi máy bay gặp tử nạn,niệm Quán Âm chuyện gì sẽ xảy ra với Định Nghiệp của ta và Hạnh nguyện cứu độ của ngài ?
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fukado Xem Bài Gởi
    Thắc mắc.. Nếu số chết đã tới khiến cho ta đi máy bay gặp tử nạn,niệm Quán Âm chuyện gì sẽ xảy ra với Định Nghiệp của ta và Hạnh nguyện cứu độ của ngài ?
    cái này phải xem coi trên chuyến máy bay đó bao nhiu người tới số..và bao nhiêu người có đức tin nhé...nếu là chuyến phật tử thì ko bao jio có chuyến máy bạy định mệnh như vầy...câu hỏi ko có sự trả lời à..
    Thị Trấn Về Đêm...

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    cái này phải xem coi trên chuyến máy bay đó bao nhiu người tới số..và bao nhiêu người có đức tin nhé...nếu là chuyến phật tử thì ko bao jio có chuyến máy bạy định mệnh như vầy...câu hỏi ko có sự trả lời à..
    Tới nghiệp tới số thì chẳng ai tránh nổi....

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/58937...-vuc-tpol.html

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Tới nghiệp tới số thì chẳng ai tránh nổi....

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/58937...-vuc-tpol.html
    mềnh cũng ko bik nữa...TK hỏi ngài QTA đó...mình chịu à..
    thế tai nạn có ai chết hum??
    Thị Trấn Về Đêm...

  6. #6

    Mặc định

    cái này hay nha
    Cái này trước kia không để ý lắm, nhưng có 1 lần áp dụng thấy linh nên từ đó đến nay thỉnh thoảng vẫn niệm Quán Thế Âm :)
    Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì......[/SIZE]di nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nang

  7. #7

    Mặc định

    Tôi vẫn đợi lời giải đáp từ một người ...
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fukado Xem Bài Gởi
    Tôi vẫn đợi lời giải đáp từ một người ...
    ai thế...có thể bật mí mềnh nghe chút ko????????:icon_rolleyes:
    Thị Trấn Về Đêm...

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fukado Xem Bài Gởi
    Tôi vẫn đợi lời giải đáp từ một người ...
    Hòa thựơng Tuyên Hóa nói rằng trong tất cả các vị Bồ Tát mỗi Ngài Quan Âm là sửa được sổ của Diêm Vương thôi, nên dù bạn có đến số chết mà cầu Quan Âm thì tùy năng lực của bạn nếu lúc đó đang khổ nạn thì vẫn đc cứu giúp. Nhưng nếu số chết mà không phải hoàn cảnh bất đắc kỳ tử ví như già chết ... thì mình nghĩ cũng khó.
    Cho nên trong chuyện Hòa thượng Tuyên Hóa có người bệnh tật sắp chết cầu Hòa thượng cho sống thếm HT Tuyên Hóa dựa trên nguyện lực của Quan Âm nói cho vị này sống thêm 12 năm nữa và vị này cũng sống đc 12 năm thì chết.
    Hòa thượng Tuyến Hóa là vị Bồ tát tái lai, thần thông quảng đại khi phổ độ chúng sanh ngài bảo là Ngài cũng phải dựa chính trên đại nguyện của Quan Âm Bồ tát có vậy mới cứu độ đc chúng sinh. Há gì phàm phu sát đất như chúng ta, nay sống chẳng biết mai còn ngồi đây tán dóc không.
    Do đó năng lực Quan Thế Âm chẳng thể nghĩ bàn. Cầu mong mọi người nên thường niệm Quan Âm Bồ tát, chúng ta sống trong đời ngũ ác trược này, ma vương, rồng độc... đầy xung quanh luôn tìm cách phá pháp thân huệ mạng của chúng ta nếu không niệm Ngài thì ai cứu đc ta. Chúng ta Niệm Ngài ắt đc Ngài gia bị mà ta không biết được.

    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!
    Last edited by chiencsb; 27-04-2013 at 12:55 PM.

  10. #10
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    NGài đã phát nguyện cứu khổ ban vui cho chúng sanh, ai có duyên với NGài thì cứ niệm. Dù không qua được tai nạn thì ít nhất cũng ra đi thanh thản, vì ta có niềm tin rồi, sống hay chết ta cũng đi theo QUan Âm Bồ Tát, còn gì phải lo lắng nữa... pháp giới vốn trùng trùng duyên khởi biết đâu mà số với chả má....

  11. #11

    Mặc định

    Cho mình hỏi chút, tại sao không niệm ai khác mà phải niệm Quán Âm ? Giờ mình niệm Chúa Jesu hay thánh Ala thì sao ?
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Cho mình hỏi chút, tại sao không niệm ai khác mà phải niệm Quán Âm ? Giờ mình niệm Chúa Jesu hay thánh Ala thì sao ?
    Tùy tôn giáo sẽ có cách niệm khác nhau . Với Phật GIáo Đại Thừa thì niệm quan Âm Bồ Tát , Phật Di Đà với Hồi Giáo thì niệm thánh Ala với thiên chúa thì Đức Mẹ và Đức Chúa .
    Mỗi tôn giáo khác nhau tuy niệm khác nhau về tên . Nhưng cùng chung phương cách .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Cho mình hỏi chút, tại sao không niệm ai khác mà phải niệm Quán Âm ? Giờ mình niệm Chúa Jesu hay thánh Ala thì sao ?
    Chắc bạn không phải Phật tử nên hỏi câu như vậy.
    Ví như ta bị án tử hình thì ai có thể cứu đc bạn, chỉ mỗi cách viết đơn ân xá xin Chủ tich nước thôi, bạn xin ông khác sao đc.
    Chuá Jesu hay Thánh A La là thánh nhân, nhưng cũng chỉ ở trong lục đạo luân hồi như chúng ta, các vị ấy là người trời thuộc tầng trời Phạm Thiên thấy chúng sinh lầm lạc nên xuống cứu vớt. Tuy nhiên giáo lý các Ngài chỉ dạy người ta tu thiện, giỏi lắm là nên đc cõi trời như các ngài mà các ngài gọi là thiên đàng, ác thì đương nhiên xuống địa ngục, cảnh giới các ngài nói không quá tầng trời Phạm thiên, tầng trời cao hơn như vô sắc giới các Ngài cũng chẳng biết nói gì vượt ra khỏi lục đạo luân hôi, các Ngài ở cõi trời nếu không tu hết phước lại đọa thôi, bản thân các Ngài chưa cứu đc mình mà các bạn cầu Ngài thì Ngài cứu thì sao nổi.
    Các bạn nếu chẳng có niềm tin vào lòng đại từ, đại bi Quan Âm Bồ Tát mà tin các vị khác ấy là tùy duyên các vị.
    Nhưng nhân quả các bạn phải hiểu rõ, gieo nhân nào gặt quả ấy, trồng đậu thì đc đậu, trồng dưa thì đc dưa, nhân quả như hình với bóng gieo nhân ác thì quả ác như cái bóng đi theo bạn không thể chạy đc, đến lúc duyên chín mùi bạn phải trả quả thôi. Nếu không muốn quả ác đến với mình thì đừng dại mà gieo nhân ác, đời này cố trả nợ các nhân ác đời trước, gieo nhân lành cho đời sau, ung dung tự tại có gì mà lo lắng. Nếu cứ làm càn sát, đạo, dâm ... không chừa thì quả ác đến một Quan Âm chứ vạn vị Quan Âm cũng chẳng cứu được mình, người thành tâm tu thiện thì mới cảm đc Ngài cứu giúp.
    NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Cho mình hỏi chút, tại sao không niệm ai khác mà phải niệm Quán Âm ? Giờ mình niệm Chúa Jesu hay thánh Ala thì sao ?
    NN thấy ở đây mình niệm ai cũng được, chẳng có gì phải kiêng kỵ cả. Tuy nhiên, niệm Đức Chúa Jesus thì Đức Chúa sẽ đến giúp. Nếu niệm ông thánh Ala của người Hồi Giáo thì ông thánh ấy sẽ giúp cho, và mình niệm Phật thì Phật sẽ giúp đở cho. Tuy nhiên, chỉ có Phật mới có thể giúp cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Còn những vị kia thì khi mình đi theo họ nếu mình nguyện thì hết kiếp này đến kiếp kia cứ bơi lội trong luân hồi để mà theo họ. Vậy thôi.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  15. #15
    Trừ Yêu Diệt Ma Avatar của Triển Hộ Vệ
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    44

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    NN thấy ở đây mình niệm ai cũng được, chẳng có gì phải kiêng kỵ cả. Tuy nhiên, niệm Đức Chúa Jesus thì Đức Chúa sẽ đến giúp. Nếu niệm ông thánh Ala của người Hồi Giáo thì ông thánh ấy sẽ giúp cho, và mình niệm Phật thì Phật sẽ giúp đở cho. Tuy nhiên, chỉ có Phật mới có thể giúp cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Còn những vị kia thì khi mình đi theo họ nếu mình nguyện thì hết kiếp này đến kiếp kia cứ bơi lội trong luân hồi để mà theo họ. Vậy thôi.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    Đây là Box đạo Phật, người phật tử phải lấy chánh tri chánh kiến của tôn giáo mình mà trả lời, bạn là phật tử hay theo...đa thần mà nói như thế.
    Bạn nói không thấy mâu thuẫn sao, chỉ có tu theo Chánh pháp của Phật mới thoát khỏi luân hồi, còn Ala, Chúa thì sao, biết giờ họ thăng hay đọa, cõi trời hưởng hết phước thì lại rơi xuống những cõi khác thấp hơn, biết đâu bây giờ họ lại làm người ( ngang hàng ngang vế với chúng ta), có khi rơi vào 3 đường ác (thấp hơn ta ), vậy chính họ đã cứu được họ hay chưa, mà Niệm Chúa thì Chúa giúp, niệm Ala thì Ala giúp.

    Còn bồ tát Quán Âm là vị đã sinh tử tự tại, lại có hân nguyện tầm thanh cứu khổ cứu nạn chúng sanh, nếu khi gặp khẩn cấp thì niệm Quán Thế Âm bồ tát, chẳng có niệm trời, niệm người, niệm súc sanh, niệm ngạ quỷ, niệm địa ngục.
    Thiển ý!

  16. #16

    Mặc định

    -Theo tôi thấy nếu còn nghĩ tất cả những người Phật tử vào đạo Phật là sẽ không bao giờ bị chết lấy đâu ra luật nhân quả.

    -Thứ nhất là trước khi chết họ đã niệm đến đức Quán Thế Âm chưa?. Theo bạn là nghiệp của bản thân có lớn bằng nghiệp làng, nghiệp làng có lớn bằng nghiệp nước,....

    - Khi nước ta lâm vào nạn chiến tranh thì các vị sư xuất gia trên chùa cũng viên tịch rất nhiều. Đây là vận nước. Phải xét xem sau khi các vị ấy chết thì có được hưởng sung sướng không?.

    - Vận nước rất lớn, khi quốc gia tạo nghiệp nhiều sẽ bị chiến tranh ắt đa số đều bị chết, tuy đa số ắt nếu có người trời giúp thì sẽ cứu được người. Nay vận Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới lại to hơn, ở đấy có 6 đạo luân hồi do duyên nghiệp mà tất cả chúng sanh đều phải ở trong đó mà Đế Thích lớn như vậy vẫn còn nằm trong. Nhưng không phải là không có người thoát ra. Đó chính là các đức Phật và chư Bồ Tát thập trụ. Vì vậy nên các vị hoàn toàn có thể cứu chúng ta ra.

    - Còn ở trên là nghiệp rất lớn, là nghiệp quyết định do kiếp trước ấn định nếu không có sự hộ trì tam bảo thì ắt chẳng phải chỉ có 3 người chết.

    - Nay lấy ví dụ thêm rằng không biết các bạn có ai biết đến trẻ con sinh phạm giờ " Kim xà thiết tỏa " không?. Phạm giờ đó thì ắt chết yểu nhưng chỉ cần lên chùa xin lấy cái giấy bán khoán là cả đời sống khỏe mạnh. Vì vậy không nên sinh lòng nghi kẻo mất phước lớn.
    Last edited by hanhdaoxuatgia; 28-04-2013 at 05:13 AM.
    Lạ thay, Tỳ Kheo Ma lại được tôn sùng như Phật. Theo Tịnh độ, Mật tông, được bỏ giới?. Ăn thịt là độ hóa, dâm dục là niết bàn. Kinh cốt tủy là giả, kinh giả là thật. Tùy Phương tiện?

  17. #17

    Mặc định

    Ui lảo Hy... Gì đó tin nguyên thủy phỉ đại thừa,ngã mạn cao vì thích khác người và cho là mình đúng.Nên hở có topic đại thừa nào là lảo chen chân vào nói để cho cái ngả mạn thắng và lớn.

    Mà đừng có dại mà phỉ ông Jesus,ổng làm gì kệ ổng.

  18. #18

    Mặc định

    thích niệm ai thì niệm, nhưng mà có ai lúc hoạn nạn lại kêu bố mẹ nhà hàng xóm qua giúp không nhỉ =))
    Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì......[/SIZE]di nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nangdi nang

  19. #19

    Mặc định

    xin cac ban dung dua ton giao khac vao day, roi moi nguoi mot y voi cai tri kien cua minh, roi lai them 1 tran cuong phong tranh cai ton giao - phi suc, phi thoi gian ... chan thanh cam on
    Cho Long Tịnh Xin Phép Được Hỏi .....

  20. #20

    Mặc định

    hihi hãy niệm tá danh cũa em các bạn sẽ khoái nhưng mõi ngày phãi cúng 1ngan đồng đễ em mua thịt chó và ruou mà nhâm nhi hí
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 622
    Bài mới gởi: 06-11-2016, 11:10 PM
  2. LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ
    By tên thành viên in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 20-02-2013, 07:44 PM
  3. Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật
    By micronbmt in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 01:09 PM
  4. Niệm phật tam muội
    By Nothing_To_Lose in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:40 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 11:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •