có một cụ già bán sen được một ông thầy cho quyển kinh,nhưng lại chỉ cho bà cụ đến một thầy khác để giàng giải,cụ già bèn đi tìm ông thầy kia,nhưng không ngờ vị thầy này là ông thầy mang tâm ít kỷ và ác độc,nên ông ta giảng cho bà già toàn làm chuyện ít kỷ,thị phi ,và ac độc.từ đó về sau bà lão về giảng lại cho con cháu bà ta nghe,thế là con cháu bà ta đều làm theo lời dạy ác độc kia,và cho là lời ông bà dạy thế.TRÍ lấy câu chuyện này hỏi một vị tu sĩ ,thì vị tu sĩ này bảo ,bà già và con cháu bà ta mang tội chứ hai ong thầy kia khong mang tội ,vì sao?trí thắc mắc thì vị này nói vì bà lão và gia đình bà từ nhiều kiếp đã khong gieo duyên gì với PHẬT nên mới có cái duyên ác vậy.TRÍ CỨ THẮC MẮC HOÀI NÊN ĐEM CÂU CHUYỆN NÀY ĐEM LÊN ĐÂY HỎI CÁC BÁC ẠH,tại vì nhutri hong biết gọi tất cả mọi người như thế nào ,nên đành dùng từ -BÁC-nếu có gì hong đúng xin các BÁC bỏ lỗi cho ạh.KÍNH .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks