Hôm nay cháu xin nhờ các thầy giúp cho cháu về vấn đề này:
Trước đây cháu có quen một người con gái, chúng cháu rất thương yêu nhau và gia đình hai bên có gặp mặt để chuẩn bị hôn sự, nhưng 1 năm trở lại đây cháu tự nhiên thay đổi từ từ, mỗi lần gặp cô ấy cháu lại cảm thấy khó chịu và luôn có tư tưởng nghĩ cô ấy là người lăng nhăng, cháu xin thề là cháu rất yêu cô ấy, những khi không gặp mặt thì lại thấy nhớ nhung vô cùng, rồi càng ngày sự ghen tuông vô cớ của cháu càng tăng, đến khi cô ấy chịu đựng không nổi đã chủ động chia tay cháu. Cháu rất đau buồn, đem chuyện kể với mấy người bạn thì được biết có thể cháu bị ếm bùa hay ếm ngải gì đó, nghe vậy cháu rất hoang mang và hôm nay đem chuyện này ra nhờ các thầy các bác giúp cho cháu cách giải trừ ngải (nếu có) hoặc có cách nào giúp cho cháu và cô ấy quay trở lại với nhau. Rất cảm ơn mọi người.