kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Bún bò 1.000 đồng/tô

  1. #1

    Mặc định Bún bò 1.000 đồng/tô

    Ngày 22.04.2013, 06:40 (GMT+7)
    Bún bò 1.000 đồng/tô

    SGTT.VN - Quán cơm tương trợ Nụ Cười 2 ở số 46/22 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. Vì nằm trong một chỗ khuất nên số người biết đến không tăng nhanh. Quán khai trương từ ngày 6.3, phục vụ bán cơm 2.000 đồng/phần vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu.


    Bình quân mỗi bữa có khoảng 400 khách. Quán mới chỉ tự túc được 60%, chủ yếu là nhờ đi vận động và lấy nhân lực quán Nụ Cười 1 bổ sung cho quán Nụ Cười 2. Nguồn đóng góp của địa phương chưa có.

    Bún bò Huế 1.000 đồng/tô phục vụ lần đầu tiên như là một cách đổi món cho khách nghèo.

    Thanh Việt, bếp trưởng. Nguyên là một thiết kế viên thời trang. Khi mẹ lâm bệnh hiểm, Việt mất sáu năm nuôi mẹ. Mẹ mất, anh ở lại nấu ăn thiện nguyện cho trung tâm Ung bướu. Bây giờ làm bếp trưởng ở quán Nụ Cười 2.

    Những tình nguyện viên toàn phần.

    Tổng quản của quán, làm thiện nguyện là chính, vì mức lương vào khoảng 1.000.000 đồng/tháng. Cô còn phải đi làm bảo mẫu vào giờ chiều.

    Cậu bé đang tuổi lớn còn đủ tiền làm một tô nữa.

    Ông Nguyễn Văn Riêm, 81 tuổi, một người địa phương, được giao giữ xe cho những người vào quán Nụ Cười 2. Lương ông 1.050.000 đồng/tháng.
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    ko bik nói lời ji`....chỉ bik nói hoàn hảo:votay:
    Thị Trấn Về Đêm...

  3. #3

    Mặc định

    Vote các Mạnh thường Quân quán bún 1000 dong .
    Vote các Mạnh thường Quân quán cơm 2000 dong.

  4. #4

    Mặc định

    Cuộc đời cần những người như thế này nhiều hơn nữa.
    Thứ gì có sinh thì sẽ có diệt :thinking:

  5. #5

    Mặc định

    mình có khả năng, giúp đỡ người nghèo thiết thực như vầy còn gì bằng
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  6. #6

    Mặc định

    Ấm lòng bữa cơm từ thiện
    Thứ Hai, 20/05/2013 22:03
    Gọi là quán cơm từ thiện nhưng mọi người đến đây không hề cảm thấy mặc cảm, mỗi suất ăn đều là sự chia sẻ và quan tâm
    Khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều quán cơm xã hội lần lượt ra đời bởi những tấm lòng thiện nguyện. Người góp công, kẻ góp của cùng vẽ nên một bức tranh nhân ái mà nhìn vào ai cũng cảm thấy ấm lòng.


    Quán cơm Nụ Cười 3 lúc nào cũng đông vui với 2.000 đồng/suất. Ảnh: SỸ ĐÔNG


    Gắn kết yêu thương

    Sau sự ra đời của 2 quán cơm Nụ Cười 1 và 2, Nụ Cười 3 (số 298A Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7 - TPHCM) mới khai trương nhưng rất đắt khách. Chị Trần Thị Phúc, người lượm ve chai, cho biết chị không bỏ ngày nào từ khi quán khai trương. “Cơm ăn thoải mái, có món tráng miệng và trà đá miễn phí mà giá chỉ có 2.000 đồng/phần.
    Mọi người nói cười vui vẻ như trong gia đình làm vơi đi nỗi nhớ quê hương và cái mệt mỏi của buổi trưa” - chị Phúc tâm sự. Quán cơm khá rộng rãi và thoáng mát, có chỗ để xe cho khách. Thêm vào đó, một quầy sách đồng giá 2.000 đồng cũng khiến nhiều bạn trẻ thích thú.
    Vào buổi trưa các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần, hàng trăm sinh viên và người nghèo lại tìm đến quán cơm từ thiện tại địa chỉ 6/15G1, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11- TPHCM. Quán này cũng chỉ lấy tượng trưng 2.000 đồng/phần để người nghèo không bị mặc cảm ăn cơm miễn phí.

    Quán cơm này do một phụ nữ giấu tên tài trợ, những người phục vụ tại đây đều làm việc tình nguyện. Thỉnh thoảng một số nhà hảo tâm, sinh viên đã ra trường quay lại tặng cho quán mấy chục ký gạo. Bên trong quán có in dòng chữ lớn “Chúng tôi phục vụ các bạn, thành công mong các bạn nhớ đến những anh em còn khó khăn” như nhắn nhủ tinh thần nhường cơm sẻ áo.

    Quán cơm chay từ thiện số 53 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh - TPHCM lúc gần 12 giờ chỉ còn lác đác vài người lao động với những suất ăn cuối cùng. Chị Thúy Phượng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh, người trực tiếp phụ trách quán cơm, vui vẻ: “Em đến sớm một chút thì ở đây đông vui lắm”. Chị cho biết quán mở cửa lúc 10 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần, mỗi buổi phục vụ 250 suất cơm miễn phí.

    Sau khi ăn xong, khách còn được tặng 1 gói mì tôm mang về. Bác Nguyễn Trung Trực, lái xe ôm, thổ lộ: “Ngày nào tôi cũng có mặt ở đây để ăn cơm miễn phí. Các anh chị ở đây vui vẻ, nhiệt tình, cơm canh đầy đủ. Mỗi tháng cũng tiết kiệm được 500.000 - 600.000 đồng. Với người lao động chúng tôi, được vậy là quý lắm”.

    Người người làm việc thiện

    Giữa trưa nắng gắt, chàng thanh niên trẻ giơ cao tấm biển “Bữa cơm nhân ái” ngay trước cổng Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) gây chú ý cho người đi đường.

    Hưởng ứng phong trào do Đoàn trường phát động, một nhóm bạn trẻ Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 kết hợp với chùa Diệu Pháp tổ chức nấu cơm tặng bệnh nhân nghèo. Nhễ nhại mồ hôi, bạn Nguyễn Thành Ân hồ hởi: “Lớp K49 có 60 bạn, mỗi bạn ủng hộ 20.000 - 30.000 đồng chuẩn bị được khoảng 250 suất cơm cho những bệnh nhân nghèo”.

    Cầm hộp cơm trên tay, cô An (quê Vũng Tàu) xúc động nói: “Tôi bị ung thư xương chữa trị ngót 5 năm, sống chủ yếu bằng những bữa cơm từ thiện để gia đình bớt gánh nặng”.

    Làm từ thiện nên mọi số tiền đóng góp dù lớn hay nhỏ đều được đón nhận. Một tình nguyện viên quán cơm Nụ Cười 3 cầm trên tay 18.000 đồng khoe đó là số tiền một bác xe ôm mới ủng hộ và không cần ghi biên nhận. Bạn này cho biết hôm trước còn có bác xe ôm ủng hộ 5.000 đồng, dù ít nhưng luôn được trân trọng. Mồ hôi nhễ nhại, anh Trần Gia Phong, ngụ quận 7, mang theo 50 kg gạo đến ủng hộ quán cơm. Anh Phong bộc bạch: “Đọc báo nghe nói quán cơm này hoạt động ý nghĩa nên tôi đến đóng góp”.

    Hằng ngày có hàng chục tấm lòng đến quán cơm Nụ Cười 3 ủng hộ. Bà Tăng Thị Mỹ Liên, điều phối viên, cho biết tính đến thời điểm này, đa số nhà hảo tâm đến ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản. Thỉnh thoảng có người đến ủng hộ 50 kg gạo, 5 kg thịt hay rau củ nấu canh...

    Món quà tinh thần quý báu

    Nhà báo Nam Đồng, người trực tiếp quản lý hệ thống quán cơm Nụ Cười, cho biết thời gian qua, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay để quán hoạt động tốt. Đặc biệt, có cá nhân ủng hộ tới 200 triệu đồng.

    Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM xuất hiện thêm nhiều điểm phát cơm từ thiện ở các bệnh viện, chùa chiền, quán cơm từ thiện của các cá nhân, tổ chức. Đó thật sự là những món quà tinh thần quý báu, động viên kịp thời các hoàn cảnh khó khăn.
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  7. #7

    Mặc định

    Có một Sài Gòn hào hiệp
    (LĐ) - Số 121 - Thứ năm 30/05/2013 09:29

    Nhiều khi bạn bè tôi cắc cớ hỏi rằng, TPHCM đắt đỏ thế, sống làm sao? Tôi bảo, Sài Gòn có đắt đỏ nhưng cũng dễ sống lắm. Nghề gì, bao nhiêu tiền cũng sống được.

    Lại hỏi, biết chuyện TPHCM có cơm 2.000 đồng một suất nhưng thắc mắc dữ, bởi không tưởng tượng được 2.000 đồng thì ăn được gì, ăn sao no…? Tôi cười: “Ăn được, ăn ngon, và chứa chan nghĩa tình của một TPHCM hào hiệp…”.

    Thắc mắc của bạn không phải không có lý, bởi bây giờ 2.000 đồng không mua được một ly nước mía. Gửi xe đã được trợ giá cũng đã 3.000 đồng, vào quán cơm bình dân gọi ly trà đá có nơi đã tới 3.000 đồng. Nhưng sự thật là cơm 2.000 đồng lại đủ món mặn, xào, canh, gọi thêm cơm không giới hạn; tráng miệng trà đá trái cây miễn phí.

    Nhờ quán cơm 2.000 đồng và phố cơm trắng

    11h15 một ngày tháng 6, quán cơm xã hội Nụ Cười 1 (số 6 Hồ Xuân Hương, quận 3, TPHCM) bắt đầu bán phiếu, nhưng từ 10h đã có hơn 100 khách đợi trước cửa, trên tay cầm sẵn tờ 2.000 đồng nhàu cũ. Một trong những khách quen của quán là anh Toàn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Da liễu TPHCM. Là bệnh nhân nên anh được ưu tiên mua phiếu trước. Khệ nệ bưng khay cơm, chọn chỗ ngồi gần cái quạt máy chạy vù vù, anh từ tốn: “Không phải chen lấn, xô đẩy, khỏe thêm được một chút”.

    Anh kể, từ quê lên đây chữa bệnh một mình, không phải người thân bỏ mặc mà vì nhà anh nghèo, thêm một người nuôi bệnh là bớt đi một ít tiền đóng viện phí, nên mỗi tuần người nhà chỉ lên “chi viện” một lần, thời gian còn lại anh tự xoay xở. Những ngày đầu, tiết kiệm anh chẳng dám ăn, chẳng dám uống vì “ở TPHCM đến cả đi tắm cũng phải mất tiền, nhà quê đâu chịu nổi”. Anh kể: “Mấy hôm thấy tôi chỉ ăn bánh mì, mọi người cho cái địa chỉ cơm 2.000 một suất, có đủ cá, thịt, canh, dưa. Tôi lần tìm đến đây và trở thành khách quen. Có cơm, người khỏe hẳn ra, có sức mà chữa bệnh”.

    Không riêng gì anh Toàn, quán cơm Nụ Cười 1 đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bệnh nhân ở các Bệnh viện Da Liễu, Mắt TPHCM và những người bán vé số, chạy xe ôm... Bác Tài xe ôm kể: “Bến của tôi là ở Bệnh viện Da Liễu, chạy khắp thành phố, cứ tầm 11h là tranh thủ có mặt ở đây để ăn cơm. Nếu ăn cơm bình dân thấp nhất cũng 15.000 đồng/bữa, cao là 20.000 đồng. Về đây ăn mỗi bữa tiết kiệm hơn 10.000 đồng, mỗi tháng dư ra vài trăm ngàn gửi về cho con”.

    Bác Tài bỏ mấy sào ruộng vốn mùa được mùa mất ở quê, vào đây chạy xe. Vợ bác ở quê chỉ có gánh rau toòng teng, vui buồn theo mỗi buổi chợ, nên bác càng phải tiết kiệm để nuôi đàn con. “Mỗi tháng dư ra vài trăm ngàn” là con số không hề nhỏ so với thu nhập ít ỏi mỗi ngày chỉ kiếm được chục ngàn đồng, thậm chí có ngày chẳng có đồng nào. Những người dân quê tha hương vào TPHCM kiếm sống phải “bóp mồm bóp miệng” mới bám trụ được.


    Một bữa cơm ở quán cơm xã hội Nụ Cười giúp người lao động nghèo tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng.

    Cụm từ “bóp mồm bóp miệng” là của ông Hai Quang. Ông ở Quảng Nam vào TPHCM bán vé số hơn chục năm nay. Trước khi có quán cơm 2.000 đồng, ông Hai đã sống nhờ vào cái phố cơm trắng của TPHCM. Phố cơm trắng là con đường Nguyễn Thông, quận 3. Phố đơn thuần chỉ bán cơm, không có thức ăn, họa may có thêm cà dưa muối. Từ ga Sài Gòn đi ra chừng 100m đã có hơn chục hàng cơm trắng, hàng lâu nhất cũng ngót nghét 15 năm. Cơm bán theo ký, tùy loại dẻo, cứng, khô, mềm, mà giá dao động từ 7.000 đến 10.000 đồng/ký.

    “2.000 đồng cơm trắng, thêm 2.000 đồng cà muối là xong một bữa. Dạo mới vào, ăn liên tục một món cũng ngán, nhưng ăn riết rồi quen, mỗi tháng trừ tiền nhà, điện nước còn dư hơn 2 triệu. Ở quê dễ gì kiếm được trăm bạc huống là tiền triệu, rứa là vui” - ông Hai hồ hởi. Gắn bó với phố cơm trắng này là hàng ngàn người dân tứ xứ đủ các loại nghề nặng nhọc, bốc vác, sinh viên, lao động nghèo... những người cần tiết kiệm mỗi tháng vài trăm ngàn để “còn lo nhiều cái khác nữa, đâu chỉ chuyện ăn của mình”.

    Nhân dân nuôi nhân dân

    Khoảng 5 năm trở lại đây nhiều quán cơm xã hội lần lượt ra đời từ những tấm lòng thiện nguyện, riêng Quỹ từ thiện Tình Thương đã lần lượt cho ra đời 3 quán cơm xã hội Nụ cười 1, 2, 3 ở các Q.3, 7, Tân Phú. Tại quận Bình Thạnh có quán cơm chay từ thiện số 53 Vũ Tùng, do chị Thúy Phượng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ quận Bình Thạnh - trực tiếp phụ trách.

    Hàng trăm sinh viên và người nghèo quận 11 vào các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần tìm đến quán cơm 2.000 đồng tại địa chỉ 6/15G1, cư xá Lữ Gia, phường 15, Q.11. Hay những “Bữa cơm nhân ái” được các bạn trẻ phát đến từng bệnh nhân ở các bệnh viện như Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy...

    Nhà báo Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM - lý giải đơn giản về sự ra đời, tồn tại của chuỗi quán cơm Nụ Cười mà ông làm chủ nhiệm: “Người Sài Gòn hào hiệp lắm. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều... cứ thế người ta tương trợ nhau. Quán cơm xã hội Nụ Cười 1 vốn ban đầu chỉ có 150 triệu, vèo một cái đã hết.


    Một quán bán cơm không trên phố cơm trắng của Sài Gòn.

    Ngày mới khai trương, chỉ dự định bán cơm 2.000 đồng vào các ngày thứ hai, tư, sáu, những người đứng ra thành lập phải bù lỗ mỗi tháng vài chục triệu. Nhưng sau đó người này góp, người kia góp số tiền cứ tăng dần. Hôm khai trương không ai biết sẽ duy trì được bao lâu, nhưng bây giờ thì sau Nụ Cười 1 là Nụ Cười 2, Nụ Cười 3, một tuần 3 bữa cơm 2.000 đồng, thì nay ngày nào cũng có cơm 2.000 đồng, mỗi ngày từ 300 đến 500 suất. Ngày thứ 5, ở quán Nụ Cười 1 còn có “Ngày hạnh phúc” với bún, phở, hủ tiếu có thịt, chả, một tô chỉ 1.000 đồng. Nhân dân ta nuôi nhân dân ta thôi. Chuyện tưởng khó nhưng hóa dễ lắm!”.

    Đang chuyện với ông Nam Đồng thì một anh thanh niên vào góp chuyện. Anh là thợ mộc, cũng là một thực khách của quán, anh hỏi về việc làm cái tủ lưới đựng thức ăn. Sau một hồi vòng vo anh đề nghị với ông chủ nhiệm được “tài trợ” cho quán cái tủ, lý do “ngày nào con cũng ăn cơm ở đây, ăn 3 tháng rồi, dư ra cũng được hơn 1 triệu, con ủng hộ cái tủ có 500 ngàn, vẫn còn 500 ngàn...”. Những thực khách “hành xử” như anh thợ mộc trên không phải hiếm.

    Cô tình nguyện viên phát nước uống cho khách, kể: Cách nay chưa đầy tuần có một bà cụ bán vé số, cơm nước xong bà cứ chần chừ chưa chịu về. Hỏi thì bà im lặng, một lúc sau bà lí nhí đề nghị cho bà tặng quán một tờ vé số “lấy hên”, trúng một tỉ rưỡi thì mở thêm Nụ Cười 4-5-6... “Hôm đó chưa đại hên nên quán chỉ trúng giải khuyến khích 100 ngàn đồng, hôm sau em thông báo lại bà cụ vui lắm”.

    Ở những quán cơm xã hội của Sài Gòn không còn là chuyện lạ, cô bán trứng vịt thỉnh thoảng lại tặng cho chục trứng móp méo, anh bán gạo ghé qua ăn cơm rồi lẳng lặng chở bao gạo vác thẳng vào kho của quán.

    Đã xế chiều với tay lấy bịch cơm, ông Hai Quang xin thêm miếng cơm cháy. Ông kể: Con gái lớn của ông đã học xong lớp 12, năm nay thi đại học, hắn vào TPHCM không thể cho hắn ăn cơm trắng, cà muối giống mình được, sức đâu mà học. Tui phải cố thêm tí nữa”. Ông bảo sẽ cố thêm tí nữa, có thể ông phải đi nhiều nữa để bán được nhiều vé số hơn, hoặc bữa cơm của ông sẽ chỉ còn 1.000 đồng cơm trắng và 1.000 đồng cà muối. Đời ông sẽ còn gắn với con phố này rất lâu.

    Phát hiện “Nhân dân nuôi nhân dân” của ông Nam Đồng không chỉ bó hẹp trong những quán cơm từ thiện, còn là “phương châm kinh doanh” của những người bán cơm trắng. “Tôi không mơ ước làm giàu từ nghề bán cơm không này dù đã gắn bó gần 15 năm với nó. Mình nấu giúp người ta nồi cơm, người ta trả cho mình tiền gas, tiền gạo, thêm chút tiền công, mỗi ký cơm lời cũng được 500-1.000 đồng. Ngày nào tôi cũng thấy họ ăn độc một món cơm trắng, cà muối. Xót lắm! Giá cả cứ tăng ào ào, vài năm rồi họ cứ mua 2.000 đồng cơm trắng mình cũng không nỡ bán ít đi. Đều là người nghèo khổ cả!”.
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  8. #8

    Mặc định

    TTCT - Trong thời buổi “gạo châu củi quế”, khắp các tỉnh miền Tây đã ra đời những quán ăn miễn phí hoặc chỉ thu tiền tượng trưng, giúp những người thu nhập thấp no bụng ấm lòng qua cơn khó khăn.

    Bữa ăn sáng miễn phí ở xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên - Ảnh: Tấn Đức

    Mới hơn 3g sáng, hai chị Mỹ Hạnh và Dạ Thảo (ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã cặm cụi vo mấy chục lít gạo đổ vào hai nồi cơm to đùng. Cắm điện xong, hai chị quay sang cắt gọt đống bí đao, dưa leo, đậu que… rồi nhóm bếp để làm tiếp mấy món canh, xào.

    Bữa điểm tâm lúc hừng đông

    Vừa làm, chị Hạnh vừa liếc nhìn đồng hồ: “Phải nhanh tay lên mới kịp, người quê thường dậy rất sớm để ghé qua đây điểm tâm trước khi ra thành phố làm việc”. Đúng 5g sáng, những thực khách đầu tiên đã xuất hiện. “Bữa nay có món gì vậy chị Út, cho em một đĩa, cơm nhiều chị nhá” - hai thanh niên đi trên chiếc Wave đã bong cả bửng, trên tay khệ nệ mớ dụng cụ xây dựng, gọi cơm. Hai đĩa cơm bốc hơi nghi ngút nhanh chóng được dọn ra. Thực khách vội vàng “lùa” sạch rồi đứng dậy ra xe đi tiếp, nhường chỗ cho những người đến sau.

    Đây là một trong những bếp ăn sáng miễn phí cho người thu nhập thấp đầu tiên ở miền Tây, nằm ngay chân cầu Y Tế, trên con đường độc đạo từ xã Mỹ Khánh ra trung tâm TP Long Xuyên. Người “khai sinh” bếp ăn là ông Trương Quang Ký, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Khánh. “Xã chúng tôi thuộc địa bàn vùng ven của TP Long Xuyên, đại bộ phận người dân sống bằng nghề nông, một số hộ mua bán nhỏ, số còn lại làm thuê làm mướn, thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày.

    Trong khi đó chi phí cho bữa ăn sáng bét lắm cũng 15.000-20.000 đồng. Bởi vậy nhiều lao động có thói quen nhịn ăn sáng để dành tiền mang về lo cho gia đình, họ đâu biết ăn sáng quan trọng thế nào. Vì lẽ đó, chúng tôi quyết định hỗ trợ cho người nghèo có được bữa ăn sáng, giúp họ nâng cao sức khỏe và hiệu suất lao động ” - ông Ký kể về nguyên nhân ra đời bếp ăn.

    Ngay từ những ngày đầu hoạt động, điểm ăn sáng miễn phí này đã đắt khách bất ngờ. Từng tốp công nhân bốc vác của trạm thu mua lương thực Mỹ Khánh (trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang), những thợ hồ, thợ “đụng” (tức đụng việc gì cũng nhận làm) từ nhà ra TP Long Xuyên, mấy bác chạy xe ôm, chị bán vé số... và cả những học sinh gia đình khó khăn trên địa bàn xã kéo tới dùng điểm tâm sáng. Vô mùa thu hoạch lúa hoặc lúc có đông học sinh, bếp phục vụ trên 300 suất mỗi ngày.

    Tiếng lành đồn xa, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, rồi những doanh nghiệp có sử dụng lao động ở Mỹ Khánh đã nhiệt tình hỗ trợ tài chính và thực phẩm để bữa điểm tâm ngày càng tăng cả chất lẫn lượng, sau khi thấy rõ hiệu quả của việc cho nhân công ăn sáng đầy đủ.

    Mâm cơm từ thiện tươm tất sẵn sàng phục vụ khách - Ảnh: Tấn Đức

    No bụng, ấm lòng

    Quá 13g30. Quán cơm trưa từ thiện trên đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên chuẩn bị đóng cửa. Bất chợt một thanh niên tên Tâm mồ hôi nhễ nhại, tay chân lấm lem hớt hải chạy vào. “Còn cơm không bác Tư, cho cháu một phần. Bữa nay cháu làm công trình cách đây cả chục cây số nên về hơi trễ. Đói quá!”.

    Nghe vậy, ông Hồ Mông Thọ (còn gọi là Tư Thọ), trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Mỹ Long, kiêm trưởng ban tổ chức bếp ăn từ thiện, vội giục nhà bếp tìm xem còn phần cơm nào mang ra cho khách. Nhận mâm cơm từ những người phục vụ bếp, anh thanh niên tay run run đỡ lấy rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến.

    Anh Tâm chỉ là một trong số hơn 1.000 người được dùng cơm miễn phí mỗi ngày từ “tiệm cơm chay miễn phí giúp đỡ học sinh, sinh viên và người thu nhập thấp”, do ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Mỹ Long tổ chức từ tháng 8-2012. “Thật ra chúng tôi không phân biệt giàu nghèo, thành phần xuất thân, bất cứ ai vào quán đều được phục vụ chu đáo, vì giúp được một người no bụng là chúng tôi thấy ấm lòng” - ông Tư Thọ giải thích.

    Để có thể phục vụ cả ngàn thực khách mỗi ngày, nhóm sáng lập tiệm cơm từ thiện (gồm bảy người) và những nhà hảo tâm đóng góp cả trăm triệu đồng để đầu tư mua sắm lò nấu cơm bằng điện và bằng gas cùng nhiều trang thiết bị nhà bếp hiện đại. Ban tổ chức bếp ăn cũng thành lập được mười tổ nấu cơm thiện nguyện, mỗi tổ 15 thành viên, luân phiên đảm nhiệm công việc. Chưa kể hàng chục sinh viên tình nguyện phục vụ việc dọn dẹp, vệ sinh quán.

    “Đa số người phục vụ tại quán là nông dân, nhiều người trong số đó còn khó khăn trong cuộc sống, nhưng mỗi tháng họ dành ra năm bảy bữa đến đây góp công góp sức, rồi lại trở về nhà tất bật với việc đồng áng để mưu sinh. Mọi người san sẻ bữa ăn cũng là san sẻ niềm vui sống” - bếp trưởng Trần Ngọc Tươi nói.

    Bếp trưởng Dạ Thảo (trái) và bếp phó Mỹ Hạnh bên bếp lò đỏ lửa từ 3g sáng lo bữa cơm từ thiện cho thực khách lúc rạng đông - Ảnh: Tấn Đức

    Khi thành công nhớ đến người khác

    Không kể những quán cơm được miễn phí hoàn toàn, cách đây ba năm tại TP Cần Thơ chỉ có một quán cơm 2.000 đồng do diễn đàn “Người tôi cưu mang” khai sinh. Giờ đã có thêm hai quán khác cũng thu một phần chi phí. Tại sao lại thu khoản tiền không đáng và con số đó có ý nghĩa gì?

    “Đó là khoản tiền tượng trưng, thực khách dễ trả, mà chúng tôi không phải thối lại. Nhưng quan trọng hơn nó sẽ nhắc nhở chúng tôi phải hết lòng chăm lo cho khách hàng, đồng thời cũng là để khách hàng có ý thức phấn đấu vươn lên, không ỷ lại, trông chờ vào cái tự nhiên mà có” - chị Bạch Thị Kim Quyên, người trông coi quán cơm 2.000 đồng tại Cần Thơ, đặt tại hẻm 3T2, đường 30-4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, giải thích.

    Cách đây ba năm, qua một người bạn Quyên tình cờ biết tới diễn đàn “Người tôi cưu mang”. Công việc thiện nguyện vì cộng đồng đã khiến cô gái 31 tuổi bỏ công việc kinh doanh tại nhà ngay chợ Ô Môn, khăn gói về ở luôn tại tiệm cơm để tiện cho công việc. Lúc đầu, ba mẹ chưa hiểu hết việc làm của cô con gái duy nhất nên mấy lần đến tận nơi “bắt” cô về. Nhưng dần dà cha mẹ cô cũng chiều, để Quyên làm việc xã hội theo ý cô.

    Hằng ngày, Quyên cùng với những tình nguyện viên khác khi thì xắn tay vào bếp, bưng bê dẹp rửa, lúc thì đi gặp các tiểu thương ở các chợ An Bình, Tân An, Xuân Khánh xin thực phẩm cho bếp ăn. Ngoài Quyên còn có nhiều cộng tác viên khác, trong đó có những người từng là “khách hàng thân thuộc” của quán khi còn là sinh viên. Nay ra trường đi làm, có điều kiện họ lại góp công, góp của chăm lo cho bếp ăn.

    Và không chỉ chăm lo cho sinh viên, người nghèo đến với quán, Quyên và các bạn đang ráo riết chuẩn bị vài ngàn suất cơm giao tận nơi cho học sinh con em gia đình khó khăn trong hai đợt tuyển sinh của Đại học Cần Thơ vào đầu và giữa tháng 7 sắp tới.

    Tại quán cơm 2.000 đồng ở Cần Thơ có lời nhắc, ghi ở vị trí trang trọng nhất: “Khi thành công, xin các bạn hãy nhớ đến anh em còn khó khăn”. Những cộng tác viên của quán cơm nói rằng: “Đó không chỉ là chuyện vay - trả, mà sâu xa hơn là lẽ sống ở đời, là truyền thống của người dân Việt”.

    Phải chăng vì lẽ sống đó mà những bếp ăn từ thiện đang nở rộ ở miền Tây?

    Hàng chục ngàn người no bụng nhờ cơm từ thiện

    Tại An Giang, theo ước tính sơ bộ đã có hàng chục bếp ăn từ thiện ra đời ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh do các tổ chức, đoàn thể, tôn giáo hoặc các nhà hảo tâm tại địa phương đứng ra thành lập và điều hành. Tại các bệnh viện, trung tâm y tế như BV Đa khoa trung tâm An Giang, BV Đa khoa khu vực Châu Đốc, BV Đa khoa Tân Châu, Phú Tân, Tri Tôn… đều có điểm cấp phát miễn phí cơm, cháo, nước sôi cho người bệnh và thân nhân, với khoảng 5.000 khẩu phần/ngày.

    Ngoài ra còn có sáu bếp ăn, tiệm cơm từ thiện ngoài cộng đồng, tập trung tại TP Long Xuyên và thị xã Châu Đốc cung cấp khoảng 6.000-8.000 bữa ăn miễn phí cho người thu nhập thấp.

    Tương tự tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... đều có hàng chục điểm cung cấp suất ăn miễn phí. Các điểm cấp phát quy mô lớn như BV Đa khoa trung ương Cần Thơ, BV Hữu Nghị (Đồng Tháp), BV Đa khoa trung tâm Sóc Trăng… mỗi ngày cấp trên 2.000 suất ăn. Nguồn lương thực, thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn này chủ yếu do các nhà hảo tâm và người dân địa phương đóng góp.
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  9. #9

    Mặc định

    Tôi rất kính trọng các mạnh thường quân này, tôi vẫn thường gọi họ là Các Vị Bồ Tát của đời thường. Nguyện cầu đến Các Đức Phật gia hộ cho các Vị Bồ Tát này nhiều sức khỏe, tu tập tinh tấn và nhất là tiền bạc hanh thông để Các Vị Bồ Tát này có thêm nhiều điều kiện để giúp người giúp đời được nhiều hơn.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  10. #10

    Mặc định

    ‘Kỳ nghỉ của cô Mây’ ở quán cơm 2.000 đồng

    Đến Việt Nam một tháng nhưng với Mây như vừa chớp mắt. Cô vẫn không tin được mình đã làm tình nguyện viên ở quán cơm 2.000 đồng gần 3 tuần. Tên cô là Marietheres Weinberg, người Đức, nhưng mọi người thường gọi với cái tên gần gũi hơn: Mây.


    Mây mang cơm cho khách - Ảnh: Thủy Tiên.
    Mây vừa bước qua tuổi 18 và tốt nghiệp trung học được vài tháng. Cũng như đa số bạn trẻ khác ở phương tây thường dành một năm để trải nghiệm cuộc sống, du lịch hoặc làm thiện nguyện trước khi vào đại học hoặc quyết định đi làm, Mây dùng số tiền dành dụm được từ việc làm thêm ở Đức để sang Việt Nam.

    Sau một tuần tham quan Việt Nam, Mây được giới thiệu làm tình nguyện viên tại quán Nụ Cười 1 (6 Hồ Xuân Hương, Q.3, TP.HCM). Ban đầu dự định chỉ làm vài ngày rồi đi chơi tiếp, nào ngờ thấy hay quá Mây dính chặt với quán luôn, bỏ cả những kế hoạch đi chơi khác. Hằng ngày, Mây đi xe ôm từ Q.7 sang Q.3 để làm việc. “Mới đầu em cũng hơi sợ vì xung quanh toàn người lạ, có cả bệnh nhân da liễu nữa. Nhưng ai cũng cười nói, niềm nở với em. Họ làm em có cảm giác sống với người thân và em thật sự hạnh phúc vì cảm nhận được niềm vui mình mang đến cho những người nghèo”, Mây chia sẻ, rồi tinh nghịch nói bằng tiếng Việt ngọng nghịu vừa học được: “Xín chao, ong ăn cỏ ngọn miếng khống?” (Xin chào, ông ăn có ngon miệng không?).

    11 giờ 15, thực khách nghèo bắt đầu đến quán mỗi lúc một đông. Mây cùng những tình nguyện viên khác tất bật mang thêm cơm, đưa thức ăn cho khách. Mồ hôi rịn từng giọt nhưng cô vẫn cười tươi. “Vài ngày nữa em phải lên máy bay về nước. Em ráng tranh thủ những ngày còn lại để phục vụ người nghèo. Những tuần vừa qua quả là một quãng thời gian đáng nhớ”, Mây nói.

    Nói về Mây, chị Võ Thị Thu Hồng, tình nguyện viên ở quán, cho biết: “Mây siêng năng và lễ phép lắm. Khi bưng cơm trao cho khách, cô luôn cúi đầu chào. Xong công việc của mình rồi thì hỏi việc khác để làm. Hôm nào cũng dọn dẹp xong, hơn 1 giờ chiều mới về”.

    Buổi chiều, các tình nguyện viên khác ở quán đưa cô tham quan thành phố, dạy cô tiếng Việt và dẫn cô đi… ăn vặt. “Việt Nam có nhiều món ăn lạ và ngon quá. À, em thích món “dua mam” (dưa mắm) lắm. Bình thường em ăn rất ít, nhưng có “dua mam” là em ăn đến mấy chén luôn”, cô cười khúc khích bật mí.

    Mây làm tôi nhớ ông John Kelly, người Mỹ. Ban đầu cũng dự tính qua Việt Nam du lịch nhưng sau đó chính sự thân thiện, niềm nở của người Việt khiến ông bị cuốn hút đến mức sau 3 tháng làm tình nguyện viên tại quán cơm Nụ Cười, về nước ông đăng ký học lớp tiếng Việt.

    Qua email, ông cho biết lần trở lại Việt Nam tới đây, ông sẽ chỉ nói tiếng Việt. Hoặc như cô Beth, giáo viên người Philippines đang dạy tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, từng dẫn cả đoàn sinh viên của mình đến quán cơm Nụ Cười 2 làm thiện nguyện. Cô bảo: “Tôi thích cái tình của người Việt”.

    Cái tình đó ghi đậm ở những quán cơm từ thiện. Nên chăng các công ty du lịch trong nước đưa mục “Một ngày thiện nguyện” vào chương trình cho du khách chọn lựa? Chắc hẳn sẽ có không ít những du khách nhớ và muốn trở lại Việt Nam khi họ có được những trải nghiệm thú vị như “kỳ nghỉ của cô Mây”.

    (Theo Thanh Niên)
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  11. #11
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định Ăn cơm từ thiện 2000 đồng để dành tiền đi nhậu

    Có loại sâu như thế!!!

    Thành viên có nick kimikorea chia sẻ trên cộng đồng Voz: "Trưa mới vào ủng hộ quán cơm từ thiện. 2 ngàn mà chất vãi. Thay vì đi ăn cơm ngoài 20 ngàn, tiết kiệm 18 ngàn để dành nhậu với các chiến hữu."

    Ngay lập tức topic này đã thu hút hàng trăm thành viên vào bình luận, "ném đá" hành vi được cho là vô văn hóa này.

    Thành viên có nickname bimatcuasoi tức giận: "Chân tay đủ, sung túc đi nhậu mà còn đi tranh cơm với người không may mắn. Thằng khốn!"



    Nickname HoangTuBanXoi_1710 phán thẳng: "Lại một thất bại của tạo hóa."

    Một thành viên khác không dấu được bức xúc đã thốt lên: "Chủ thớt đúng là loại bần rách vô liêm sỉ. Bỏ thêm 18 ngàn để ăn mà cũng tiếc. Đi nhậu rồi nôn mật, lăn quay ra chết nhé."

    Và có khá nhiều lời bình luận với những lời chửi thề, lên án hành vi này và đề nghị cấm nickname này hoạt động.

    Thế nhưng, dường như vẫn trơ trơ trước phản ứng của dư luận, kimikorea vẫn thản nhiên:" Của tui trả tiền thì tui ăn thôi. Khó quá thì đừng bán."

    Cộng đồng ném đá

    Sài Gòn đắt đỏ, giá cả leo thang luôn là vấn đề lo lắng của những người lao động nghèo, của những sinh viên khó khăn. Quán cơm đặc biệt có giá 2.000 đồng là một tin vui lớn đối với nhiều người.

    Thực khách đến quán đông nhất vẫn là người lao động nghèo, các ông cụ bà lão neo đơn, sinh viên đều được phục vụ một phần cơm đầy đủ dưỡng chất với món mặn, món rau và món canh, đồ ăn tráng miệng và trà đá.

    Quán cơm 2000 dồng được mở ra với mong muốn giúp đỡ người lao động nghèo có những bữa cơm no, hợp vệ sinh. Dù họ nghèo nhưng họ có lòng tự trọng, họ không đi xin ăn, mà bỏ tiền lao động vất vả ra để mua cơm.

    Cơm 2000 đậm nghĩa tình

    Mô hình cơm giá rẻ đang ngày được mở rộng, không chỉ ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng mà tại nhiều tỉnh thành khác, cơm giá rẻ đang trở thành thương hiệu – là biểu tượng cho tình thương yêu đồng bào của con người Việt Nam.
    Con sâu làm rầu nồi canh, người thanh niên trẻ kia khi ăn cơm 2000 đồng để đi nhậu liệu có thanh thản khi đã dành mất một sự hỗ trợ cho người nghèo?

    Theo Báo Đất Việt

  12. #12

    Mặc định

    Theo Báo Đất Việt:...Con sâu làm rầu nồi canh, người thanh niên trẻ kia khi ăn cơm 2000 đồng để đi nhậu liệu có thanh thản khi đã dành mất một sự hỗ trợ cho người nghèo
    Suy cho cùng thì anh thanh niên nọ cũng thuộc một dạng nghèo...nhân cách, nhận thức rất đáng thương phải không các Bác :o
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  13. #13

    Mặc định

    Tại miền Bắc ,nhất là thành phố lớn được mệnh danh là "thủ đô" như Hà Nội sao những quán ăn như thế này hiếm lắm thay ,phải chăng miền Bắc "nghèo nàn" hơn miền Nam về vật chất lẫn tinh thần ?

  14. #14

    Mặc định

    :( ngày nào mình cũng ăn ở quán cơm hai ngàn này hết.......cũng may ko nói cho ai biết, híc.....nếu ko bị ném đá như vậy thì mình có nước tự xác quá
    vận mệnh 13

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Judas Priest Xem Bài Gởi
    :( ngày nào mình cũng ăn ở quán cơm hai ngàn này hết.......cũng may ko nói cho ai biết, híc.....nếu ko bị ném đá như vậy thì mình có nước tự xác quá
    đúng rùi,vì chỉ dành cho ng ngèo.còn bạn lên mạng được đâu phải dân ngèo...vào đây ăn mắc cở lắm đó hihi

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ông nội thầy bùa Xem Bài Gởi
    đúng rùi,vì chỉ dành cho ng ngèo.còn bạn lên mạng được đâu phải dân ngèo...vào đây ăn mắc cở lắm đó hihi
    dạ đúng rồi ạ......cho nên em phải đợi dân nghèo ăn hết rồi nếu còn đồ dư thừa thì em mới được ăn :skull:
    vận mệnh 13

  17. #17
    Đai Xanh Avatar của remytran
    Gia nhập
    Jun 2012
    Nơi cư ngụ
    Đường Đời
    Bài gởi
    157

    Mặc định

    Hầu hết những địa điểm, nói rõ hơn là quán ăn nhân đạo đều ở Sai Gon. Có điều lạ là không có ở phía bắc, như Hà Nội thanh lịch, ngàn năm văn hiến. Thay vào đó có "bún mắng-cháo chửi" mà người Hà Lội lấy làm hành diện khi ngồi ăn mà không bị mắng chửi vì ... ngoan ngoãn, không đề nghị, yêu cầu, kêu ca...
    To Be Or Not To Be

  18. #18

    Mặc định

    càng nghĩ tôi càng giận bọn quan tham nhũng !
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bò cũng quỳ gối khóc khi lên bàn mổ
    By hoađăng in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-04-2013, 09:05 AM
  2. Rắn cực độc đêm đêm bò về bàn thờ người phụ nữ tự vẫn
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 09-02-2012, 12:09 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2011, 02:44 PM
  4. Mẹo nấu bún bò Huế ngon
    By bemai2011 in forum Văn hóa Ẩm Thực
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 25-03-2011, 08:43 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-12-2010, 01:03 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •