Chảo các bạn tôi là thành viên mới của thế giới vô hình rất mong được làm quen với các bạn. Tôi không nghĩ rằng buổi đầu tiên điều tôi chia sẻ với các bạn lại là điều mà tôi đang phải chịu đựng rất khổ sở. Tôi sinh năm 1981 còn ông xã tôi sinh năm 1979 chúng tôi cũng đã có 2 cháu một trai một gái. Tôi là nhân viên kế toán của một Công ty nhà nước còn chồng tôi là một giám đốc doanh nghiệp. Nếu ai nhìn Nếu ai nhìn vào cũng cho rằng gia đình tôi rất sung túc đẩy đủ. năm 2009 chông tôi muốn tôi nghỉ việc để về quản lý công ty cùng anh ấy. Và cũng kể từ đây mọi sự thực đã được phơi bày ra các bạn ạ. Vì quá tin bạn bè chông tôi đã đi vay hộ tiền cho rất nhiều người số tiền nay đã lên hàng tỷ đồng và số tiền ấy không một người nào trả cho chồng tôi. Vì vậy món nợ ấy chồng tôi phải lo trả suốt bao nhiêu năm qua (từ năm 2008) từ khi tôi biết chuyện đó, tôi trách chồng tôi nhưng rất thương anh ấy và tôi đã đi vay mượn tiền của bạn bè và người quen mong rằng sẽ lo trả được nợ cho anh ấy nhưng thực sự nợ ngày càng nhiều khiến đến nay chúng tôi không sao trả nổi. Tôi không sao có thể chịu nổi ngày nào cũng có người đến đòi nợ, tôi sợ mỗi lần có số lạ gọi vào điện thoại của tôi. Tôi thực sự thấy mình quá bế tắc và cùng quẫn. Vừa rồi có một người bạn đưa tôi đến gặp một bà bói ( xem bằng lá bài) phán rằng chồng tôi có hai nốt ruồi ở hai vai nên phải nên phải gánh hạn tam nam ( gia đình chồng tôi có 3 con trai) và năm nay hai vợ chồng tôi đều tuổi kim nâu nên cần phải giải hạn. Tôi đã nhờ bà bói làm lễ giải hạn và cầu sao cho tôi đòi được nợ để trả cho người ta. Tất cả những điều bà bói phán tôi thấy rất đúng nhưng tôi không hiểu tôi có đòi được tiền không và những người chúng tôi đang nợ có thông cảm cho chúng tôi không nữa. Và vừa rồi chồng tôi có mời thầy phong thủy ở hải dương về xem hướng nhà cho chúng tôi nói rằng nhà tôi phải sửa lại hướng cửa nhà về hướng tây mới hợp, xoay hướng bàn thờ và sửa lại cầu thang ( vì cầu thang nhà tôi hướng đi từ cửa nhà đi lên vì vậy tiền làm ra chỉ có tán chứ không có thu về). Và chúng tôi cũng đã sửa xong tất cả những gì mà thầy phong thủy và làm giải hạn tất cả những gì mà bà bói nói chỉ mong sao gia đình tôi được sống yên ổn và đòi đươc tiền để lo trả nợ mà thôi. Nhưng thực sự tâm lý của chúng tôi chỉ cảm thấy thanh thản được một thời gian thôi và mỗi ngày đến cuối tháng biết bao nhiêu người đòi nợ khiến tôi không thể chịu nổi. Tất cả những gì phải làm tôi đã làm, giờ tôi phải nên làm thế nào nữa đây để giải tỏa vận hạn này chứ. Mong các bạn hãy giúp tôi với nhé.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks