Mình có một dịp vào khu Paradise Vũng Tàu, trong nhà trung tâm có 1 khu vực bàn thờ. Mình vào thấy thờ kiểu gì đó, mà cảm giác u ám tối tăm lắm. Hồi xưa nguyên một mảnh đất đai rộng lớn này liên doanh với Đài Loan, sau xảy ra tranh chấp không đầu tư tiếp. Mình đã ở và làm việc gần 10 năm Vũng Tàu, nhiều ngày tháng đi qua nó không hiểu 1 mảnh đất bao la tất đất tất vàng mà không thể khai thác, phát triển, gần như bỏ hoang.

Nếu các cao thủ có dịp ghé qua khu thờ trong Paradise Vũng Tàu, các bạn sẽ thấy u ám và âm khí dữ lắm. Xem thử có vấn đề gì không nhé. Giờ những vùng khác ở Vũng Tàu đâu đâu cũng thay đổi cả, chỉ có chổ này là gần như bỏ hoang.